-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Giới trẻ
25/02/2025 23:22Cô gái không ăn gì suốt 10 năm
Đối với hầu hết chúng ta, việc ăn tối cùng gia đình và bạn bè dường như là cách hoàn hảo để thư giãn sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, với Annie Holland, 24 tuổi, sống tại Úc, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là cô đã cảm thấy buồn nôn. Trong suốt 10 năm qua, cô không thể ăn bất cứ thứ gì. Thay vào đó, Annie phải sống nhờ vào dinh dưỡng truyền qua đường tĩnh mạch.
Cô gái không ăn gì trong suốt 10 năm
Annie kể lại: "Khi tôi còn là thiếu niên, tôi bắt đầu gặp phải tình trạng chóng mặt, ngất xỉu và các vấn đề tiêu hóa. Các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân cho đến khi một xét nghiệm nước tiểu và máu xác nhận tôi mắc bệnh thần kinh tự chủ tự miễn”.
Annie giải thích rằng đây là một căn bệnh mạn tính khiến hệ miễn dịch của cô tấn công các tế bào thần kinh khỏe mạnh.

Trong trường hợp của Annie, tình trạng này đã trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Cô đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để loại bỏ hơn 3 mét ruột của mình. Điều này đã khiến cô bị suy ruột, một tình trạng mà ruột không thể hấp thụ đủ dưỡng chất và chất lỏng để duy trì sự sống của cơ thể.
“Do suy ruột, tôi đã không thể ăn trong 10 năm qua. Bất cứ khi nào tôi ăn, tôi bị buồn nôn dữ dội, nôn mửa, đau đớn tột độ và nhiều lần tắc ruột. Tôi cần một ống trong dạ dày để dẫn lưu và một ống khác để tiếp nhận thuốc”, cô gái trẻ kể.
"Thật khó để giải thích cho mọi người cảm giác như thế nào khi không thể ăn," Annie nói. "Đối với hầu hết mọi người, thức ăn là một phần bình thường của cuộc sống hàng ngày, nhưng đối với tôi, đó là điều tôi không thể nghĩ đến. Có rất nhiều sự cô lập đi kèm với điều này. Tôi không thể tham gia các bữa ăn với mọi người, và mùi thức ăn nấu nướng có thể khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn”.

"Tôi đã tự cô lập mình khỏi mọi người vì tôi phải trải qua những tháng ngày đau đớn trong khi mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống của họ. Tôi dành nhiều tháng liền trong bệnh viện, có những tháng không có ai thăm. Tôi không muốn ai biết tôi bị bệnh. Tôi cứ nghĩ mình sẽ hồi phục và có thể bỏ qua được 'kỷ nguyên' ấy trong cuộc đời mình. Tôi đã lầm”.
"Những tháng ngày đầy đau đớn, triệu chứng hành hạ, các thủ tục, phẫu thuật và thuốc men khủng khiếp. Một trong số đó là thuốc steroid liều cao. Ai đã từng dùng steroid đều biết những tác dụng phụ khủng khiếp mà nó mang lại. Một trong những triệu chứng rõ ràng nhất giữ nước trong cơ thể, khiến tôi có khi tăng hơn 20 cân trong một tuần”.
Hy vọng duy nhất của Annie là Total Parenteral Nutrition (TPN), một phương pháp điều trị y tế trong đó dung dịch chứa các dưỡng chất thiết yếu, chất béo và protein được truyền trực tiếp vào máu. Mỗi đêm, trong 12 giờ, Annie được truyền dịch liên tục suốt đêm, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Nếu không có TPN, cơ thể của Annie sẽ chết đói.
Hy vọng duy nhất của Annie là Total Parenteral Nutrition (TPN), một phương pháp điều trị y tế trong đó dung dịch chứa các dưỡng chất thiết yếu, chất béo và protein được truyền trực tiếp vào máu.
Tuy nhiên, sống nhờ TPN không đơn giản. Điều này yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt một quy trình vô trùng mỗi lần kết nối với ống truyền, vì bất kỳ vi khuẩn nào xâm nhập vào cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết - một căn bệnh có thể đe dọa tính mạng.
"Tôi đã trở thành y tá cho chính mình ở nhà", Annie giải thích. "Tôi phải học cách thiết lập TPN một cách hoàn toàn vô trùng. Nếu chỉ một chút vi khuẩn xâm nhập vào đường ống của tôi, nó có thể di chuyển thẳng đến tim tôi”.
Qua nhiều năm, Annie đã trải qua nhiều đợt nhiễm trùng huyết, mỗi đợt nguy hiểm hơn lần trước. Các đợt nhiễm trùng đã khiến cô bị hạn chế đường truyền tĩnh mạch. Cô tiếp tục kể: "Nếu tôi mất đường truyền cuối cùng này, tôi sẽ vào giai đoạn chăm sóc cuối đời và sẽ chết đói. Đó là một suy nghĩ thật đáng sợ”.

Mong muốn tạo ra sự khác biệt
Mặc dù là phương pháp cứu sống cho Annie, TPN lại đi kèm với chi phí đáng kể. Việc điều trị này khiến Annie tốn từ 1.650 đến 2.470 bảng Anh mỗi tuần, và đó chưa bao gồm các vật tư cần thiết để duy trì môi trường vô trùng. Ngoài chi phí, căng thẳng tâm lý là một phần lớn trong cuộc sống hàng ngày của Annie khi cô đối mặt với căn bệnh không thể chữa khỏi.
"Nghe điều đó thật đau lòng, nhưng tôi cố gắng tập trung vào việc tận dụng tối đa thời gian còn lại", cô nói thêm.

Mặc dù phải đối mặt với khó khăn, Annie quyết tâm tạo ra sự khác biệt cho những người khác đang sống nhờ TPN. Cô đã khởi động chiến dịch GoFundMe để gây quỹ và nâng cao nhận thức.
"Tôi muốn giúp duy trì đơn vị thực hiện TPN và cung cấp các cơ sở vật chất tốt hơn," Annie nói. "Hiện tại, đơn vị chỉ là một văn phòng nhỏ, đông đúc trong khu Chăm sóc Đặc biệt với không gian hạn chế để chăm sóc bệnh nhân”.
Các quỹ thu được từ GoFundMe của cô sẽ được sử dụng để thuê thêm y tá, cung cấp đào tạo cho nhân viên y tế, hỗ trợ các gia đình bệnh nhân TPN và mua sắm thiết bị cần thiết.
"Bệnh của tôi có thể là bệnh không thể chữa khỏi, nhưng tôi muốn di sản của mình là giúp đỡ người khác. Tôi không bỏ cuộc. Còn rất nhiều điều tôi muốn làm để giúp đỡ người khác, ngay cả khi thời gian của tôi có hạn", cô chia sẻ.
Theo Trà My (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (17:23)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (17:21)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (17:20)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (17:17)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (17:12)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (1 giờ trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)
- Người chồng biến "cung đường đau buồn" thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (1 giờ trước)
- Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua Vietcombank, trở lại vị trí số 1 sàn chứng khoán (1 giờ trước)




