Giới trẻ

Con gái đại gia Quận 7 Đoàn Di Băng bị vệ sĩ bế thốc ép lên ô tô ngay trước cửa nhà

Hình ảnh được chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ.

Là cặp vợ chồng bận rộn với những công việc kinh doanh nhưng Đoàn Di Băng và ông xã Quốc Vũ rất chăm chút và quan tâm tới việc nuôi dạy con gái mỗi ngày. Chính vì thế cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh và những câu chuyện xung quanh cuộc sống đời thường của gia đình được nhiều người chú ý.

Những hình ảnh mới đây nhất được chính ông bố 3 con chia sẻ trên facebook thoạt đầu có thể khiến nhiều người giật mình. Đó là hình ảnh cô con gái lớn của vợ chồng đại gia đang bị vệ sĩ của gia đình bế thốc lên và cưỡng ép bé phải vào xe ô tô mà có sẵn một người vệ sĩ khác đang mở cửa ô tô.

Nhiều người sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô gái bé bỏng cho đến khi đọc xong dòng chú thích đầy hài hước nhưng cũng tình cảm của doanh nhân Quóc Vũ: "Đây là hình ảnh đứa con gái vàng ngọc của tui mỗi buổi sáng đi học. “Con mệt lắm, con xỉu rồi, con không thể đứng dậy nổi“.

Hóa ra là bé Yuki không chịu đi học mỗi buổi sáng vì vẫn còn buồn ngủ nên những người vệ sĩ, người làm của gia đình đều phải hỗ trợ cưỡng ép bé lên xe để cho kịp giờ học. Phía dưới phần bình luận, để mọi người yên tâm hơn, ông xã Đoàn Di Băng còn cho biết thêm cô bé trông có phần bị cưỡng ép đó nhưng thực chất đang rất vui. "Bế vậy chứ cái mặt em cười chứ không khóc nha".

Nhiều ông bố bà mẹ sau khi biết được câu chuyện hài hước này mỗi sáng của gia đình Đoàn Di Băng đều phải bật cười, không ít phụ huynh bày tỏ sự đồng cảm vì thực chất bé nào cũng vậy. "Giống con gái em, ngủ đủ kiểu, chỗ nào nằm được là ngủ, tới giờ đi học mà còn không mở mắt lên nổi"; "Không khác gì bé trai 9 tuổi nhà em lớp 3 rồi mà còn khóc không chịu đi học, ngày thì đau đầu ngày thì nhức chân, ngày thì mệt"... Số khác thì bày tỏ rất thương cô nhóc Yuki nhưng chắc chắn những bé gái như thế này tương lai sẽ rất trưởng thành và thành công.

Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/con-gai-dai-gia-quan-7-doan-di-bang-bi-ve-si-be-thoc-ep-len-o-to-ngay-truoc-cua-nha-a587374.html