Cô gái chia sẻ câu chuyện hy hữu về cái tên độc đáo của mình, lập tức thu hút sự chú ý và những phản hồi thích thú từ cộng đồng mạng.

"Ban đầu, tôi chỉ đăng cho vui nhưng không ngờ được mọi người quan tâm đến vậy. Tôi vui và ngạc nhiên lắm," cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hà Thị Nội "khổ sở" vì tên độc lạ.

Những tình huống "dở khóc dở cười"

Giải thích về ý nghĩa cái tên đặc biệt, Nội cho biết cô là cháu gái đầu lòng. Gia đình bàn mãi không thống nhất được cách đặt tên, nên ông ngoại cô đã đứng ra đặt luôn. "Ông muốn cái tên gợi nhớ bên nội, còn cháu thì do ông ngoại chăm cho công bằng," cô kể.

Tuy nhiên, chính cái tên khác lạ này lại đưa cô vào không ít tình huống "dở khóc dở cười". Mỗi lần giới thiệu tên, Nội thường phải nhắc 3-4 lần để người đối diện nghe rõ.

Ví dụ như khi đi mua đồ, thu ngân hỏi để tích điểm, cô nói tên 'Nội', nhưng bạn nhân viên cứ nghe thành 'Nụ'. "Lúc ấy, tôi phải giải thích: 'Nội như… Hà Nội ấy'. Lúc đó, cả hai chỉ biết nhìn nhau cười," cô kể.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi còn học đại học, lớp tham gia trò chơi Kahoot!. Cô đặt tên tham gia là 'Hà Nội'. Khi cô giáo rà tên, cô giáo bảo: "Bạn này đặt sai tên, ai lại đặt tên theo thành phố Hà Nội". Nội phải nói tên thật của mình nhưng cô giáo không tin, phải kiểm lại danh sách lớp. "Sau lần đó thì ai trong lớp cũng nhớ tên tôi luôn," cô thích thú nhớ lại.

Định mệnh trùng ngày Quốc khánh

Trong gia đình, Nội còn có hai người chị em khác đều mang tên bình thường. Mặc dù thích thú với cái tên đặc biệt của mình, Nội cho biết sau này sẽ không đặt tên "độc lạ" cho con. Cô muốn chọn những cái tên giản dị, để con không phải giải thích nhiều lần như trải nghiệm của chính mình.

Ngoài ra, cô cũng cho biết một điểm thú vị khác là cô sinh đúng ngày 2/9, trùng với Quốc khánh Việt Nam. "Không biết có phải định mệnh hay không, nhưng có lẽ cuộc đời tôi đã được 'ấn định' như vậy từ bé rồi", Nội nói thêm.

PTH (SHTT)