-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giới trẻ
05/11/2018 17:34Cô gái mặc quân phục gây sốt MXH: 'Tôi là văn công, đương nhiên cần chăm chút vẻ bề ngoài'

Cô gái nhỏ mặc quân phục gây chú ý!
Những cô gái mặc quân phục, cảnh phục luôn có một sức hút thật sự khó cưỡng, nhất là khi họ còn sở hữu vẻ bề ngoài xinh xắn, đáng yêu.
Mới đây, tấm ảnh một cô gái mặc quân phục, ngồi ở sân trường nhận được nhiều sự chú ý. Đa số mọi người đều khen ngợi nhan sắc tươi tắn, sắc sảo của cô nàng. Số khác lại nói đến chuyện tại sao học ở trường quân sự lại có thể được trang điểm đậm như thế.
Bức ảnh đã gây nên không ít tranh cãi trong cộng đồng mạng chỉ vì vài lí do nhỏ như thế.
Được biết, cô nàng xuất hiện trong tấm ảnh là Thùy Linh, 19 tuổi và là sinh viên năm cuối Trung cấp quân sự ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ngoài thời gian đến trường, Linh còn đi dạy thêm ở trung tâm bên ngoài.
"Tấm ảnh đó em chỉ đăng chơi thôi và không ngờ lại được nhận về nhiều sự chú ý như thế. Đó là ảnh hôm khai giảng trường vừa rồi. Ảnh này được một người thợ ảnh em quen chụp cho.
Bức đó là lúc em đang xem tiết mục hát chào mừng khai giảng và được chụp lại hoàn toàn vô tình thôi. Nếu em tạo dáng chụp ảnh thì xấu lắm luôn", Thủy Linh chia sẻ.
Nói về chuyện makeup đậm khi mặc quân phục như những gì nhiều người bàn tán, cô gái xinh đẹp thoải mái bày tỏ quan điểm:
"Thật ra đây là dịp khai giảng cuối cùng của em nên không riêng em mà các bạn khác cũng muốn có những khoảnh khắc đẹp vào dịp này. Em cũng không makeup đậm đâu, ảnh có chỉnh màu nên trông như thế.
Hơn nữa, em là bộ đội văn công nên việc chăm chút cho ngoại hình là điều đương nhiên", Linh thẳng thắn nói.

Cuộc sống của một nữ sinh viên quân sự
Hiện tại Linh đang là sinh viên năm cuối. Cô rời quê nhà Quảng Bình từ năm 16 tuổi để học ở Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Rời xa vòng tay gia đình từ sớm quả thật là một thử thách đối với cô gái trẻ.
"Em học Piano ở trường. Hồi bé, ba có mua cho em một cái đàn bé để chơi. Em cũng không nghĩ có lúc mình lại chọn đi theo con đường chuyên nghiệp như thế này cho đến khi thầy dạy đàn định hướng cho. Nói chung để học được đến bây giờ là phải có đam mê cùng cố gắng thật nhiều.
Khi em bắt đầu ra học trường không có chỉ tiêu quân sự nên em học dân sự một năm.
Năm sau, em thi lại theo hệ quân sự của trường. Hồi đó ra Hà Nội học em chỉ nhớ nhà thôi vì còn bé quá. So với nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn được bố mẹ bao bọc thì em có chút thiệt thòi hơn nên đôi khi cũng chạnh lòng. Tuy nhiên tầm vài tháng sau em quen hơn với chuyện đó", Thùy Linh chia sẻ.

Cô bạn cũng nói thêm rằng chính sự kiên trì và đam mê đã giúp mình đi đến được tới ngày hôm nay.
"Ba mẹ và thầy dạy đàn là người định hướng và muốn em học trường này. Một phần khác em cũng thích màu áo quân phục, cực kỳ thích được mặc quân phục nên không do dự nghe theo lời ba mẹ, quyết tâm thi vào đây.
Sau này thì em lại kiên trì với mọi thứ đã chọn. Có nhiều bài khó và điều kiện tập khó khăn dễ nản chí nhưng chỉ cần có chút động lực em lại vượt qua hết. Động lực lớn nhất của em chính là gia đình. Em đã vượt qua được tất cả mọi vấn đề đó hơn 4 năm nay", Thùy Linh nói.




Hiện tại, cô gái đi dạy học và gia sư thêm. Dù thu nhập từ công việc này không nhiều song có thêm kinh nghiệm cùng niềm vui khi đi dạy đã giúp Thùy Linh gắn bó với nó.
"Em bắt đầu đi dạy từ năm ngoái, dạy đàn Piano. Có giai đoạn em hơi bận học nên dừng lại và tới đầu tháng 9 lại tiếp tục.
Lúc là thiếu sinh quân chưa có phụ cấp, gia đình vẫn trợ cấp cho. Lên quân nhân thì em chỉ dùng tiền phụ cấp hàng tháng. Thu nhập từ việc đi dạy dù ít ỏi nhưng cũng là có thêm một chút để dùng lúc cần đến.
Học sinh của em chủ yếu là mầm non và cấp một nên ngây thơ lắm. Thi thoảng các em lại hỏi kiểu "cô ơi cô có chồng chưa ạ?" dù em mới 19 tuổi thôi. Em trả lời chưa thì các con lại đặt ra các câu tiếp về việc tại sao cô chưa có chồng", Thùy Linh hài hước nói tiếp.
Hiện tại, cô gái xinh đẹp vẫn tiếp tục học tập hoàn thành năm cuối. Thùy Linh cũng tiết lộ thêm rằng bản thân có nhiều ước mơ nhưng lớn nhất vẫn là trở thành một người có ích và khiến cho ba mẹ có một cuộc sống tốt hơn.
Cùng xem thêm vài hình ảnh về cô gái mặc quân phục xinh đẹp:






Theo Trang Lê (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (19:37)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (19:15)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (2 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Thái Lan kích hoạt tàu sân bay duy nhất, chuyển sang trạng thái sẵn sàng tác chiến (3 giờ trước)