Mẹ bỏ đi từ khi cô bé còn nhỏ, cô bé 15 tuổi hằng ngày đeo chiếc đầu bò, làm trò mua vui trên đường phố để xin tiền nuôi người bố bị bại liệt.

Mẹ bỏ đi từ khi cô bé còn nhỏ, cô bé 15 tuổi hằng ngày đeo chiếc đầu bò, làm trò mua vui trên đường phố để xin tiền nuôi người bố bị bại liệt.


Cô gái 15 tuổi nguyện làm thân bò quỳ trên đường phố để kiếm tiền nuôi bố


Được biết cô bé tên là Haodong Dong - Nữ sinh trung học 15 tuổi sinh sống ở thành phố Hợp Phì, Trung Quốc.

Bố cô, ông Haoxin Li (39 tuổi) bị tai nạn lao động, gãy xương cột sống, bại liệt hai chân, không thể cử động được. Vì rắc rối trong một vài thủ tục, ông đã không được bồi thường và phải chịu toàn bộ chi phí điều trị tai nạn. Sau đó, vợ của ông đã bỏ đi, để lại người chồng tàn tật và cô con gái còn nhỏ tuổi.

Để có tiền chữa bệnh cho bố, Haodong Dong phải giả làm một con bò, quỳ trên lề đường để mọi người sờ đầu, trêu chọc, chỉ mong xin được nuôi bố. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cô bé làm vậy là lừa đảo, và cô bé từng bị những kẻ say rượu đánh đạp nhưng cô bé vẫn kiên quyết không bỏ cuộc.

Nhiều người qua đường cảm thấy thương tâm và tự nguyện quyên tiền giúp đỡ cô bé khi thấy một tấm bảng đặt bên cạnh với dòng chữ: “Tôi sẵn sàng làm một con bò để mọi người trêu đùa, xin hãy cho tôi một ít tiền".

Sau khi câu chuyện của cô bé được chia sẻ nhiều người không cầm nổi nước mắt. Một thành viên bình luận: "Thương cô bé quá, không cầm được nước mắt khi biết được hoàn cảnh của em. Hy vọng em sẽ vượt qua khó khăn. Chúc em và bố khoẻ mạnh. Cố gắng lên em may mắn sẽ đến với em".

>> 9X vừa lái xe vừa hát bất ngờ nổi tiếng trên mạng
>> Hình ảnh thiếu nữ gây "nhiều thị phi" nhất trên mạng xã hội

Theo Bạch Dương (Nguoiduatin.vn)