-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Giới trẻ
09/12/2024 21:00Con dâu chỉ kém mẹ chồng 10 tuổi, có con riêng về ra mắt, bố chồng nói một câu khiến tất cả ngỡ ngàng
Con dâu kém mẹ chồng... 10 tuổi
Ở tuổi 48, cô La Thị Hoàn (trú xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) là mẹ chồng của một nàng dâu 38 tuổi. Con dâu của cô Hoàn là chị Trần Thị Mai Mai, nhân viên một công ty về lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Cô Hoàn nhớ, trước khi con trai là Trần Minh Tài (24 tuổi, HLV thể hình) dẫn bạn gái về ra mắt đã có gọi điện rào trước: “Mẹ ơi, người con thương lớn hơn con nhiều tuổi, cụ thể là 14 tuổi”. Tài cũng thẳng thắn nói cho mẹ biết Mai còn có một cậu con riêng (hiện 4 tuổi).
Chia sẻ của Tài khiến cô Hoàn khá bất ngờ và bối rối, lập tức trò chuyện với ông xã. Sau khi suy nghĩ, cô Hoàn nói với chồng: “Con nó thuyết phục như vậy là nó đã quyết tâm rồi, miễn sao con hạnh phúc là mình vui”.

Bản thân Tài cũng khẳng định anh biết mẹ sẽ không bao giờ phản đối bởi từ trước đến nay, cô Hoàn rất cưng chiều con trai. Hai mẹ con thân thiết và thường chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Cô Hoàn tin tưởng con trai hiểu biết, hiểu chuyện và sẽ có sự lựa chọn đúng đắn.
Lần đầu gặp chị Mai, cô Hoàn rất vui vẻ, cởi mở. Ông bà nội cũng sống cùng với gia đình Tài song chị Mai cảm thấy mọi thứ rất thoải mái: “Tôi thấy mình như một cô gái mới lớn bình thường đến nhà bạn trai chơi chứ không có gì khác biệt cả. Mẹ chồng tôi rất thân thiện, gần gũi".
Khác với mẹ chồng, bố chồng chị Mai khó tính hơn và ít nói. Tuy nhiên, chính ông lại nói với Tài một điều khiến cả nhà ngỡ ngàng: "Nếu con đã quyết định lấy Mai thì con phải coi như mình bị vô sinh để coi con của Mai như là con của con". Và thực tế là đến hiện tại, bố mẹ chồng rất yêu quý con riêng của chị Mai.

Sau khi kết hôn, vợ chồng cô Hoàn tạo điều kiện cho con trai, con dâu ở riêng cho thoải mái. Cuối tuần, vợ chồng chị Mai lại về thăm bố mẹ, ông bà.
Chị Mai kể, gia đình chồng có suy nghĩ, tư duy khá hiện đại, không bắt các con phải theo một quy chuẩn nào. Nhờ đó mà chị và ông xã mới có thể tiến tới hôn nhân thuận lợi như vậy.
“Mình chưa nấu ăn cho bố mẹ chồng bao giờ. Mẹ chồng cũng chưa nấu cho mình ăn. Mỗi khi mình về thăm nhà chồng thì cả nhà lại rủ nhau đi ăn nhà hàng. Mẹ hiện đại lắm và rất thông cảm cho công việc của con dâu. Mẹ cũng đi làm nên hiểu sau 8 tiếng làm việc ở công ty thì sẽ mệt như thế nào. Cho nên mẹ vẫn dặn mình là: “Con đi làm về mà thong thả thì con nấu cho chồng ăn. Còn nếu con mệt thì hai vợ chồng ra ngoài ăn cho thoải mái”, nàng dâu may mắn kể.
Cô Hoàn và chị Mai thường xuyên trò chuyện với nhau, từ chuyện trong nhà đến chuyện công việc. Cặp mẹ chồng - nàng dâu lệch 10 tuổi không gặp khó khăn hay rào cản nào khi tâm sự. Cả hai cũng có chung sở thích mua sắm và thỉnh thoảng tặng nhau một vài món quà nho nhỏ.

Không chỉ được ba mẹ chồng yêu quý, chị Mai còn được lòng cả ông bà của chồng. Ngày chị Mai bước chân về làm dâu được bà nội chồng nhắn nhủ: “Bà không biết trước kia ra sao nhưng con về đây, con cháu trong nhà có cái gì thì con và con của con sẽ có cái đó, không ai phân biệt đối xử”.
Hàng năm, gia đình cô Hoàn thường tổ chức các chuyến đi chơi để cả nhà có dịp tận hưởng cuộc sống, chia sẻ với nhau và tăng tính gắn kết. Từ đó, mọi người dần hiểu nhau hơn.
Thương con dâu từng lỡ dở
Khi được hỏi vì sao lại dễ với con dâu như vậy, cô Hoàn bộc bạch: “Tôi thấy trước đây người phụ nữ khổ nhiều rồi, nên giờ mình thoải mái chút xíu đi. Bản thân tôi cũng có bố mẹ chồng yêu thương, thoải mái với con dâu lắm.
Với Mai, người con gái lỡ dở một lần rồi tôi cũng thấy thương con. Hơn nữa, Mai cư xử rất lễ phép, đàng hoàng, biết kính trên nhường dưới, thương ba mẹ chồng và em chồng. Con cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm ông bà. Ông bà rất vui và vợ chồng tôi cũng vui”.


Cô Hoàn chia sẻ thêm, bản thân không có gì xuất sắc nên cũng không yêu cầu cao ở con dâu. Cô chỉ mong Mai giống như mình, sinh con, nuôi con thành người là được.
Khi câu chuyện hôn nhân của Mai và ông xã được chia sẻ đã vấp phải một số ý kiến cho rằng Tài chấp nhận lấy người vợ hơn mình 14 tuổi, có con riêng vì tiền.
Nói trong nước mắt, Mai tâm sự: “Mọi người nói anh lấy mình vì tiền, mình rất muốn có một ngày đính chính việc này để mọi người biết. Thời điểm mới quen nhau là khi mình vừa chia tay bạn trai cũ và vừa sinh con, lại giãn cách xã hội vì dịch covid-19 nên gặp khó khăn về kinh tế.
Lúc đó chính Tài là người cho mình vay số tiền 5 triệu đồng/tháng để trang trải cuộc sống. Để có 5 triệu đó thì anh phải làm công việc nguy hiểm. Đó là công việc dịch vụ mai táng giữa thời điểm dịch bệnh.
Đến hiện tại, 2 vợ chồng có được cuộc sống đầy đủ cũng là nhờ chồng làm việc vất vả. Có hôm anh làm việc tới tận 11 giờ khuya mới về. Anh ấy là chỗ dựa tài chính lẫn tinh thần của mình. Chồng luôn nói với mình là: “Anh không giàu có nhưng anh sẽ cho em tất cả những gì mà em muốn, bù đắp những thiệt thòi của em”.
Đến hiện tại, chị Mai cảm thấy rất may mắn vì được làm vợ của Tài, làm con dâu của ba mẹ. Vợ chồng chị Mai cũng đang lên kế hoạch cho việc có thêm thành viên mới vào năm tới.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)








- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (21 phút trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (48 phút trước)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (1 giờ trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (1 giờ trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (1 giờ trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (2 giờ trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (2 giờ trước)
- Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút (3 giờ trước)




