-
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 -
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn
Giới trẻ
13/01/2021 20:30Cô giáo bất ngờ khi thấy học trò nhất mực từ chối trường chuyên, hành động sau đó thay đổi cả cuộc đời nữ sinh
Nữ sinh nhất mực từ chối học trường chuyên và cơ duyên gặp được "người mẹ thứ 2"
Nguyễn Thị Thu Nga (lớp 11) sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo ở xã Sơn Vì, huyện Lâm Thao (Phú Thọ). Gia đình Nga thuộc diện khó khăn khi bố mất sớm, mẹ làm công nhân lương chỉ 4 triệu/tháng nhưng phải nuôi 3 người con ăn học.
Cuộc sống khó khăn nên ngay từ nhỏ, Nga đã ý thức phải cố gắng phụ giúp gia đình. Cô bạn thường tranh thủ xin làm thêm, phụ giúp công việc đồng áng cho mẹ. Bên cạnh đó, cô học trò cũng có thành tích học cực khủng.
Suốt những năm THCS, Thu Nga đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Đặc biệt năm lớp 9, cô bạn giành giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học và được tuyển thẳng vào lớp 10 chuyên Sinh của trường THPT Chuyên Hùng Vương.
Tuy nhiên, khi đó Nga đã từ chối vì học phí trường chuyên đắt đỏ, trường cách nhà gần 20 cây số thì biết lấy ai chăm lo cho mẹ?
Khi đó, cô Vũ Thị Hạnh đang là giáo viên trường THPT Chuyên Hùng Vương. Cô được thầy Hiệu trưởng giao trách nhiệm khuyên nhủ Thu Nga theo học trường chuyên. Khi đó, cô đang là giáo viên dạy môn Sinh, và là 1 người mẹ đơn thân có 2 đứa con.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của Thu Nga, cô đã đưa ra quyết định liều lĩnh là thuyết phục Nga về nhà cô ở để tiện bề đi học. "Trước khi lên trường gặp Nga, tôi có gặp mẹ của em để hỏi thăm tình hình cuộc sống gia đình và hỏi để biết liệu mẹ có biết quyết định không học trường chuyên của con không.
Cho đến khi gặp Nga, biết được suy nghĩ của em có liên quan đến hoàn cảnh gia đình, trái tim tôi tự nhiên mách bảo: 'Hay để em đó về ở với mình đi'. Ngày đầu đón Nga về, tôi chỉ nói với các con và tạm giấu gia đình nội, ngoại. Hơn 2 năm qua tôi như có thêm một đứa con. Có gì ăn nấy, chỉ mong Nga khỏe hơn vì khi đón về, em xanh xao lắm" - Cô Hạnh nhớ lại.
Cứ thế, hai cô trò coi nhau như người thân trong gia đình. Trong nhà có gì thì cả gia đình ăn nấy, không nề hà chuyện tiền bạc. Cô cho biết khi đón Nga về có 2 mục tiêu: Đó là cho em được học hành tốt nhất và cố ôn cho em được kết quả thi học sinh giỏi.
Cô Hạnh tâm sự: "Tôi không thấy khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt. Chỉ lo làm sao cho con đủ sức khỏe để học tập với cường độ và yêu cầu cao của kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh thôi. Vì lúc đầu, Nga người bé tí lắm".
Đạt giải Olympic quốc tế, tuyển thẳng vào trường ĐH Y Hà Nội
Hai cô trò cứ bên nhau, cố gắng từng chút một. Cô Hạnh để ý kỹ chuyện học của cô học trò nhỏ, và sớm phát hiện Nga có năng khiếu đặc biệt với môn Sinh. Dù học lớp 10 nhưng Nga lại được cô giáo bố trí cho học với học sinh sắp bước vào lớp 12. Tuy chưa được học kiến thức mới ở bậc THPT nhưng khi dự học, Nga tiếp thu nhanh và có trí nhớ tốt.
Là một người có kinh nghiệm bồi dưỡng đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia, từng có học sinh dự thi quốc tế, cô Hạnh nhận ra ngay tiềm năng. Cô cho biết với những trường hợp đặc biệt như Nga thì cần phải học theo kiểu "đốt cháy giai đoạn": "Được tiếp cận luôn đề thi quốc tế và bắt đầu làm từ cao xuống thấp, mắc ở đâu giải quyết ở đó".
Có những ngày 2 cô trò ôn kiến thức Sinh đến hơn 10 tiếng. Dần dần, Nga học tốt lên. Năm lớp 10, cô bạn là trường hợp đầu tiên lọt vào vòng 2 kỳ thi đội tuyển Học sinh giỏi Quốc tế khi mới chỉ 16 tuổi.
Lên lớp 11, Nga tiếp tục đạt giải Nhì trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia và lọt top 4, trở thành thành viên đội tuyển thi Olympic Quốc tế.
Năm nay, cô bạn được đặc cách không thi vòng 1 và vào thẳng vòng 2 chọn đội tuyển quốc tế. Với thành tích trên, Thu Nga được nhận giải trong lễ tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic Quốc tế năm 2020 do Bộ GD-ĐT tổ chức; đồng thời được tuyển thẳng vào trường Đại học Y Hà Nội.
Một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi Thu Nga và cô giáo. Cô Hạnh cho biết mặc dù Nga đã đủ điều kiện để tuyển thẳng vào trường đại học nhưng cô bạn vẫn bảo lưu kết quả để tập trung ôn luyện cho kỳ thi Olympic Sinh học.
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo Vân Trang (Trí Thức Trẻ)
- Phi công trở thành mối lo mới của ngành hàng không toàn cầu (19:52)
- Tiến Linh thay Xuân Son, Đình Bắc gánh hàng công ĐT Việt Nam (19:37)
- Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc (19:13)
- Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn (19:05)
- Luật gia Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026 (1 giờ trước)
- Làm rõ 3.000 người nghi vấn trong đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được đặt tên đường tại Phường Hạc Thành (2 giờ trước)
- Hình ảnh loạt nhà phố ở Hà Nội trả mặt bằng, đang phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A (2 giờ trước)
- Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? (2 giờ trước)
- Dấu ấn tạo nên thương hiệu cho sự kiện Halloween trường Báo (2 giờ trước)