-
Tử vi thứ 3 ngày 11/8/2026 của 12 con giáp: Dần khó khăn, Thân được ghi nhận -
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh
Giới trẻ
17/08/2018 15:30Cô giáo tiếng Anh khiến học trò không ngừng khen ngợi, chia sẻ ảnh lên mạng xã hội
Cô giáo xinh đẹp nhận rất nhiều lời khen ngợi!
Cô giáo tiếng Anh được nhắc tới là cô Trần Hương Thu (SN 1995), hiện đang dạy ở Vĩnh Phúc.
Học sinh của cô giáo trẻ này khi đăng ảnh của cô lên facebook đã không khỏi trầm trồ, khen ngợi: "Cô giáo tiếng anh của tớ, ở ngoài đẹp và dễ thương hơn trên hình gấp 100 lần". Đi kèm chính là bức hình chụp chính diện cô giáo trong ngày làm cô dâu. Cô Hương Thu có vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, dịu dàng.
Còn nhớ mùa khai giảng năm 2017, dân mạng từng xôn xao vì một bức hình chụp cô giáo được đăng tải. Đó là lần đầu tiên Hương Thu tham dự buổi lễ với tư cách giáo viên.
"Em rất bất ngờ và ngạc nhiên khi bức ảnh lại được học sinh đăng lên mạng và được dân mạng dành nhiều tình cảm đến thế. Em coi như đây là một lời động viên, giúp em thêm động lực hơn nữa cho nghề giáo.
Trước đó những người xung quanh cũng đã từng dành cho em những lời khen. Tuy nhiên sau mỗi lần như thế em nghĩ mình phải cố gắng gấp đôi, gấp ba hơn nữa", cô giáo Hương Thu chia sẻ.
Cô giáo Hương Thu tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, 12 năm liền cô đều là học sinh giỏi toàn diện, đạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh năm lớp 12.
Lên đại học, suốt 4 năm cô đều đặn nhận học bổng, tốt nghiệp loại Giỏi và đạt giải Vàng phần thi hiểu biết Sư phạm tại Hội thi giao lưu các trường đại học, cao đẳng cụm Trung Bắc.
"Được đi dạy, đứng trên bục giảng là mơ ước từ những ngày còn bé của em. Hồi nhỏ em nằng nặc đòi mẹ mua bằng được bảng đen, phấn trắng để bắt chước thầy cô, vắt tay sau lưng giảng bài cho các em nhỏ quanh nhà
Đến khi thi đại học, em chọn ngay Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và phấn đấu hằng ngày cho ước mơ đó.
Nếu nói về lí do chọn nghề thì điều thu hút ở nghề giáo viên với em không phải từ tiền bạc hay danh vọng mà hoàn toàn từ đam mê. Mặc dù nhiều lúc gặp học sinh chưa ngoan, chưa nghe lời nhưng em chẳng bao giờ nghĩ sẽ bỏ nghề.
Đi ra ngoài đường, gặp học sinh của mình rồi kính cẩn: "Em chào cô ạ" và quay sang bố mẹ: "Đây là cô giáo con", cảm giác đó là xúc động và tự hào không nói nên lời", cô giáo Hương Thu nói thêm.
Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò!
Mới trải qua một năm chính thức bước vào hàng ngũ nhà giáo, cô Hương Thu cũng phần nào trải nghiệm những khó khăn, vất vả của nghề.
"Đi dạy em vẫn gặp một vài học sinh cứng đầu khó chiều và tinh nghịch. Là một cô giáo trẻ vừa là ưu thế vừa có những nhược điểm nhất định.
Em xuất phát điểm tuổi tác không nhiều quá so với các em nên cũng khá hiểu tâm lý tuổi mới lớn. Em cũng vừa trải qua quãng thời gian học sinh, sinh viên nên biết học sinh cần và muốn gì trong giờ học. Vì thế em áp dụng nội quy cho các em, cương nhu đúng lúc, đúng chừng mực.
Ngoài ra em cũng thường xuyên tâm sự để thấu hiểu hơn nữa tâm tư, tình cảm tuổi mới lớn. Vì thế, nhiều học sinh khó chiều cũng dần bị cô "thu phục".
Không chỉ dừng lại ở đó, Hương Thư tâm sự trong quá trình đi thực tập, đi dạy cô còn từng rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi học sinh nảy sinh tình ý với mình.
"Hồi còn sinh viên thực tập em đã bị rơi vào trường hợp đó bởi khi ấy độ tuổi giữa em và học sinh không chênh nhau nhiều. Khi đó đối tượng là học sinh cấp 3, bày tỏ với thái độ nghiêm túc lắm nên em đã nghĩ ra cách giải quyết khá ổn thỏa.
Em cảm ơn tình cảm học sinh dành cho mình, đồng thời thể hiện rằng cô giáo cũng yêu quý không chỉ học sinh đó mà tất cả các bạn trong lớp. Em nghĩ rằng dù thẳng thắn và dứt khoát từ chối nhưng không nên biểu hiện sự gay gắt dễ gây ra tâm lý ám ảnh, tiêu cực cho học sinh.
Em tin rằng ở độ tuổi này, học sinh đã có nhận thực khá trưởng thành, hiểu điều cô giáo muốn nói và biến nó thành động lực để học tốt hơn", cô Thu nói thêm.









Theo Trình Ca (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng, tử vong tại chỗ (10/08/26 23:29)
- Động đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 20 người thiệt mạng (10/08/26 22:54)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (10/08/26 22:38)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (10/08/26 22:33)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (10/08/26 22:00)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (10/08/26 21:44)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (10/08/26 21:21)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (10/08/26 21:15)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (10/08/26 21:00)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (10/08/26 20:54)