-
Lý giải miền Bắc mưa lớn như trút nước, so sánh hai đợt mưa cực đoan tại Hà Nội
-
TP HCM: Xôn xao những tin nhắn vận động phụ huynh học sinh "đóng góp"
-
Xuất hiện hình thái gây mưa đặc biệt nguy hiểm ở miền Bắc
-
Khẩn: Phát hiện rò điện khu vực ngập nước ở Hà Nội, thậm chí có người dân đi qua đã bị ngã quỵ
-
Cảnh tượng chán chường tại khu đô thị hạng sang ở Hà Nội
-
Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày
-
Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt"
-
Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế
-
Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh
-
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
Giới trẻ
16/10/2024 20:48Con dâu mang cháu trai về đòi chia tiền, ông nội mang ra tờ giấy xét nghiệm ADN khiến cả nhà bàng hoàng
Cát Lệ và Trịnh Viễn Bình (Trung Quốc) quen biết nhau khi cả hai đều chưa đến 20 tuổi. Do chưa đủ tuổi kết hôn theo luật pháp nên cả hai không đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, bố mẹ anh Trịnh Viễn Bình vẫn đón Cát Lệ đến ở và coi như con dâu tương lai.
Đặc biệt là sau khi Cát Lệ mang thai, họ đối xử với cô rất tốt, không khác gì con gái ruột. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ là sau 3 năm chung sống, Cát Lệ và Trịnh Viễn Bình đã đường ai nấy đi.
Sự cố đáng tiếc
Sau khi chia tay, cô Cát Lệ kết hôn với người đàn ông khác và sinh thêm hai người con. Mối liên hệ giữa cô và gia đình họ Trịnh cũng dần ít đi. Bố mẹ anh Trịnh Viễn Bình cũng hiếm khi được gặp cháu nội.
Điều không may là Trịnh Viễn Bình qua đời vì tai nạn. Theo giấy tờ, bố mẹ và con trai anh được bồi thường số tiền 600.000 NDT (tương đương 2,1 tỷ đồng). Biết được tin tức, Cát Lê đưa con trai về nhà ông bà nội. Tuy nhiên, đáp lại cô là sự lạnh nhạt của bố mẹ chồng cũ.
Không lâu sau, Cát Lê tố ông nội của đứa trẻ đã "ăn chặn" số tiền bồi thường mà con cô đáng lẽ ra phải được nhận. Tuy nhiên, ông Trịnh đáp lại rằng, ngay sau khi nhận tiền bồi thường, ông đã giao 240.000 NDT (tương đương 842 triệu đồng) coi như chi phí giáo dục cho bí thư thôn để dùng khi cháu cần. Bí thư thôn cũng làm chứng về việc này, Cát Lý không thể phản bác.

Kết quả ADN gây sốc
Sẵn sàng để lại cho cháu trai số tiền lớn, nhưng tại sao ông bà Trịnh lại thờ ơ với đứa cháu này? Cát Lý không chấp nhận cách giữ tiền của ông bà nên tìm đến luật sư, nhờ giải quyết.
Khi mọi người có mặt đầy đủ, ông Trịnh lấy ra một tập tài liệu đã được cất giữ từ lâu. Ông nói, bản báo cáo xét nghiệm ADN này chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Trên đó thể hiện rõ ràng, anh Trịnh Viễn Bình và cậu bé kia không có quan hệ huyết thống. Ông bà vẫn chia tiền cho đứa nhỏ vì sau một thời gian chung sống, họ coi cậu bé như người trong nhà. Đương nhiên, Cát Lệ cho rằng đó là giả mạo.
Cô khẳng định mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chồng cũ. Bố mẹ anh Trịnh Viễn Bình chính là vì muốn chiếm đoạt tiền bồi thường nên mới cố tình làm giả giấy tờ.
Trước những lời buộc tội của con dâu cũ, bố anh Trịnh Viễn Bình chỉ biết bất lực thở dài. Ông cho biết, sau khi con trai chia tay Cát Lệ, ông bà đã nhiều lần đến thăm cháu nội. Tuy nhiên, cô Cát Lệ luôn tìm cách ngăn cản, không cho ông bà gặp cháu.
Lúc đó, họ cũng không suy nghĩ nhiều. Cho đến khi con trai qua đời, ông bà muốn giành quyền nuôi dưỡng cháu nội - đứa cháu duy nhất của dòng họ. Tuy nhiên, do Cát Lệ và con trai ông chưa từng kết hôn nên để làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho cháu, họ buộc phải chứng minh bé là cháu nội.
Ban đầu, họ nghĩ rằng đó chỉ là một việc nhỏ. Ai ngờ đâu lại hé lộ một bí mật động trời đến vậy. Vậy những gì ông nói có phải là sự thật hay không?

Sự thật được hé lộ
Phía luật sư của Cát Lê thì cho rằng bản báo cáo xét nghiệm ADN này không có hiệu lực pháp lý. Bởi lẽ, một bản báo cáo xét nghiệm ADN chính thức phải có chữ ký và con dấu của cơ quan chức năng, trong khi bản báo cáo này lại không có.
Bên cạnh đó, các cơ quan xét nghiệm ADN chuyên nghiệp cũng cho biết, để có được kết quả xét nghiệm chính xác, bố mẹ anh Trịnh Viễn Bình và cô Cát Lệ phải cùng đưa bé đi xét nghiệm.
Thế nhưng, khi kết quả xét nghiệm ADN lần 2 được công bố, tất cả mọi người đã chết lặng. Cậu bé không mang dòng máu của gia đình họ Trịnh. Cô Cát Lệ bật khóc nức nở, còn gia đình họ Trịnh thì vô cùng phẫn nộ.
Dưới áp lực từ mọi người xung quanh, Cát Lệ đành phải nói ra sự thật. Thì ra, trước khi quen anh Trịnh Viễn Bình, cô ta đã mang thai. Trong lúc không biết phải làm sao, cô đã tìm đến anh Trịnh - một người hiền lành, chất phác. Chính vì vậy mới dẫn đến những chuyện ồn ào sau này.
Theo Thùy Anh (Phụ Nữ Số)








- Lý giải miền Bắc mưa lớn như trút nước, so sánh hai đợt mưa cực đoan tại Hà Nội (14:07)
- Cú ngã đau của Dwayne “The Rock” Johnson tại phòng vé (13 phút trước)
- Xe gia đình gặp tai nạn, cậu bé 10 tuổi quỳ gối cầu xin giữa đường cao tốc để cứu mẹ (13 phút trước)
- Lynda Trang Đài bị bác đơn xin lao động công ích, có thể phải ra tòa (16 phút trước)
- TP HCM: Xôn xao những tin nhắn vận động phụ huynh học sinh "đóng góp" (18 phút trước)
- SSI lập kỷ lục thị phần môi giới chứng khoán (23 phút trước)
- Cuộc đua giảm giá ô tô tiếp tục nóng sau tháng Ngâu (23 phút trước)
- Xuất hiện hình thái gây mưa đặc biệt nguy hiểm ở miền Bắc (24 phút trước)
- Thủ tướng: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu than cho sản xuất điện (27 phút trước)
- Vợ Shark Bình bị “tấn công” (29 phút trước)




