-
Thanh tra Chính phủ: Hà Nội lãng phí quỹ đất làm nhà ở xã hội, dù tiền thu được rất lớn -
Giá nhà gấp 30 lần thu nhập, người trẻ làm cật lực 30 năm không mua nổi một căn nhà -
Thực hư liệu pháp "ủ đá nóng" giảm béo: Coi chừng "tiền mất tật mang" vì mất nước -
Vụ trả nhà hoàn tiền ở 'chung cư vạn dân' HH Linh Đàm: Người dân chỉ mong an cư, lo thiệt quyền lợi -
Nhiều hộ kinh doanh còn lúng túng khi kê khai thuế trực tuyến -
Phát hiện nhiễm HIV sau cơn sốt kéo dài, nam shipper bàng hoàng: "Tôi chỉ đi khám răng thôi mà" -
Chuyện đời thường thú vị của vị Trung tá CSGT "nổi tiếng bất đắc dĩ" bên xe nước mía -
Xếp hạng di tích lịch sử cho nơi 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng -
Tìm thấy nam sinh Hà Nội sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo -
Thời tiết ngày 21/4: Nắng nóng gia tăng tại Trung Bộ, miền Bắc hửng nắng
Giới trẻ
30/10/2016 17:17Cô gái Sài Gòn chống "ế" cho chàng giám đốc người Anh
Trong vòng 3 tháng, mỗi ngày Martin đều nhắn tin với Thảo Ly, chỉ đơn thuần hỏi thăm ăn uống, ngủ nghỉ, thỉnh thoảng kể chuyện gia đình, ước mơ. Linh cảm của Ly cho biết người đàn ông chưa gặp mặt này rất hiền lành và đáng tin. "Những người mình quen trên mạng chỉ nói chuyện một hai hôm thôi rồi hẹn đi gặp mặt. Không như anh Martin, nhắn tin với mình khoảng 3 tháng, không khen vẻ bề ngoài, không nói chuyện trai gái, cũng không hẹn gặp. Mình đã nghĩ anh ấy không hứng thú với mình, chắc chỉ muốn kết bạn thôi", cô tâm sự.
![]() |
| Trò chuyện vài tháng qua mạng mà Martin không dám đến gặp Thảo Ly ngoài đời, vì sợ cô nghĩ mình là người lợi dụng. Ảnh: NVCC. |
Về phần Martin, do phấn đấu cho sự nghiệp nên từ thời vào đại học đến nay gần chục năm anh không hề hẹn hò. Đến năm 2015 anh được bố trí qua Malaysia nhận chức vụ giám đốc chi nhánh châu Á của hãng thiết kế tàu biển và bể đựng dầu Aveva - tập đoàn nổi tiếng ở Anh. Sự nghiệp tạm ổn định, anh mới nghĩ đến chuyện tìm bạn gái.
Ngay lần đầu thấy hình của Thảo Ly, anh đã ấn tượng nụ cười tươi rói của cô. Càng trò chuyện, anh càng thương Ly hơn khi biết cô sống tự lập từ nhỏ, do bố mẹ sớm ly dị. Xác định nghiêm túc nên Martin rất thận trọng, không dám tấn công dồn dập. "Tôi đã nghĩ cô ấy xinh thế sẽ có nhiều người theo đuổi, nên dù rất muốn mà không dám hẹn gặp sớm", anh chia sẻ.
Một biến cố đã mang tới cơ hội cho Martin. Cuối tháng 4/2016 hợp đồng nhà của Thảo Ly kết thúc, nhưng trước đó cô có việc phải về Việt Nam, khi quay sang không kịp tìm nhà, đành phân tán đồ đạc gửi nhờ các bạn.
Martin quan ngại khi biết cô không có nơi ở, vì thực tế việc tìm nhà ở Malaysia rất khó. Muốn giúp đỡ, anh đã nói khéo biết nhiều khách sạn và cô có thể ở miễn phí bao lâu cũng được. Lúc nhận được tin nhắn đồng ý của nàng, Martin đã vô cùng sung sướng.
"Tôi cảm giác chuyện với cô ấy như một định mệnh. Tôi chưa bao giờ giúp đỡ cô gái nào, nhưng lại muốn giúp cô ấy. Thảo Ly cũng vậy, chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ của ai xa lạ, nhưng lại mở lòng với tôi", anh Martin chia sẻ. Lúc này, Martin càng muốn gặp Thảo Ly hơn, nhưng anh kìm lại mong muốn của mình vì sợ Ly sẽ hiểu lầm anh giúp đỡ có mục đích.
Ở phòng khách sạn sang trọng khiến Thảo Ly thấy áp lực. Vừa đi làm, Ly vừa tranh thủ mọi thời gian tìm nhà. Một tuần sau cô đã tìm được một căn hộ phù hợp. Trước lúc chuyển, cô mượn cớ cảm ơn để ép Martin phải xuất đầu lộ diện.
Ngày gặp nhau, vẻ nam tính của chàng trai Anh khiến Ly tăng thêm vài phần cảm tình. Sự lúng túng, khuôn mặt ửng đỏ của anh chàng mỗi lần chạm mắt, khiến Ly xác định được Martin thuộc diện "nhát gái". Sau buổi gặp, cô đã chủ động "bật đèn xanh" bằng những tin nhắn quan tâm tới anh nhiều hơn.
