-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Giới trẻ
15/09/2020 15:36Cô giáo Tây ở Hà Nội sốt xình xịch MXH vì đẹp như minh tinh: 22 tuổi, mê BTS, yêu và muốn gắn bó với Việt Nam
Một năm học mới lại đến, cộng đồng mạng lại rộn ràng với những màn khoe lớp mới, trường mới, đồng phục mới, cặp sách mới. Và đặc biệt dường như đây là thời điểm để những gương mặt mới trong làng trai xinh, gái đẹp được dân tình "khai quật". Biết bao cô nàng xinh xắn hay anh chàng bảnh bao bỗng trở thành crush quốc dân vì một vài khoảnh khắc xuất thần được ống kính ghi lại trong trường học.
Nhưng ngày nay, học trò còn tia được cả những thầy cô giáo có ngoại hình xinh hết nấc nữa chứ. Không ít thầy cô có gương mặt thu hút, rạng ngời làm đổ gục trái tim của nhiều học sinh. Mới đây nhất, một giáo viên người nước ngoài đã gây bão mạng xã hội vì trông vô cùng xinh xẻo trong ngày khai giảng tại trường THCS - THPT Hà Thành (Hà Nội).
Sở hữu gương mặt sắc sảo với ánh mắt to tròn, sống mũi cao, bờ môi căng mọng, cô giáo trẻ trở thành tâm điểm của sự chú ý trong những ngày đầu của năm học. Nếu không chú thích sự kiện cô đang tham dự là một lễ khai giảng truyền thống thì chắc hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một minh tinh điện ảnh đang tham dự một liên hoan phim nào đó.
Được biết, đây là cô giáo Xheni Alicanaj, sinh năm 1998, quốc tịch Albania, một đất nước thuộc khu vực châu Âu. Hiện cô đang là giáo viên dạy Tiếng Anh tại trường THCS - THPT Hà Thành và một số trung tâm ngoại ngữ khác trên địa bàn Hà Nội. Cô đến Việt Nam từ tháng 11/2019, đến nay Xheni đã gắn bó với mảnh đất này được gần 1 năm.
Chia sẻ với chúng tôi, cô giáo xinh đẹp này cho biết, cô từng theo học chuyên ngành Kinh tế và Công nghệ thông tin tại một trường đại học ở quê hương mình. Sau đó cô có tham gia một số kỳ thực tập ở Albania và các nước châu Âu lân cận, tiếp đó cô làm việc cho một ngân hàng trước khi đến Việt Nam và bắt đầu công việc của một giáo viên.
Nói về lý do vì sao lại chọn Việt Nam và nghề giáo viên để gắn bó, Xheni chia sẻ: "Sau khi học xong, tôi tự nhủ: 'Tôi có thể kiếm được một công việc tốt ở đất nước của mình, tôi có thể kiếm một số tiền, nhưng điều này có thỏa mãn với tôi không ?' Và câu trả lời mà tôi tự trả lời là 'không'. Tôi là một người thích tự do, tôi muốn khám phá bản thân, về những người khác và các nền văn hóa khác nhiều hơn! Công việc lúc ấy không thỏa mãn cho tôi những điều đó nên tôi chọn đến Việt Nam!”
Xheni tâm sự, thời gian đầu cô đã gặp rất nhiều khó khăn khi một thân một mình đối mặt với cuộc sống ở Hà Nội, một thành phố vô cùng xa lạ. Đặc biệt, công việc giảng dạy ở châu Âu và Việt Nam có nhiều sự khác nhau cũng khiến cô phải dành nhiều thời gian để thích nghi. Tuy nhiên, vì vốn thích trẻ con nên mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn với cô gái người Albania, và càng ngày cô càng thấy yêu thêm mảnh đất mà mình đã chọn.
Cô cho rằng, người Việt Nam rất biết cách thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương, điều ấy hiện hữu mọi lúc trong cuộc sống và nó làm cô cảm thấy may mắn. "Có rất nhiều đồng nghiệp quan tâm đến tôi khiến tôi có cảm giác như đang gần gũi với mẹ, họ hay hỏi tôi rằng tôi đã ngủ đúng giấc chưa, tôi đã ăn sáng chưa, họ khuyên tôi nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân!" - Xheni chia sẻ.
