-
Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh -
Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử -
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La -
Video AI gây lo ngại -
Binz cực “suy” giữa đêm: Vì Châu Bùi hay Tóc Tiên - Touliver? -
Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang -
Thông tin lan truyền nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá cây: Cơ quan chức năng lên tiếng -
Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam -
Tin nhắn Viết Vương gửi lúc 4h20p sáng -
Bạc lên “cơn sốt” mới, chuyên gia khuyến cáo tránh rủi ro
Giới trẻ
02/05/2018 20:46Cô giáo mắng học sinh 'dễ thương nhất quả đất'
Mới đây, đoạn clip hơn 1 phút ghi lại cảnh một cô giáo ngồi trách móc học sinh của mình vì sử dụng điện thoại trong giờ học với những lời lẽ siêu dễ thương, đang được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội.
Trong clip, cô giáo đã "bắt tại trận" học sinh của mình - tên Huyền sử dụng điện thoại trong tiết học của mình. Song thay vì quát tháo, cô giáo trẻ này đã ngồi dạy dỗ học sinh của mình một cách nhẹ nhàng, thậm chí còn có phần hài hước.
Cô nhẹ nhàng nói: “Em đừng nghĩ gì đến nó nữa tập trung học. Em đang học mà chút cứ lên Facebook, chút cứ mở ra xem đứa nào nhắn tin sẽ không tập trung được. Tạm thời em đừng nghĩ gì tới nó, nghe. Em mà cứ ôm ôm cái điện thoại là không bao giờ em tập trung học được. Bản thân cô không nghiện mạng xã hội như em.
Ví dụ thỉnh thoảng nhắn tin với bồ thôi nhưng nhiều khi đang giữ con mà trả lời tin nhắn là bỏ con cho nó tự bò đi. Cho nên quyết định là dẹp, ai làm gì đó thì làm. Nhắn tin thì chút trả lời, gọi điện chút nữa bắt máy. Nhiệm vụ của mình là giữ con.
Còn em học em phải lo rất nhiều. Nãy giờ bạn sửa bài nhưng em chỉ biết nhìn lên ghi đáp án theo bạn. Đáng ra trong quá trình bạn sửa em phải đọc theo và phải tự làm để biết đưa ý của mình vô lập luận. Tôi nói đến đâu là đúng đến đó à. Học vậy sao mà 5 điểm nổi trời, Huyền ơi là Huyền. Cô nói là nghiêm túc. Bản thân mình phải tự ý thức chuyện đó. Em thi xong đi rồi ôm tối ngày cũng không ai nói gì”.
Clip đăng tải đã thu hút gần 40.000 lượt thích và hơn 30 nghìn người chia sẻ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ thích thú và xuýt xoa khen cô giáo mắng rất dễ thương. Thậm chí, cư dân mạng còn yêu mến đặt biệt danh cho cô giáo này là “cô giáo quốc dân”.
Bạn Thanh Hải bày tỏ: "Nếu tất cả quý thầy cô đều dịu dàng khuyên dạy học sinh theo cách nói ngọt lọt thấu xương , rót mật vào tai như cô giáo quá dễ thương này thì hiệu quả giáo dục sẽ rất cao".
"Bạn nào mách giùm cách gì để tôi cũng được cô giáo miền Tây "mắng" như vậy được không", bạn Trần Bá Hoàn hái hước nói.
Được biết, cô giáo trong clip tên Trần Mỹ là giáo viên dạy môn địa lý của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (An Giang). Sau khi clip được chia sẻ rộng rãi, Facebook của cô giáo cũng đã được dân mạng truy lùng và tìm thấy ngay sau đó.

Theo Gao (Thế Giới Trẻ)
- Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh (13:42)
- Thanh niên sinh năm 2007 bị đâm tử vong ở Ninh Bình (13:40)
- Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử (13:37)
- Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 ngành phối hợp quản lý thị trường ngoại hối (13:33)
- Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La (2 giờ trước)
- Video AI gây lo ngại (2 giờ trước)
- Binz cực “suy” giữa đêm: Vì Châu Bùi hay Tóc Tiên - Touliver? (2 giờ trước)
- Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang (2 giờ trước)
- Honda Civic Type R ngừng bán tại Việt Nam, chỉ còn 10 suất đặt xe cuối cùng (2 giờ trước)
- Thông tin lan truyền nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá cây: Cơ quan chức năng lên tiếng (2 giờ trước)