-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Giới trẻ
10/05/2024 16:40Cô gái livestream bán áo đang hot bị đồn thổi thất thiệt với PewPew là ai?
Cách đây không lâu, câu chuyện của Mỹ Lệ - cô gái xinh đẹp khóc mếu trên livestream vì bị bom hàng đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Theo đó cô nàng bị khách hàng trêu đùa quá mức, đặt 30 đơn nhưng "bom" đến 29. Điều bất ngờ là khoảnh khắc mếu máo này viral, Lệ được khen khóc mà vẫn dễ thương, lượng theo dõi cô cũng tăng nhanh chóng.

Ngay sau đó, trên MXH cũng lan truyền thông tin với nội dung: Cô gái livestream bán áo đang gây sốt gần đây là gà cưng của công ty PewPew. Đáng nói hơn, một bộ phận cư dân mạng lại cố tình hiểu theo ý không tích cực và để lại nhiều bình luận khó nghe với cả Mỹ Lệ lẫn PewPew.
Trước thông tin này, cả 2 đều lên tiếng giải thích. Mỹ Lệ khẳng định đây là hiểu lầm, cô chỉ hợp tác với PewPew đúng 2 lần khi có phiên livestream chung. Cô nàng cũng cho biết mình đã từng làm vlog chia sẻ niềm vui khi được làm việc với thần tượng.
Về phần PewPew, nam streamer cũng khá bất ngờ trước thông tin này. Anh xác nhận mình chỉ biết Mỹ Lệ khi đi bán hàng và thậm chí không nhớ nổi tên nên mong mọi người đừng gọi cô là gà cưng của mình hay gì cả.
“Một con gà là quá mệt mỏi rồi. Ở nhà nó còn không dọn phòng. Bản hợp đồng số 1 đã quá mệt mỏi rồi. Bớt gà giùm cái” - PewPew nhắc đến "bản hợp đồng số 1" khiến nhiều người tò mò.
Một số ý kiến cho rằng đó là Hồng Nhật - vợ của PewPew nhưng được biết "bản hợp đồng số 1" này là Xoài Phạm (tên thật là Phạm Phương Cẩm Tú). Cô nàng cũng là một KOC có tiếng, mới về làm việc chung với PewPew cách đây không lâu.
Về phần Mỹ Lệ, cô là mỹ nhân người dân tộc Thái, đến từ Sa Pa. Hiện tại Lệ đang có gần 120k người theo dõi và 1,1 triệu lượt yêu thích trên TikTok. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, chiều fan và lại có lối nói chuyện gần gũi, cô nàng chiếm được tình cảm của người xem.
Ngoài việc làm nội dung là những clip về cuộc sống Sa Pa, Lệ còn rất chăm livestream bán hàng. Trong những phiên livestream, Mỹ Lệ gây ấn tượng khi thường đội chiếc khăn thổ cẩm. Ngoài ra cô cũng thỉnh thoảng dùng giọng Kinh lơ lớ để chiều theo ý mọi người.
Kể thêm về chuyện lên mạng làm nội dung và đi livestream cho các nhãn hàng, Mỹ Lệ cho biết bố mẹ có một quán đồ nướng ở Sa Pa đã 20 năm nay. Bản thân Lệ thường phụ giúp chạy bàn, rửa bát,... cho quán. Tuy nhiên cô không muốn dựa vào gia đình mãi nên đã bắt đầu làm video từ tháng 6/2023 và tìm cách phát triển công việc riêng như đi livestream cho các nhãn hàng, nhận quảng cáo.


Một số hình ảnh khác của Mỹ Lệ:





Theo S.A (Phụ Nữ Số)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (52 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)