Giới trẻ
03/03/2020 17:31Cô gái vàng trong làng cách ly
Ai cũng “nhà bao việc”, nhưng nếu thuộc diện phải cách ly vì dịch bệnh COVID-19 thì tại sao lại không lạc quan, tại sao lại không làm một việc gì đó cho mọi người và cho chính mình thay vì ngồi than thở. Cọ nhà vệ sinh chẳng hạn.
Mình quyết định... đi cọ nhà vệ sinh là một status từ khu cách ly Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh của Nguyễn Thùy Dung, một nữ du học sinh trở về từ Đại học HanYang (Hàn Quốc).
Cái lý do của việc “đi cọ nhà vệ sinh” là vì "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo phạm vi cách li của mình" lời Dung.
Và những bức ảnh cô gái xinh đẹp, tay chai nước vệ sinh bồn cầu, tay xỏ găng cao su với một chú thích hài hước "thôi thì quý phi cũng nên làm gương cho bách tính, dáng cọ bệ xí sao cho thật sang” đã nhận vô số lượt thích, vô số lượt thả tim từ cộng đồng.

Như rất nhiều đồng bào trở về từ vùng dịch, Dung được đưa vào khu cách ly. Thay vì chê bánh mì hay khoe não “bỏ trốn thành công”, cô chụp ảnh selfie với y bác sĩ. Cô chơi cầu lông với các cầu thủ “chân dép tổ ong” khác. Cô chế nhạc “Để Mỵ nói cho mà nghe” có câu “Đừng vì mình lo - ôi cách ly - nghĩ sao mà phiền... đi vòng quanh nhỡ lây nhiều người”. Và đặc biệt, cô luôn mỉm cười.
Dung, một trong 10.398 đồng bào đang được quân đội tiếp nhận cách ly (số liệu từ thượng tướng Trần Đơn). Dung được chăm lo chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ.
Và sự vui tươi và thái độ trách nhiệm trong việc hợp tác phòng chống dịch bệnh của cô chính là một niềm cảm hứng trong thời điểm các thông tin dịch bệnh dày đặc xuất hiện với bao nhiêu lo lắng.
Và chính sự lạc quan, tinh thần sống tích cực khiến Dung trở thành “Cô gái vàng trong làng cách ly”- như cách gọi của cư dân mạng.
Trong cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 hôm 2.3, Thủ tướng vẫn nhấn mạnh rằng khi chưa có phương tiện phát hiện sớm, đối với người nhiễm bệnh thì cách ly là phương pháp tốt nhất. Bởi “do dự trong việc cách ly sẽ vấp phải sai lầm nghiêm trọng trong vấn đề bảo vệ sức khỏe của nhân dân”.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh về việc “không có cơ chế xin- cho, không ngồi chờ”, nhấn mạnh trách nhiệm “cần lăn xả, cùng góp sức” của cả các tổ chức, và những cá nhân.
Đúng! Dịch bệnh chỉ có thể ngăn chặn nếu nó là phép cộng. Phép cộng những biện pháp quyết liệt của Chính phủ, của ngành y tế và thái độ trách nhiệm, tinh thần lạc quan của từng cá nhân trong xã hội.
Nếu phải cách ly tại sao chúng ta lại bi quan, buồn phiền khó chịu khi việc cách ly ấy là để bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình, người thân, là để tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng?!
Theo Anh Đào (Lao Động)
Tin cùng chuyên mục








-
Bão Wipha lao thẳng Philippines khiến gần 100.000 người ảnh hưởng, Hong Kong dự kiến nâng mức cảnh báo (19/07)
-
Quảng Ninh xuất hiện giông mạnh kèm mưa đá, sấm sét, xe cộ 'chết cứng' trên đường (19/07)
-
TRỰC TIẾP U23 Việt Nam 1-0 U23 Lào: Nhà vô địch AFF Cup tỏa sáng mang về bàn thắng (19/07)
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII (19/07)
-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
-
Tiệm gấu bông "xấu lạ" thông báo dừng hoạt động (19/07)
-
Chuyên gia nhận định mới nhất về bão số 3, diễn biến đợt mưa rất lớn ở miền Bắc (19/07)
-
Thực hư vụ "nhân viên bị đuổi việc vì đặt vé xem concert cho CEO và giám đốc nhân sự" (19/07)
-
Cuộc sống đặc biệt của bé mắc bệnh hiếm nhất Việt Nam (19/07)
-
Audi A4 hàng hiếm bán lại ngang Kia K3 "đập hộp": Là bản "full option" từng dùng cho sự kiện đặc biệt với rèm và loa hàng hiệu (19/07)
Bài đọc nhiều




