-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Giới trẻ
25/03/2025 03:31Cô gái Nam Định cao 1m45 lấy chồng 1m85, kể chuyện hài hước trong đám cưới
Bất ngờ trong lần gặp đầu tiên
Phạm Thị Hương Dịu (SN 2001, quê Nam Định) luôn được gọi với biệt danh dễ thương “cô bé nấm lùn”. Ở tuổi 24, cô cao 1m45 và nặng vỏn vẹn 39kg.
Dịu không ngờ sau này cô kết hôn với một chàng trai cao lớn hơn mình rất nhiều, đến độ mỗi khi ra đường thường bị mọi người trêu là “người khổng lồ - cô bé tí hon” hoặc “chú – cháu”.
Chồng của cô là Đức Huynh (SN 2001, cùng quê Nam Định). Đám cưới của họ được tổ chức ngày 18/3 vừa qua.
Video quay lại khoảnh khắc bi hài khi chụp ảnh cưới của vợ chồng Hương Dịu lan truyền trên mạng xã hội TikTok. Để có thể trông tương xứng hơn với chú rể, Dịu đã phải đứng trên 3 chiếc ghế.
Ở một khoảnh khắc khác, khi muốn theo trào lưu chú rể tựa đầu vào cô dâu, Đức Huynh đã rất khó khăn để thực hiện vì sự chênh lệch chiều cao giữa hai người.
Video thu hút hơn 300.000 lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm. Dân mạng để lại nhiều bình luận tò mò về chuyện tình yêu của cặp đôi “đũa lệch”.

Trò chuyện với PV VietNamNet, Hương Dịu cho hay, vợ chồng cô đến với nhau như một sự sắp đặt kỳ diệu của số mệnh.
Họ quen biết nhau vào năm 2024 qua mạng xã hội. Vô tình nhìn thấy bức ảnh của Dịu trên Facebook, Huynh đã vào bình luận. Từ đó, cả hai nhắn tin, trò chuyện với nhau nhiều hơn.
2 tuần sau đó, Huynh hẹn gặp Dịu. Lần gặp mặt đầu tiên, cả hai đều bất ngờ về nhau.
“Mình không ngờ ngoài đời anh cao to, đẹp trai như vậy, hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Anh ấy thì bất ngờ khi thấy mình bé quá, còn tưởng mới là học sinh cấp 2”, Dịu kể.
Ấn tượng tốt đẹp trong lần gặp đầu tiên giúp quan hệ của họ thuận lợi hơn. Cảm mến cô gái “nấm lùn”, Huynh tấn công nhiệt tình. Có những ngày, anh sẵn sàng đi lại gần 50km để đưa đón cô đi làm.
Anh cũng chiều chuộng những sở thích ăn uống, vui chơi của bạn gái khiến cô nàng cảm thấy được yêu thương, che chở.
“Thế rồi, chúng mình chính thức hẹn hò. Mỗi lần hai đứa sánh vai, người qua đường lại tò mò ngoái nhìn. Nhiều người bảo, chúng mình giống “chú - cháu” hay "bố - con" hơn là một cặp đôi yêu nhau”, Dịu kể.

Ngày theo bạn trai về ra mắt, Dịu khiến gia đình anh ngỡ ngàng về độ nhỏ bé.
Mọi người chào đón cô với sự cởi mở và thân thiện, kèm theo đó là những lời nhắc nhở đầy cưng chiều: “Cố gắng ăn nhiều cho mau lớn nhé con”, “Bao giờ về đây, nhà mình sẽ nuôi con tăng lên chục ký”...
Đám cưới nhiều kỷ niệm
Hương Dịu và Đức Huynh quyết định làm đám cưới chỉ sau nửa năm quen biết. Điều khiến Dịu tin tưởng vào mối quan hệ này là sự chân thành của đối phương.
Ngày chụp ảnh cưới, cặp đôi gặp nhiều tình huống bi hài. Dịu mặc dù đã đi đôi giày cao gót 9cm vẫn không thể khỏa lấp khoảng cách 30cm chiều cao giữa hai người.

Ở góc chụp xa, ê kíp phải kê 3 cái ghế cho cô đứng lên cho tương xứng với chú rể. Ngoài ra, họ phải loay hoay hướng dẫn cặp đôi tạo nhiều kiểu dáng để ngoại hình bớt chênh lệch.
“Trước ngày cưới, mình khá đau đầu về việc làm thế nào để trông không thấp hơn chú rể quá nhiều. Bởi lẽ, ngày cưới thì không thể kê ghế mà đứng được.
Cuối cùng, mình quyết định chọn đôi giày cao gót 15cm, dù trước đó, mình chỉ dám đi đôi cao nhất là 9cm”, Dịu kể.
Cả ngày lênh khênh trên đôi giày 15cm khiến Dịu khốn khổ. Huynh thì phải chăm chăm xách váy cưới giúp vợ, tránh để giày cao gót vướng vào váy khiến cô dâu bị ngã.
Gần cuối ngày cưới, Dịu buộc phải bỏ đôi giày cao gót sang một bên, xỏ chân vào đôi dép lê bình thường mặc cho bản thân cao chưa đến ngực chồng.
“Dù thế, đám cưới vẫn diễn ra trọn vẹn và những tình huống bi hài trở thành kỷ niệm đáng nhớ của tụi mình”, Dịu nói.

Về chung một nhà, cặp đôi phải sắp xếp đồ đạc hợp lý để phù hợp với cả đôi bên. Huynh chủ động hạ thấp một số thứ để phù hợp hơn với chiều cao 1m45 của vợ.
Hương Dịu đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc khi được chồng và nhà chồng hết mực cưng chiều. Câu nói cô nghe được nhiều nhất từ gia đình chồng là những lời giục giã “ăn nhiều cho lớn”.
“Trên mâm cơm, anh không ngại bóc tôm, xé thịt gà cho mình ăn. Bố mẹ chồng mình cũng thương mình như con gái, mỗi ngày đều đợi mình đi làm về mới ăn cơm, dù mình đi làm về muộn.
Khuya, mẹ chồng mình lại bổ hoa quả hoặc đem bánh kẹo lên phòng cho mình ăn đêm. Có lẽ, thấy mình nhỏ bé nên bố mẹ chăm chút hơn để mình... mau lớn”, Dịu cười chia sẻ.
Theo Thanh Minh (VietNamNet)








- Hà Nội: khuyến khích bố trí cán bộ làm việc trực tuyến vào ngày 6/10 khi có tình huống thiên tai xảy ra (04/10/25 23:00)
- Nước lũ 5 ngày chưa rút, người Hà Nội đến phường trải chiếu "cầu cứu" (04/10/25 22:45)
- Mỹ bắt 7 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hung ở San Jose (04/10/25 22:30)
- Khởi tố vụ sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả, trị giá hơn 800 tỷ đồng (04/10/25 22:16)
- Tài xế dừng ô tô ở cao tốc để bay flycam, quay hình đăng TikTok (04/10/25 22:00)
- Bão số 11 giật cấp 15, cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển và đất liền (04/10/25 21:48)
- Mâu thuẫn khi mời bia, dùng kiếm tấn công bạn nhậu (04/10/25 21:23)
- Chia sẻ mới nhất của Phương Oanh giữa loạt thông tin đáng lo (04/10/25 21:06)
- Hải Phòng cấm biển ứng phó bão số 11 (04/10/25 21:00)
- Một phường ở TP.HCM có 3 ổ dịch tại trường học chỉ trong 1 tuần (04/10/25 20:54)




