-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Giới trẻ
30/08/2016 18:54Con gái chị bán rau giành học bổng 3,2 triệu yen Nhật
Câu chuyện về cô học trò Đà Nẵng mồ côi cha, mẹ bán rau ở chợ, nhưng không ngừng vượt khó, học giỏi để giành suất học bổng trị giá 3,2 triệu yen Nhật...
![]() |
Trong căn nhà nhỏ nằm trên con hẻm ở đường Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng, cô học trò Đỗ Kiều Thanh Hiền (cựu học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) đón mọi người với nụ cười tươi tắn.
Vượt qua nổi đau mất cha, trở thành chỗ dựa cho mẹ
Sinh ra trong một gia đình có cha là thiếu tá quân đội, thợ sửa chữa khí tài của Cục Kỹ thuật Quân khu 5; mẹ bán rau ở chợ Mới (Đà Nẵng). Thu nhập của ba mẹ cũng chỉ đủ để lo cho 2 chị em Thanh Hiền ăn học.
Hiểu gia cảnh của mình, Hiền không ngừng nỗ lực trong học tập. “Cháu có sức khỏe yếu, nhưng lúc nào cũng tự lập, tự lo cho bản thân mình. Học hành không bao giờ để ba mẹ phải nhắc nhở”, chị Nguyễn Thị Xinh, mẹ của Hiền chia sẻ.
Nhờ vậy, ngay từ nhỏ, Hiền lúc nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm Hiền học lớp 5, em đã “rinh” giải nhất học sinh giỏi thành phố về tặng ba mẹ. Năm lớp 8, Hiền đoạt giải nhì môn Văn, giải nhất môn tiếng Anh của trường. Đến lớp 9, Hiền đoạt giải nhất môn tiếng Anh cấp thành phố, sau đó đậu vào lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
![]() |
| Hiền luôn tự lập, tự học tập và nuôi dưỡng ước mơ du học của mình |
Năm học 11, Hiền giành Huy chương đồng giảng tiếng Anh qua mạng toàn quốc; lớp 12 lại tiếp tục giành giải ba môn tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Nói về những thành tích này, Hiền khiêm tốn: “Ở trường chuyên Lê Quý Đôn, thầy cô dạy rất kỹ lưỡng, nên kiến thức em thâu nhận được rất nhiều, thậm chí không học thêm vẫn có thể đảm bảo có được thành tích tốt. Đó chính là lý do mà em dành được nhiều giải thưởng khi theo học tại đây.”.
“Mỗi khi em đạt giải thưởng hay thành tích gì, ba mẹ đều tỏ ra bình thường, nhưng em biết ba mẹ rất hạnh phúc!”, Hiền chia sẻ.
Nhưng, vào năm cuối năm Hiền học lớp 11, tai họa ập đến, cả nhà em chới với khi ba của Hiền bị phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
“Những ngày tháng đó đối với gia đình em thật kinh khủng. Em rất thương ba phải chịu những nỗi đau đớn đó. Lúc đó, mẹ theo ba ra Hà Nội để chữa bệnh, ở nhà 2 chị em em tự bảo ban, động viên nhau học tập để ba mẹ không phải bận tâm nhiều. Em chỉ cầu mong ba vượt qua được bệnh tật khi ấy!”, Hiền nhớ lại.
2 tháng sau, ba Hiền qua đời. Chỗ dựa vững chãi của gia đình Hiền bị mất đi. “Lúc ấy, em đau xót vô cùng. Nhưng nghĩ mình giờ phải là chỗ dựa cho mẹ, cho em nên em giấu nỗi buồn vào trong, động viên mẹ vượt qua nỗi đau đó”, Hiền tâm sự.
Suất học bổng ước mơ
![]() |
| Thanh Hiền (thứ 2 từ phải sang) luôn tích cực tham gia những hoạt động xã hội, thiện nguyện |
Không còn cha bên cạnh, cô bé Hiền yếu đuối trở nên bản lĩnh hơn, thay cha chăm sóc mẹ. Rảnh rỗi, em ra chợ phụ mẹ.
Năm học 12, Hiền xác định không được lơ là việc học. Hiền tập trung thực hiện ước mơ từ khi vừa bước vào lớp 10 trường chuyên, đó là phải săn cho được học bổng toàn phần để du học.
Chính vì vậy, Hiền tích cực tìm kiếm thông tin du học. Những buổi tư vấn du học Hiền luôn có mặt để được nhiều thông tin nhất. Rồi không ngừng luyện tiếng Anh, tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện ở trường và ở các câu lạc bộ từ thiện.
Và cơ hội tới khi Hiền bắt gặp thông tin về cuộc thi học bổng toàn phần của Trường Đaị học quốc tế Thái Bình Dương, thuộc tập đoàn Giáo dục SOSHI (Nhật Bản). Bằng bản lĩnh và sự tự tin của mình, Hiền đã trở thành học sinh duy nhất của Đà Nẵng giành được suất học bổng trị giá 3,2 triệu yen (khoảng 640 triệu đồng) và Hiền lựa chọn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại đại học này.
![]() |
| Hiền luôn tỏ ra bản lĩnh để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ |
Được học bổng rồi, Hiền lại đối diện nỗi lo khác. Số là học bổng chỉ bao gồm toàn bộ học phí, còn sinh hoạt phí tại Nhật em phải tự lo. “Ba mất rồi gia đình cũng chật vật, nhưng tôi cũng ráng bằng mọi cách để lo cho Hiền. Đây là cơ hội tốt, và cũng là ước mơ của Hiền lâu nay, nên nhà đành phải cố”, chị Xinh chia sẻ.
Và để không “làm khó” cho mẹ, Hiền đã tự mình tích lũy tiền để đi học bằng việc dạy thêm tiếng Anh cho các em nhỏ gần nhà, và làm trợ giảng tiếng Anh cho trung tâm ngoại ngữ lớn trong thành phố.
“Nếu sang Nhật có điều kiện, em sẽ làm thêm để kiếm tiền trang trải, để không trở thành gánh nặng cho mẹ. Em không muốn mẹ khổ, nên sẽ quyết tâm học thật tốt, để báo hiếu cho mẹ”, Hiền nhỏ nhẹ, nhưng giọng đầy quyết tâm.
Theo Diệu Hiền (Thanh Niên Online)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (3 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (4 giờ trước)



