-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
-
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
Giới trẻ
04/12/2017 15:03Cô nàng du học sinh bỏ lễ tốt nghiệp Thạc sỹ, phượt đủ 8 nước châu Âu trong một tháng
Bỏ lỡ lễ tốt nghiệp để "đi bụi" một mình
Cô nàng Hoàng Ngọc Quỳnh sinh năm 1990, quê ở Hải Phòng, là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi tốt nghiệp Đại học ở Việt Nam, Ngọc Quỳnh sang Anh du học và đạt thành tích đáng ngưỡng mộ khi tốt nghiệp loại xuất sắc tại Nottingham Business School.
Đầu tháng 12 này, 9x Việt sẽ nhận bằng tốt nghiệp và chuẩn bị trở về nước. Tuy nhiên, trước khi chính thức tốt nghiệp Thạc sỹ, Ngọc Quỳnh quyết định thực hiện hành trình "phượt" vòng quanh châu Âu mà cô mong muốn từ lâu.

Chia sẻ về chuyến đi này, Ngọc Quỳnh cho biết, cô nàng lên kế hoạch chóng vánh chỉ trong…1 giờ. Lịch trình được Quỳnh đặt ra là sẽ đặt chân tới 11 thành phố, thuộc 8 nước trong vòng 20 ngày.
Cô gái chia sẻ: "Từ khi sang Anh, mình đã đi được các nước như Pháp, Áo, Séc, Hungary, và cả Morocco. Lần này thì đi 8 nước châu Âu là Đức, Ý, Thụy Sĩ, Hà Lan, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha.
Cứ 2 ngày thì qua một nước. Ban đầu mình định đi 20 ngày thôi, sau đó về dự lễ tốt nghiệp.
Nhưng chẳng hiểu sao tự dưng thấy muốn đi tiếp nên đặt vé máy bay đi Mỹ 10 ngày luôn, vậy là không dự được lễ tốt nghiệp. So sánh giữa việc đi trải nghiệm với chụp những bức ảnh trong lễ tốt nghiệp thì mình vẫn chọn đi, dù hơi tiếc khi không được mặc áo Thạc sĩ".

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, tuy nhiên khi bắt đầu chuyến du lịch một mình này, Ngọc Quỳnh cũng không ngờ lại được trải nghiệm nhiều điều bất ngờ đến vậy.
Đến mỗi một quốc gia, nhận cả ngàn bài học quý giá
Đi qua gần chục đất nước, tiếp xúc với nhiều con người mang màu da, tiếng nói khác, ở những địa vị xã hội khác nhau, nhưng ấn tượng của cô gái Việt chính là hình ảnh người dân thân thiện, tốt bụng và mang đến cho cô nhiều bài học đáng nhớ.
"Ở Istanbul lúc đang đi đường thì có người tự dưng ra kéo va li hộ mình ra tận bến xe, chắc tại thấy đường toàn dốc nên họ thương.
Tại Amsterdam mình qua một phố gọi là phố Đèn Đỏ. Đang đi loanh nhìn thì thấy có một cô ra đổ cốc bia vào một chị qua đường vì tội chụp hình cô ấy, rồi nói không được chụp!
Ở đó người ta đi qua chỉ được ngắm nhìn các cô gái, không được chụp hình. Đó là một bài học về sự tôn trọng người khác, và dù ai làm nghề gì thì cũng cần được tôn trọng".
Phương tiện chính để Ngọc Quỳnh di chuyển đến các nước là máy bay. Sau đó, ở mỗi thành phố, Ngọc Quỳnh chủ yếu… đi bộ:
"Trừ thời gian ngủ và ở sân bay thì còn lại là đi bộ. Mình đi bộ qua khắp các thành phố thay vì dùng phương tiện công cộng, vì muốn nhìn thấy nhiều ngóc ngách mà chỉ có việc đi lang thang mới thấy và cảm nhận được.
Những ngày đi "lang thang" cho mình cảm giác cuộc sống như dài hơn. Nếu chỉ ngồi máy tính và làm việc cho hết ngày thì ít khi mình nhìn đồng hồ và đếm từng phút như vậy. Có lúc mình đi từ sáng tới tận tối muộn mới về, chân rã rời và ngủ không biết gì cho tới sáng hôm sau lại chuẩn bị ra sân bay.
Bù lại, mình có cơ hội quan sát mọi nơi, những nét văn hoá, điểm tương đồng và khác biệt của các nước đã đi qua", Ngọc Quỳnh cho hay.

Lựa chọn một chuyến đi khá tiết kiệm, tự giới hạn số tiền khoảng từ 5-10 Euros (150-250 nghìn đồng/ngày), Ngọc Quỳnh cho hay mục đích chuyến đi của cô là để khám phá nền văn hóa của những vùng đất mới lạ thay vì ăn chơi, hưởng thụ.
Cũng chính cách tiêu tiền có kế hoạch này đã khiến Ngọc Quỳnh có thêm những bài học cho riêng mình, biết quý trọng hơn giá trị đồng tiền do mình làm ra.
"Trước kia mình thường không thích đi du lịch một mình, vì thấy nó khá "tự kỷ", nhưng giờ nghĩ lại, việc đi một mình giúp mình thực sự trải nghiệm nhiều hơn, dù có lúc thấy cô đơn.
Mình tự giới hạn bản thân với số tiền khá ít ỏi cho một ngày ăn uống và đi lại ở trời Âu nên có lúc thấy kham khổ. Nhưng chính việc đó giúp mình cẩn trọng hơn trong cách tiêu tiền. Niềm vui nhiều khi không đến từ việc mình giàu có bao nhiêu, mà tới từ sự hài lòng với những gì mình có.
Ở Hà Lan, thấy người ta đi xe đạp rất nhiều, nhưng mình nghĩ không hẳn là họ không mua được ô tô, chỉ là họ chọn cách đi bộ vì sức khỏe và môi trường xung quanh mà thôi".
Dưới đây là những hình ảnh trong suốt chuyến phượt châu Âu một mình của Ngọc Quỳnh:
Theo Ngân Hà (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (17:26)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (17:18)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (17:13)
- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (44 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (1 giờ trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (1 giờ trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (1 giờ trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (1 giờ trước)




