-
Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng -
Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người -
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện
Giới trẻ
02/05/2024 16:15Cô gái mặt lõm hơn 20 năm sống trong khát khao được 'lấp đầy', lột xác sau 4 lần đại phẫu
Những năm tháng tủi hổ vì gương mặt dị dạng
Ninh Thị Thu Hường (23 tuổi, quê Ninh Bình) không còn nhớ nổi gương mặt của mình hồi bé dễ thương thế nào. Từ khi biết nhận thức, cô đã bị gán với biệt danh “mặt lõm”.
Năm Hường lên 3, cô mọc một khối u dưới mang tai. Bệnh viện chẩn đoán u ác tính, cơ hội thành công sau phẫu thuật rất thấp. Sợ mất con, mẹ Hường không cho phẫu thuật mà đưa con về quê, tìm thầy lang chạy chữa bằng các loại thuốc dân gian.


Lần lữa 3 năm mà khối u không teo lại, còn càng lúc càng lớn thêm. Khi Hường 6 tuổi, gia đình lại đưa cô bé đi khám lại. Lần này, khối u được chẩn đoán là lành tính. Mẹ Hường quyết định cho mổ cắt bỏ.
Ca phẫu thuật sau đó thành công, khối u không còn, nhưng di chứng của nó đã đeo bám Hường nhiều năm sau đó. Cô bị lõm sâu hàm trái, da co rút lại, có một vết sẹo chạy dài nửa bên mặt.
Kể từ đó, Hường không còn vô tư hồn nhiên nữa. Hình ảnh quen thuộc mỗi khi Hường nhìn mình trong gương, từ khi 6 tuổi đến lúc trưởng thành, là một gương mặt méo xẹo, lõm hẳn một bên.
Hường thường bị bạn bè trêu chọc vì gương mặt khác lạ của mình. Mỗi khi có người nhìn thẳng vào mình, Hường lại rúm lại vì sợ hãi. Cũng có lần, cô bưng mặt khóc, chạy về nhà xin bố mẹ nghỉ học.
Mỗi lần như thế, mẹ Hường lại lã chã nước mắt. Bà bị ám ảnh với ý nghĩ, tại mình không cứu chữa kịp thời, không cho con phẫu thuật từ khi khối u còn nhỏ mà để quá muộn, dẫn đến di chứng suốt đời.
Thấy mẹ khóc, Hường thôi không kể gì thêm. Cô học cách im lặng mỗi khi bị bắt nạt.
Hường chỉ học hết cấp ba rồi đi làm công nhân. Suốt tuổi thiếu niên và trưởng thành, cô lúc nào cũng thấy tủi thân vì ngoại hình của mình. Hường không dám nhìn thẳng vào máy ảnh, không dám chụp ảnh lộ hết mặt, cũng không tự tin làm quen với ai. Có lúc, cô còn ước giá như mình không được sinh ra trên đời.
Để giải khuây, Hường tham gia làm công quả ở một ngôi chùa. Cô cũng dùng mạng xã hội để tán gẫu, làm quen người này người kia, dù avatar không bao giờ dám để rõ mặt.
Nhưng thế cũng là đủ để Hoàng Minh Đức (bộ đội thuộc một lữ đoàn đặc công đóng quân ở Hải Phòng) chú ý đến Hường. Đức cũng thấy lạ khi trên mạng, Hường không khoe các bức ảnh “sống ảo” của bản thân như các cô gái khác, luôn bịt kín khẩu trang hoặc giấu mặt.
Nhưng qua cách trò chuyện mỗi ngày, khi thì Hường nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, lúc tò mò về công việc huấn luyện, thực thi nhiệm vụ, Đức lại thấy cảm mến cô gái này.
Hường cũng chú ý đến anh hơn hẳn những người bạn khác quen trên mạng. Nhưng khi Đức về phép và ngỏ ý muốn gặp mặt trực tiếp, Hường lại vô cùng ngần ngại.
Rồi họ cũng thử hẹn gặp nhau, nhưng là ở ngôi chùa Hường thường tới giúp đỡ. Cô không dám nhìn thẳng Đức, cũng cố che khuất nửa khuôn mặt biến dạng để anh không nhìn rõ.
Sau buổi ấy, Hường ngạc nhiên thấy Đức vẫn giữ liên lạc với cô như thường lệ. Mỗi khi về phép, anh cũng đến nhà, hỏi bố mẹ Hường để đón cô đi chơi. Đến khi Đức tỏ tình, muốn xác lập mối quan hệ yêu đương, Hường còn nghĩ anh đang trêu đùa mình.
Nhiều lần, Đức khẳng định anh không quan trọng ngoại hình, khen tính cách Hường dễ thương, Hường mới vỡ òa hạnh phúc. Đó là lúc cô thực sự tin rằng mình là người đáng yêu và xứng đáng được yêu thương.
Tái sinh sau 4 cuộc đại phẫu khó nhằn
Tình yêu với chàng bộ đội đã thúc đẩy Hường tìm kiếm cơ hội “lột xác”. Hơn 20 năm sống trong tủi hổ vì gương mặt lõm, luôn giấu mặt vào tay, đến khi có Đức bên cạnh, cô lại muốn được tự tin chụp ảnh cùng anh mà không cần giấu giếm.
Tháng 4/2023, Hường đăng ký tham gia chương trình phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí của một bệnh viện, với hy vọng công nghệ sẽ “lấp đầy” nửa khuôn mặt bị lõm của mình. Cô đã được chọn để được phẫu thuật chỉnh hình, tìm dung mạo mới.
Hường phải trải qua bốn cuộc đại phẫu bao gồm ghép trung bì mỡ trái, cấy mỡ mặt, phẫu thuật chỉnh hàm lệch, ghép xương… mới mong có được gương mặt 70 - 80% bình thường.
Trong đó, mổ gọt hàm là cuộc phẫu thuật phức tạp và nhiều rủi ro nhất. Nhưng với Hường, đây là cơ hội quý giá không thể bỏ lỡ.
Hường ở viện suốt 6 tháng để phẫu thuật và hồi sức. Cô được về nhà tháng 2/2024, trong hình hài mà theo lời cô nói, như thể được tái sinh.

