-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giới trẻ
26/06/2020 17:56Con gái út sinh năm 2004 của NSƯT Chiều Xuân gây chú ý với quan điểm sâu sắc về vấn nạn body-shaming trên mạng xã hội
Những ngày gần đây, sự việc nữ sinh tên N.H.A bị một nhóm học sinh cấp 2 - cấp 3 đến từ những ngôi trường nổi tiếng ở Hà Nội lập group nói xấu, miệt thị ngoại hình thậm tệ đã gây nên sự bức xúc không nhỏ trong cộng đồng mạng. Điều đáng nói, đây không phải N.H.A không phải là nạn nhân duy nhất của tình trạng bắt nạt trên mạng (cyber bully) cũng như body-shaming, khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Liên quan đến vấn đề này, Hồng Khanh - con gái út của NSƯT Chiều Xuân vừa có những chia sẻ rất thẳng thắn và sâu sắc thông qua phần hỏi đáp trên Instagram. Cô bạn cho biết cảm xúc đầu tiên khi biết được vụ việc của N.H.A là...nhẹ lòng. Nghe có vẻ ngược đời nhưng với một người đã ôm nỗi băn khoăn, day dứt rằng đến bao giờ thực trạng này mới được vạch trần và lên án từ rất lâu như Hồng Khanh, vụ việc của N.H.A như hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn chưa quan tâm đến nạn bắt nạt đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ này.
Cụ thể, Hồng Khanh viết: "Khi đọc được vụ việc này, cảm giác đầu tiên ập đến với mình là sự nhẹ lòng. Mình đã rưn rứt ôm một nỗi băn khoăn rằng đến bao giờ thực trạng này mới được vạch trần và lên án, rồi cuối cùng thời điểm đó cũng đến.
Đây chỉ là một trong những ca bắt nạt vẫn diễn ra nhan nhản thường ngày. Còn rất nhiều nạn nhân của cyber bully hay shaming ngoài kia và chẳng ai có thể biết nổi kết cục của họ sẽ đi về đâu.
Phát ngôn thiếu suy nghĩ trong giai đoạn trưởng thành là một điều đương nhiên, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Sau sự việc này, tình trạng bắt nạt cũng sẽ không thể chấm dứt. Nhưng mình mong đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ còn bám víu lấy gia thế để tự do lộng ngôn rằng chỉ một lời nói tưởng chừng vô hại cũng có thể giết chết tương lai của người khác và chính bản thân chúng".

Cuối cùng, Hồng Khanh đưa ra một câu hỏi mà không ai có thể biết được câu trả lời: "Chẳng biết bao giờ mới thực sự kết thúc nhỉ...". Trong xã hội tự do ngôn luận, mọi người đều có quyền bày tỏ quan điểm cá nhân, đồng thời mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện tại, vấn nạn cyber bully vẫn đang diễn ra hàng ngày mà chưa có cách nào kiểm soát được. Mạng là ảo, nhưng tổn thương mà con người phải chịu đựng là thật. Nếu không phải là người đối mặt với những câu chữ xúc phạm không có giới hạn ấy, chắc chẳng ai có thể hiểu được cảm giác đau đớn và ám ảnh đến tận cùng mà các nạn nhân phải chịu. Nếu cuộc sống bớt đi sự ganh ghét và ác nghiệt, con người biết đặt mình vào vị trí của người khác hơn thì có lẽ, thế giới này đã tốt đẹp và đáng sống hơn gấp nhiều lần.
JJJ (Nguoiduatin.vn)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (45 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)