-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Giới trẻ
14/06/2019 09:40Cô gái với bức thư tình không bao giờ được đáp lại trên áo đồng phục: Đúng người, đúng thời điểm nhưng không đến được với nhau, đó là thanh xuân
Hồi còn đi học, ai mà chẳng có những rung động đầu đời, crush người ta nhưng ngại không dám nói? Những mối tình nhắng nhít, thậm chí là đơn phương thời học sinh áo trắng ấy, hóa ra giờ nhìn lại đều là thanh xuân tươi đẹp, đáng nhớ.
Mùa chia tay ùa về, cũng là lúc học sinh lớp 12 phải tạm biệt mái trường, thầy cô, bạn bè. Đặc biệt, đối với những cô nàng hay anh chàng có "thầm thương trộm nhớ" một ai đó trong suốt 3 năm học, thì đây lại càng là giây phút bồi hồi, khó tả hơn.

Ngỡ đâu 3 năm tuổi trẻ như hồi cấp 3 crush nhau đã là nhiều, mới gần đây, một bài đăng trên Facebook chụp lại hình ảnh chiếc áo trắng học sinh với nhiều dòng chữ nắn nót của một cô bạn gửi cho crush nhanh chóng làm dậy sóng cộng đồng mạng và nhận về hàng chục nghìn lượt like. Đáng nói hơn, mối tình đơn phương của cô nàng đã kéo dài đến tận… 10 năm!
Dòng chữ trên áo được viết khá tỉ mẫn, tuy nhiên vì chỉ là ảnh chụp, chữ viết lại nhỏ và khá dài nên nhiều bạn đã bình luận kêu gọi chủ nhân bài đăng tóm tắt lại câu chuyện. Ngay sau đó dưới phần comment, một bạn nữ đã nhiệt tình để lại "vietsub" cho những ai lười đọc kèm lời nhắn: Nếu có viết thư, đặc biệt là thư gửi crush thì mai mốt nhớ phải viết ngắn, viết đúng chính tả và không được thừa từ, vì nếu không như thế, khi đọc lên crush nó lại thấy buồn cười hơn là thương đấy bạn nữ à!

"Gửi Crush!
Chắc cậu biết tớ là ai rồi đấy. Đã 3 năm khoảng thời gian chúng ta học cùng với nhau, tuy không nhiều nhưng nó lại để cho chúng ta rất nhiều kỉ niệm đẹp mà có lẽ cả đời sẽ chẳng thể nào quên. Đối với tớ khoảng thời gian này là khoảng thời gian đẹp nhất, cậu biết không tớ thích cậu từ hồi lớp 3 rồi đấy, là 10 năm rồi đấy?! Haiz, mệt ghê nhỉ?!
Cậu biết không, từ khi thích cậu, đó là lần đầu tiên tớ thích một ai đó lâu dài, "mặt dày" đến như vậy. Chỉ là lúc đó tớ không dám nói, tớ sợ tình cảm của mình bị đem ra chế giễu, sợ cậu xa lánh, nhưng cuối cùng vẫn để cậu nhận ra. Gặp được cậu và thích cậu, đó có thể là duyên, tớ tin là vậy! Cậu là người đầu tiên mà tớ thấy vui vẻ khi ở bên, cảm thấy ấm áp và chỉ muốn ở gần, tìm hiểu. Con người tớ thì luôn muốn người khác tìm hiểu về mình, nhưng riêng cậu, tớ lại muốn bản thân chủ động tìm hiểu về cậu hơn! Và tớ cảm thấy cậu luôn là động lực để tớ phấn đấu trong học tập. Cậu như một cơn gió nhẹ lướt qua vậy, đến thật nhanh và bay đi cũng thật nhanh, và cũng có nhiều lần tớ muốn nói với cậu nhưng không dám thổ lộ. Không thể nào nói chuyện trực tiếp với cậu, tớ luôn lẩn tránh ánh mắt ấy!
Sau khi nói ra rồi thì tớ cũng cảm thấy vui hơn, không còn gò bó như trước nữa. Đấy là một phần cảm xúc của riêng tớ! Chưa hết đâu, còn dài lắm nhưng mà chắc cậu cũng lười đọc. Thế này thôi vậy! Hì hì... Tâm thư đấy!
Cũng sắp thi đại học rồi nhỉ? Tớ chúc cậu thi đỗ nguyện vọng 1 và đạt được những ước mơ của mình! Chúc cậu luôn may mắn và thành công trong trong cuộc sống!
Đừng quên chúng tớ và nhớ họp lớp nhé!
Bạn Xing gửi Crush cũ…"
Tóm tắt lại bức thư này là một câu chuyện vô cùng dễ thương và cũng thường gặp của nhiều học sinh cấp 3. Bạn nữ crush bạn nam cùng lớp từ năm lớp 3, đến lúc sắp thi Đại học và ra trường thì đã gần tròn 10 năm. Dù thích người ta nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Trong những dòng chữ nắn nót trên áo, cô gái này cũng không quên để lại những cảm xúc của mình khi được ở cạnh crush. Cuối cùng, cô bạn gửi lời chúc thi tốt và thành công đến với chàng trai!

Bình luận bên dưới bài đăng, đa phần mọi người đều nhận định bức tâm thư tình yêu trên chiếc áo trắng học trò này là một hình ảnh vô cùng dễ thương vào mùa chia tay. Cô gái trẻ cũng đã quá can đảm khi có thể viết ra được những dòng này lên áo crush. Dù sao đi nữa, "yêu đúng thì là tình yêu, yêu sai mới là tuổi trẻ" đúng không cả nhà?

Bình luận bên dưới bài đăng, nhiều bạn cũng khoe hình viết lên áo crush rất dễ thương! Trong ảnh, một bạn học sinh còn dùng cả lập trình môn tin học để viết lời nhắn gửi rất sáng tạo! (Ảnh: Nguyễn Yến Nhi)

Theo TNT (Helino)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)