Bà nội Hường mới đầu còn không nhận ra cháu. Còn mẹ Hường, ôm chầm lấy con gái, bà khóc như thể đã trút bỏ được nỗi đau khổ dai dẳng nhiều năm. Bà hạnh phúc khi thấy diện mạo mới của con.
Cuộc tái sinh của Hường còn ý nghĩa hơn nữa, vì trong dịp Tết, Đức đã cầu hôn cô. Họ dự kiến sang năm sau, khi sức khỏe của Hường hoàn toàn hồi phục sẽ tổ chức đám cưới.

Điều hạnh phúc nhất với Hường hiện tại, đó là cô có thể sống với tuổi đôi mươi tươi trẻ, vô tư như những người bạn cùng trang lứa. Hường cũng đã tự tin hơn khi đứng trước máy ảnh, pose dáng hay selfie thoải mái mà không cần căn góc che giấu đi nửa gương mặt lõm của mình.
Ảnh: Hành trình lột xác
Theo Bích Chi (Nguoiduatin.vn)
- Trông giữ xe điện tại HH Linh Đàm: Tạm thời duy trì dịch vụ, chờ phương án chính thức từ cơ quan chức năng (21:06)
- Đồng Nai: Tạm giữ hình sự tài xế xe tải cán liên tiếp nạn nhân gây tai nạn chết người (25 phút trước)
- Lâm Đồng: Hiện trường người đàn ông tử vong trên ghế với nhiều vết chém gây rúng động (37 phút trước)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (2 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (2 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (2 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)