Ngày Ly chuyển nhà, Martin cũng đến giúp đỡ. Anh không nề hà việc gặp bạn bè của Ly, khuân vác, đi mua đồ hay bày trí căn phòng. Tình cảm của đôi uyên ương tiến triển nhanh chóng. Vài ngày sau, Martin mời Ly đi ăn và bày tỏ tình cảm của mình.
![]() |
| Từ ngày hẹn hò, Martin thường xuyên đưa bạn gái mình đi sự kiện và tự hào giới thiệu cô đến từ Việt Nam. Ảnh: NVCC. |
Khởi đầu có vẻ chậm chạp, nhưng khi đã yêu, chàng Martin triển khai tốc độ nhanh đến mức Thảo Ly "chóng mặt". Cô cười, kể: "Hẹn hò được một tuần, anh ấy đã rủ mình về thăm nhà. Sang tuần tiếp theo, ba mẹ từ Anh sang Malaysia chơi thì anh đã giới thiệu mình và mời đi du lịch cùng cả nhà".
Ngay hôm đầu gặp, ba của Martin đã "kết nạp" Ly vào nhóm gia đình trên trang cá nhân. Để hiểu cô hơn, họ theo sát Facebook Ly đến mức thấy có chia sẻ nào là dịch sang tiếng Anh để hiểu, chỗ nào không hiểu thì hỏi con trai. Thảo Ly kể: "Mình có thói quen viết status nhiều từ 'nha', ví như: đi nha, ăn nha, ngủ nha... Thế là ba mẹ anh ấy dịch thành 'dentist', rồi vội vàng hỏi thăm vì nghĩ mình gặp vấn đề sức khỏe".
Sự hậu thuẫn của gia đình giúp tình yêu của đôi uyên ương đươm hoa kết trái nhanh chóng. Đến tháng 7, hai người về Việt Nam ra mắt gia đình Ly. Tháng 10 vừa qua, trong một chuyến du lịch Singapore, Martin đã cầu hôn cô.
Nhớ lại lúc đó, Ly vẫn không khỏi bất ngờ, hạnh phúc. Cô kể: "Khi hai đứa đang ăn ở một nhà hàng bên sông và nói về tương lai sẽ đi nhiều nước. Mình có đề cập đến chuyện hộ chiếu Việt Nam khó đi hơn thì đột nhiên anh ấy nhìn thẳng mắt mình, giọng nghiêm túc: 'Anh sẽ đổi hộ chiếu của em từ Việt Nam sang Anh'. Mình ngạc nhiên hỏi lại: 'Thật chứ' , thì anh đáp: 'Chúng ta sẽ kết hôn'".
![]() |
| Ba mẹ Martin quý Thảo Ly nhiều hơn vì cô đã "chống ế" cho con trai. Ảnh: NVCC. |
Sau chuyến du lịch đó, đôi uyên ương tính chuyện tương lai. Hiện tại họ đang hoàn tất các loại giấy tờ, chuẩn bị cho đám cưới trong năm tới. Cuối năm này, Ly sẽ cùng Martin sang Mỹ để ra mắt mẹ cô - đã định cư tại đây.
Trong mắt Thảo Ly, Martin là một người hiền lành, thông minh và rộng lượng. Sự chững chạc của Martin đã bù đắp tính hồn nhiên, vô tư của Ly. Ngược lại, sự thú vị, tươi trẻ, lạc quan của Ly bù trừ cho Martin và là những thứ anh tìm kiếm.
"Mỗi sáng anh đều đưa mình đi làm, chiều đón về. Khi mình nấu cơm, anh rửa bát. Mình phơi quần áo, anh sẽ lau nhà và sau đó cùng tận hưởng những giây phút thư thái bên nhau", cô gái Sài Gòn hạnh phúc chia sẻ.
Còn với Martin, dù đã tự mua được nhà riêng tại Anh, song chàng trai 28 tuổi này chưa có kế hoạch sẽ về sống tại đó. Sang năm tới, anh sẽ chuyển công tác đi nước khác và quyết tâm dù đi đâu cũng sẽ nắm tay Thảo Ly theo cùng.
Theo Phan Dương (VnExpress.net)
- Đề nghị mức án cho cựu Phó Chủ tịch phường tổ chức "phê pha" xuyên đêm với 2 nữ nhân viên (7 phút trước)
- Thanh tra Chính phủ: Hà Nội lãng phí quỹ đất làm nhà ở xã hội, dù tiền thu được rất lớn (15 phút trước)
- Jisoo hủy gấp lịch sân bay sát giờ sang Pháp, chuyện gì đang xảy ra giữa ồn ào gia đình? (16 phút trước)
- Yamaha chính thức mở bán ‘vua xe ga’ 155cc mới giá 75 triệu đồng: Quyết 'xé vé' Honda SH và SH Mode (16 phút trước)
- "Cú bẻ lái" của CA huyện Trà Ôn chuyển lỗi cho nữ sinh Vĩnh Long, cố tình không xử lý hình sự tài xế (18 phút trước)
- Khoa Pug chính thức lên tiếng về tin đồn "rạn nứt" với Khoai Lang Thang (22 phút trước)
- Đây là chiếc iPhone 15 Pro Max chính hãng VN/A mới nguyên seal giá rẻ nhất Việt Nam, hot hơn cả iPhone 17 Pro Max (30 phút trước)
- 37 giờ lạc rừng trúc Tam Đảo, nam sinh kể lúc kiệt sức ngồi bên suối chờ được cứu (2 giờ trước)
- Container tông 4 xe máy trước khi lao vào cột điện (2 giờ trước)
- Trung Quốc: Triệt phá đường dây buôn lậu 130kg vàng trị giá hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)


