"Anh ấy bảo tôi, đợi hết dịch thì về Bến Tre chơi cho biết, nếu được thì tiến tới hôn nhân luôn" – Kim Bửu nói.

Vừa qua, sau khi tham gia chương trình Hẹn ăn trưa để tìm kiếm bạn trai, Lỗ Kim Bửu (39 tuổi, nhân viên giao hàng tại Sài Gòn) đã gây xôn xao dư luận và khiến nhiều cư dân mạng chú ý khi bị đối phương đòi hỏi chuyện trinh tiết, đồng thời từ chối hẹn hò.

Mới đây, tại chương trình Hẹn ăn trưa phiên bản online, MC Cát Tường đã kết nối lại với Lỗ Kim Bửu qua video call để trò chuyện cùng cô. Tại đây, Lỗ Kim Bửu tâm sự:

"Tôi từng trải qua tuổi thơ khổ cực, chỉ biết ham ăn để không bị đói chứ không quan tâm mập ốm thế nào, nên thành ra bây giờ thân hình hơi mũm mĩm.

Tôi mồ côi cha mẹ từ khi lọt lòng, ba anh trai và bà nội cũng sớm qua đời nên hiện tại phải sống một mình ở căn phòng trọ cũ kĩ được tu sửa lại từ một nhà kho.

Giá thuê phòng ở đây là 700 ngàn một tháng, nhưng dịch dã khó khăn nên chủ nhà giảm còn 500 ngàn cho tôi.

Mới đầu, nó chỉ là một cái kho rồi tôi vào ở tạm. Sau này, chủ nhà có sửa nhưng cũng đã được mấy năm rồi, giờ nhà bị nứt và dột, trời mà mưa ở đây ướt hết.

Kim Bửu từng bị đối phương từ chối tại Hẹn ăn trưa

Tôi ở trên tầng 4 nên gió giật tôn kêu dữ dội, sợ lắm, nhưng tôi chấp nhận vì không còn nơi nào cho thuê rẻ hơn.

Lớn lên trong hoàn cảnh đòi hỏi sự tự lập từ sớm, tôi phải nhiều năm vất vả tự trang trải cuộc sống.

Sau gần 40 năm không một mảnh tình vắt vai, tôi mới cảm nhận được mình cũng có mưu cầu được yêu, dù trước đó tôi đã nghĩ rằng, khổ quá yêu gì nữa.

Đến với chương trình này, tôi chỉ mong tìm được một người đàn ông hiểu và yêu thương mình, không yêu cầu gì hơn, nhưng tình duyên có lẽ chưa mỉm cười với tôi".

Tuy nhiên, theo Kim Bửu cũng cho biết thêm, nhờ lên sóng truyền hình mà một mối duyên khác đang đến với cô. Cô nói:

"Tuy chưa tìm được tình yêu nhưng tôi vẫn lạc quan. Việc không được đối phương chọn tại chương trình hôm đó không khiến tôi buồn.

Kim Bửu vui mừng khoe duyên mới

Tôi không được như mọi người nên người ta chê tôi cái này, cái kia cũng kệ. Từ nhỏ tôi sống vậy cũng quen rồi.

Sau khi chương trình phát sóng, tôi cũng nhận được rất nhiều lời kết bạn và nhắn tin chia sẻ, đồng cảm cũng như động viên tinh thần. Điều này đã khiến cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ hơn, có thêm nhiều bạn bè.

Điều tôi bất ngờ nhất là một mối duyên khác cũng đang tới với mình.

Cụ thể, có một chị nhắn tin trò chuyện, rồi làm mai anh ruột ở Bến Tre cho tôi. Nghe giới thiệu thì anh đó bằng tuổi tôi, có một đời vợ và hai đứa con. Với tôi thì việc có con riêng hay không thì không thành vấn đề.

Tối nào anh cũng chờ tôi về để gọi điện hỏi chuyện, dù muộn thế nào đi chăng nữa.

Anh ấy bảo tôi, đợi hết dịch thì về Bến Tre chơi cho biết, nếu được thì tiến tới hôn nhân luôn.

Kim Bửu tâm sự cùng Cát Tường

Anh này nói chuyện rất tế nhị, tôi tiếp chuyện cũng được nửa tháng rồi. Ba má của anh ấy biết hoàn cảnh tôi sống một mình, không có gia đình nên cũng thương. Họ bảo, nếu không thành được với con trai họ thì nhận tôi làm con nuôi.

Tuy vậy nhưng hiện tại tôi vẫn thích ở Sài Gòn hơn vì đã quen với cuộc sống nơi này.

Thực ra trước giờ tôi không biết yêu đương là gì, thỉnh thoảng còn phải hỏi bạn bè. Nhiều người thấy tôi quá mạnh mẽ nên cũng đặt vấn đề về giới tính với tôi. Bản thân tôi từ nhỏ đã không quen mặc đầm nên khó tạo cho mình hình tượng nữ tính, và cũng không tự tin vào gu thẩm mỹ của mình".

Không muốn Kim Bửu bỏ lỡ cơ hội, MC Cát Tường vội khuyên nhủ: "Nếu như gặp nhau mà em thấy hợp thì đừng có ngại gì hết, ở đâu cũng được.

Về Bến Tre xin việc làm rồi hai vợ chồng phụ nhau. Chỉ cần người đàn ông đó chịu khó làm việc, quan tâm mình thực sự, không chê vẻ bề ngoài của mình là hạnh phúc lắm rồi.

   

Một người đàn ông yêu thương mình thì cỡ nào người ta cũng yêu, cũng không chê gì mình hết.

Về phần em, chị thấy việc tự lập là rất tốt, nhưng dù gì mình cũng là phụ nữ, khi ở bên người đàn ông cũng nên biết dịu dàng, chịu khó để ý vẻ bề ngoài, mặc đồ đẹp để nữ tính hơn".

Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)