Giới trẻ

Cô nàng rủ bạn trai đến 'chỗ yên tĩnh' nào ngờ được anh đưa ra chùa

Ai bảo trên đời này không còn tồn tại đàn ông thật thà hiền lành nhỉ? Khi bạn gái muốn đi "chỗ yên tĩnh" mà anh chàng này lại đưa thẳng ra chùa đây này.

Có lẽ xuất phát từ thực tế quá phũ phàng mà hội chị em ngày nay đã quy chụp cho cánh mày râu, rằng khi yêu rồi thì 99% anh nào cũng muốn mời nàng “lên giường”. Số ít ỏi 1% còn lại chắc là… "màu tím thủy chung" nhưng chưa muốn comeout.

Ấy khoan, bạn đã nhầm to rồi đây! Trên đời này vẫn còn những anh chàng vô cùng thật thà và trong sáng khi yêu đấy nhé. Điển hình như cậu bạn trai của cô gái này chẳng hạn, anh ấy đâu có biết “chỗ yên tĩnh” mà nàng ám chỉ là nhà nghỉ đâu.

Cô nàng rủ bạn trai đến 'chỗ yên tĩnh' nào ngờ được anh đưa ra chùa
Có cặp đôi nào khi yêu mà không muốn "gần nhau thêm chút nữa". (Ảnh: Phương Phong) 

Bảo người yêu đưa đến “nơi yên tĩnh”, chàng dắt thẳng đến cửa chùa  

Thời đại 4.0 rồi, chuyện “đi quá giới hạn” của các cặp đôi âu cũng là lẽ thường tình và chẳng ai còn xét nét điều gì nữa cả. Có lẽ chính bởi vậy mà giới trẻ bây giờ khá bạo dạn trong chuyện “ăn cơm trước kẻng”, thậm chí có cô nàng còn đích thân rủ bạn trai của mình “vào đời” nữa cơ.

Thế nhưng đôi khi, đời chẳng như là mơ… vì trên thế gian này còn tồn tại nhiều chàng trai nhút nhát và thật thà lắm nhé. Mới đây là câu chuyện của một cô nàng đã cố ý “bật đèn xanh” cho người yêu những kết cục lại chẳng được như mong đợi, bởi bạn trai cô “yêu trong sáng” tới mức không thể ngờ.

Cô nàng rủ bạn trai đến 'chỗ yên tĩnh' nào ngờ được anh đưa ra chùa - 1
Cô gái trẻ đích thân “bật đèn xanh” cho bạn trai.

Nguyên văn những dòng chia sẻ trên mạng xã hội của cô gái trẻ như sau:

Người ta cứ bảo là phụ nữ hơn nhau ở người đàn ông sẽ bên cạnh họ, nhiều khi ngẫm câu đấy thấy nó chuẩn chỉ mà không lệch tý nào luôn. Tính em thì gàn dở, nói thật là nhiều khi cũng hơi oái oăm, chính vì thế nên em đã quyết định chọn yêu một anh chàng hiền lành, thật thà. May mắn là trời cũng thương, ban cho em một người đàn ông đúng như những gì em mong muốn.

Yêu nhau được nửa năm, nói thật là ông người yêu em cũng hơi nhát. Sau nhiều ngày suy nghĩ đắn đo, hôm nay em quyết định "đèn xanh" cho người yêu và sẽ "rê bệ" anh ấy vào đời. Thế nhưng kết quả nó lại thành ra như này. Bảo đưa nhau đến chỗ nào yên tĩnh ông tướng đưa mình ra chùa luôn ạ, chịu chết cái kiểu như này, yên lặng quá mức.

Nhiều khi thật thà và ngây ngô quá nó lại không được việc các bác ạ, chẳng lẽ em phải "om dưa màng nhện" cho đến lúc cưới mới "xả lũ" thì chết dở”.

Cô nàng rủ bạn trai đến 'chỗ yên tĩnh' nào ngờ được anh đưa ra chùa - 2
Và kết quả là… anh đưa ra chùa cho yên tĩnh.

Con gái mạnh dạn mà yêu đàn ông nhút nhát nó khổ vậy đấy chị em ạ! Muốn “bật đèn xanh” cho anh đi thẳng là loằng ngoẳng thế nào anh lại rẽ sang phải, thế có oái oăm không cơ chứ! Trên đời còn có chàng trai đưa bạn gái ra thẳng cổng chùa khi nàng gợi ý “đến nơi yên tĩnh” hay sao?

Đàn ông thật thà và trong sáng như vậy hiếm có khó tìm lắm bạn ơi!

Ngay khi những dòng chia sẻ thật tâm đến khổ lòng của cô gái trẻ được tung lên mạng xã hội, đã nhận về hàng ngàn ý kiến bình luận khác nhau từ cư dân mạng. Đa số đều mạnh dạn tặng cho nàng một nút “haha”, không quên “chia vui” cùng cô khi may mắn tìm được anh chàng đứng là “yêu trong sáng nhưng cũng không làm gì trong tối”.

Cô nàng rủ bạn trai đến 'chỗ yên tĩnh' nào ngờ được anh đưa ra chùa - 3

Cô nàng rủ bạn trai đến 'chỗ yên tĩnh' nào ngờ được anh đưa ra chùa - 4
Đúng ý thế rồi còn muốn gì nữa!

Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, anh chàng này chỉ là đang thử lòng bạn gái thôi, trên đời làm gì còn người đàn ông nào “tử tế” đến như vậy. Hoặc cô gái ấy phải bạo dạn hơn nữa để anh bạn trai hết đường mà nhút nhát.

Theo Thảo Nguyên (Thể Thao & Văn Hóa)