Cô nói rằng, một trong những lý do khiến cô chọn gắn bó được với Việt Nam trong gần 1 năm qua đó chính là nhờ các học sinh của mình. Tuy có một gia đình hạnh phúc ở Albania nhưng cô vẫn muốn thấy những đứa trẻ mình đang dạy lớn lên và thành công trong cuộc sống. Cô rất thân thiết với học trò của mình và thường cùng học trò đi dạo. Dù một số em chưa giỏi tiếng Anh nhưng khi giao tiếp với Xheni, họ đều cảm thấy thoải mái. Đây là những động lực to lớn để cô gái châu Âu tiếp tục ở lại Hà Nội.
Rũ bỏ hình tượng của một giáo viên trên bục giảng, Xheni rất tích cực chia sẻ những hình ảnh được đầu tư khá kỹ lưỡng của mình trên mạng xã hội. Với thần thái sắc lạnh và cuốn hút, không ít người cho rằng người mẫu mới là công việc chính của cô. Tuy nhiên, Xheni cho biết, mình không phải là người mẫu chuyên nghiệp mà đơn thuần chỉ là một người yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp. Cô thường làm mẫu cho các bộ ảnh của bạn bè, và thông qua các bộ ảnh, cô được tự do thể hiện những sáng tạo, ý tưởng của bản thân qua các concept chụp ảnh.
Ngoài đam mê dành cho bục giảng, chụp ảnh, cô nàng 9x còn có thêm một niềm yêu thích khác đó là nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng BTS. Theo chia sẻ, cô không phải là một fan của K-POP trước đó, tuy nhiên, khi đến Việt Nam, được học sinh của mình cho nghe nhạc của nhóm nhạc thần tượng này nhiều lần khiến cô bắt đầu tò mò vì sao họ lại được yêu thích và tự tìm hiểu lý do.
Cô cho rằng: "Tôi nghĩ BTS khác với bất kỳ ban nhạc Hàn Quốc nào, họ không chỉ làm nhạc cho khán giả và fan hâm mộ, họ còn làm âm nhạc cho tâm hồn. Họ truyền cảm hứng cho những người trẻ rằng sau tất cả những khó khăn chúng ta gặp phải, hãy tin tưởng vào bản thân và sống hết mình, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì mà bạn mơ ước. BTS là động lực thực sự khi họ khuyến khích những người trẻ yêu bản thân mình. Tôi luôn nói với các sinh viên của mình: 'Yêu bản thân không phải là ích kỷ, yêu bản thân luôn phải được ưu tiên. Nếu bạn không biết cách yêu bản thân, bạn sẽ không bao giờ biết cách yêu người khác'." Ngoài ra, cô còn cho biết, người mình yêu thích nhất trong số các chàng trai của BTS đó chính là J Hope.
Một trong những điều khác khiến Xheni ấn tượng về người Việt Nam đó là nằm ở tinh thần yêu nước, Cô nói chưa ở nơi nào cô thấy nhiều người hô vang khẩu hiểu như "tôi yêu nước tôi" hay "chúng tôi muốn sống ở đây" như người Việt. Tinh thần dân tộc và tự hào về đất nước này của người trẻ làm cô giáo trẻ cảm thấy xúc động, từ đó càng khiến cô thêm yêu mến học trò của mình. Dự định trong thời gian tới, để hiểu thêm văn hóa Việt cũng như có thể giao tiếp tốt hơn với các học sinh, cô sẽ tham gia một lớp học tiếng Việt online.
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo Vũ Trịnh (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Bộ Y tế đề nghị xác minh loại cà phê giảm cân nghi có dấu hiệu vi phạm (1 giờ trước)
- Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 2/9: Hơn 14.500 trường hợp vi phạm giao thông (1 giờ trước)
- Tôi phải cảm ơn cả họ nhà anh… Ngày đi làm thủ tục nhận nhà, bố mẹ chồng nằng nặc... (2 giờ trước)
- Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại Phú Thọ (2 giờ trước)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (2 giờ trước)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (3 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (3 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (3 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (4 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (5 giờ trước)