-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Giới trẻ
24/03/2025 15:28Con gái 7 tuổi vẽ 3 người có đủ bộ phận trên gương mặt, riêng mẹ thì không: Ẩn khúc hé lộ
“Những bức vẽ phần nào phản ánh tâm lý của những đứa trẻ, tôi vẫn tâm niệm điều này. Thế nên, với vai trò là một giáo viên, lại là giáo viên tiểu học nữa, tôi đặc biệt quan tâm, chắc là có phần nhiều hơn với bài vẽ hoặc bài văn của học sinh. Mới đây, đã có một trường hợp đặc biệt xảy ra khiến tôi phải gọi phụ huynh lên gấp nhưng câu trả lời lại khiến tôi ngã ngửa, song cũng thở phào nhẹ nhõm”, Hạ Linh chia sẻ trên Weibo cá nhân, đăng kèm hình ảnh bức vẽ gia đình của cậu học sinh lớp 1 do cô chủ nhiệm.
Theo đó, trong tiết học mỹ thuật, Hạ Linh giao cho học sinh đề bài: Hãy vẽ gia đình em. Các em nhỏ hào hứng nhớ và miệt mài vẽ bức tranh với đầy đủ các thành viên trong nhà. 45 phút trôi qua, khi tiết học kết thúc cũng là lúc Hạ Linh thu lại bài tập vừa giao.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô mang bài ra chấm. Mở đến bức tranh của Kiến An, quan sát một lúc thì phát hiện ra ngay điểm bất thường chính là gương mặt của người mẹ không có ngũ quan. Trong khi các thành viên còn lại trong nhà thì đầy đủ.
“Chuyện gì đây? có phải là đứa trẻ này không thích mẹ không hay có ẩn khúc gì đằng sau”, Hạ Linh trăn trở mãi nhưng không dám hỏi trực tiếp học sinh, sợ em sẽ lo sợ mà không dám chia sẻ thật. Thế rồi tối hôm đó, cô chụp bức ảnh và gửi cho phụ huynh xem, muốn nhờ bố mẹ hỏi khéo đứa con trai 6 tuổi về lý do vẽ mẹ không có mắt, mũi, miệng,...
Thế nhưng, đáp án Hạ Linh nhận được lại đơn giản đến ngỡ ngàng, cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm: "Con gái bảy tuổi của tôi đã vẽ tôi và gia đình tôi. Con bé nói rằng bố đang tưới hoa, con bé đang chơi với quả bóng, anh trai đang chơi với con mèo, và mẹ đang treo cờ để trang trí. Vì vậy, không có khuôn mặt, đó là lưng của mẹ. Thứ tự mà đứa trẻ vẽ các nhân vật là anh trai, bố, chính mình và mẹ cuối cùng”.
Hóa ra, chỉ là người lớn nghĩ nhiều mà thôi. Tuy nhiên, đông đảo netizen đều dành lời khen ngợi cho cô giáo, quan tâm, sát sao với học sinh. Đây là điều nên làm. Nhiều người không nhịn nổi cười vì cũng rơi vào tình huống hiểu lầm như cô giáo, không nghĩ đến trường hợp người mẹ quay lưng,...
“Đúng là trẻ em, chúng nó thường nghĩ đơn giản lắm á, mà có nhiều khi hài hước quá”, “Sao không nghĩ ra ha, với do cách vẽ nữa á, không có cái nào thể hiện rõ đó là sau lưng nên hiểu lầm là chuyện hiển nhiên mà”, “Thỉnh thoảng bài vẽ của con trai đang học tiểu học cũng khiến tôi rơi vào tình huống bị giáo viên gọi điện gấp như này đó”,.... là những bình luận của netizen.
Tuy nhiên, câu chuyện về bức vẽ nêu trên vẫn chưa khép lại, khi mà ở phía dưới phần bình luận nhiều người đã hoài nghi về mối quan hệ giữa người mẹ và đứa trẻ.
Một netizen bình luận: “Tại sao trong thứ tự vẽ tranh, mẹ lại là người được vẽ cuối cùng. Điều này hơi hiếm nha. Bởi, theo lẽ thông thường, mẹ là người gần gũi, chăm sóc nhiều hơn đồng nghĩa với việc về mặt tình cảm đứa trẻ thường gắn bó với mẹ. Thế nên, trẻ em sẽ vô thức mà vẽ người chúng nó yêu và thấy quan trọng hơn đầu tiên. Chuyện gì đã xảy ra”. Nhiều người cũng có chung thắc mắc tương tự.
Chưa dừng lại ở đó, nhiều cư dân mạng cũng chỉ ra rằng giữa mẹ và đứa bé còn có một khoảng cách rất lớn. “Chắc hẳn phải có một khoảng cách tâm lý giữa đứa trẻ và mẹ của mình vào thời điểm đó, nó mới vẽ mẹ cuối cùng và ở cách xa như vậy. Hoặc chỉ đơn giản ở gia đình này, bố thân thiết với các con hơn thôi”, một netizen chia sẻ.
Rất nhanh sau đó, phía dưới phần bình luận, người mẹ lên tiếng. Bà cho hay giữa các con và mẹ có mối quan hệ rất tốt. Tuy nhiên, mọi thứ đảo lộn trong khoảng thời gian gần đây. Gia đình đã thật sự có vấn đề.
![]()
“Trước đó, tôi là người dạy bảo con cái nhiều hơn trong nhà, vì chồng rất bận rộn. Tuy nhiên, anh ấy sẽ chơi với con bất cứ khi nào rảnh rỗi.
Song, từ khi anh ấy thất nghiệp, chỉ ở nhà nội trợ còn tôi thì phải tăng ca nhiều hơn vì áp lực kinh tế thì gia đình bắt đầu xảy ra bất hòa. Có thời điểm cãi nhau to đến mức suýt ly hôn. Cũng vì thế mà tần suất ở nhà của tôi ít hơn. Tôi đã bận rộn với công việc, vì vậy khi con gái tôi hoàn thành bức tranh này, tôi cảm thấy rằng mình không được các con yêu mến trong thời gian gần đây", người phụ nữ chia sẻ.
Cô cũng cho biết chính con gái là người phát hiện bố mẹ có ý định ly hôn, bán nhà nên đã khóc rất nhiều. “Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được việc rời xa đứa trẻ, vì vậy tôi đã từ bỏ việc ly thân. Chồng tôi cũng vì thế mà thay đổi nhiều hơn.
Con gái tôi đã nói với chồng tôi một điều khiến chúng tôi thực sự sốc. Con bé nói: “Nếu bố mẹ ly hôn, con không còn gia đình nữa à. Cô giáo nói gia đình phải có đầy đủ bố mẹ”. Tôi đau đớn vô cùng”, người mẹ 2 con nói thêm.
Nhiều cư dân mạng sau đó đã an ủi người phụ nữ, đưa ra lời khuyên cô và chồng nên gần gũi, quan tâm con nhiều hơn.
Theo Trần Hà (Phụ Nữ Số)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)