-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Giới trẻ
12/01/2025 21:33Con gái về thăm, ông bố ở Hải Dương chạy ra đón, vui hơn bắt được vàng
Bố vui mừng đón con gái về thăm
Cách đây ít ngày, chị Phan Thị Huệ (SN 1991, Hải Dương) về thăm bố mẹ như thường lệ. Như bao lần khác, ông Phan Văn Nam (SN 1969, Hải Dương) - bố chị Huệ lại vui mừng chạy ra đón con gái.
Thấy biểu cảm của bố dễ thương, chị cắt một đoạn video ngắn, chưa đến 1 phút từ camera gia đình, đăng tải lên kênh TikTok cá nhân.
Ngoài clip, chị Huệ còn đăng kèm tâm sự: “Mang niềm vui về cho bố mẹ, đừng mang ưu phiền về cho bố mẹ. Chúng ta sinh ra trong gia đình giàu hay nghèo không quan trọng. Quan trọng là cách bạn báo hiếu bố mẹ thế nào”.
Clip chứa chan tình cảm giữa bố con chị Huệ ngay lập tức thu hút cộng đồng mạng. Nhiều người vào xem clip, để lại nhiều bình luận và bày tỏ ngưỡng mộ cách ông Nam yêu thương con gái.
Nhiều bình luận xúc động như: “Nhìn bác trai nhảy lên khi gặp con gái thật đáng yêu và hạnh phúc”, “Cưng quá, ban đầu mình tưởng ông mừng cháu, ai dè mừng con gái”, “Có những thứ, nhiều tiền đến mức nào cũng không thể có”…
Dưới mỗi bình luận, chị Huệ đều chân thành cảm ơn người xem. Chị cũng vô cùng cảm động trước tâm sự nhớ thương bố mẹ ở xa hoặc đã mất của những người xa lạ.
Chị Huệ cho biết: “Nhà bố mẹ cách nhà tôi khoảng 20km, cùng thuộc TP Chí Linh, Hải Dương. Tôi thường xuyên về thăm bố mẹ, 1 tuần về vài lần, nếu bận việc thì 1 tuần về 1 lần.
Hơn 8h ngày 8/1, tôi về thăm bố mẹ như mọi lần. Lần nào tôi về, bố đều vui mừng như trong clip. Bố tôi thích thể hiện tình cảm, còn mẹ thì không muốn bộc lộ ra bên ngoài.
Nhiều người xem clip bảo mẹ tôi thờ ơ khi con gái về. Sự thật không đúng như thế. Lúc tôi vừa dừng xe, mẹ hỏi tôi đã ăn sáng chưa. Tôi bảo chưa nên mẹ đứng dậy, vào nếp nấu cho tôi”.
Trước đó, chị thường xuyên đăng tải các clip bố thể hiện tình cảm với con gái. Tuy nhiên, những clip này chỉ có vài trăm lượt xem. Lần này, chị cũng đăng clip với mục đích lưu lại kỷ niệm nhưng bất ngờ được gần 300 nghìn lượt xem.
Giấu quỹ đen mang cho con gái
Vợ chồng ông Nam sinh được 1 con gái, 1 con trai. Con gái hợp tính với bố, còn con trai lại gần gũi mẹ.
Năm 2011, chị Huệ lấy chồng, ông Nam khóc rất nhiều nhưng không để ai biết. Trước và sau khi lập gia đình, chị luôn được bố yêu thương, xem như trẻ con. Có món nào ngon, ông đều để dành, chờ con gái về ăn cùng.
Cách đây 3 năm, bố chị bị bệnh, phải phẫu thuật nên sức khỏe yếu hẳn. Vì vậy, chị càng trân trọng những điều giản dị bên bố.
“Đối với tôi, bố là người đàn ông tốt nhất, không có người thứ hai. Ông luôn đặt vợ con lên hàng ưu tiên số 1. Mỗi lần tôi về chơi, bố con cười nói, rồi rủ nhau đi nấu ăn. Ông nấu cho tôi ăn, rồi còn giành luôn phần rửa chén”, chị Huệ kể.
Về thăm bố mẹ, chị Huệ chẳng có quà cáp đắt tiền. Đôi khi, chị mang về thùng sữa, ngũ cốc mà ông Nam thích uống. Hoặc, vài cái bánh đa cũng khiến ông Nam vui cả ngày.
Chị Huệ tâm sự: “Bố chỉ cần chúng tôi hiếu thảo, quan tâm bố mẹ. Con cái tặng quà gì, thậm chí món quà 10.000 đồng ông vẫn thích”.
Trong cuộc sống, bố mẹ âm thầm ở sau hỗ trợ chị Huệ rất nhiều về mặt tinh thần. Ngày trước, bố chị còn giấu cả quỹ đen để mang cho con gái.
Có lần, ông để dành được 200.000 đồng nên vội vàng qua gặp chị. Trên đường đi, ông gặp tai nạn, trầy xước khắp người. Biết chuyện, mẹ chị chỉ trách yêu: “Lại dấm dúi tiền cho con gái”.
Con gái lập gia đình hơn 10 năm nhưng lúc nào ông Nam cũng căn dặn con gái phải hiếu thảo với bố mẹ chồng, yêu thương chồng con. Ông nhắc con quan tâm mẹ chồng nhiều hơn. Mẹ chồng ốm phải tận tình chăm sóc.
Mùng 2 Tết hàng năm, chị Huệ đều về thăm hỏi và ăn cơm năm mới cùng bố mẹ. Em trai chị đi làm xa, chịu trách nhiệm chu cấp cho bố mẹ. Chị ở gần nên qua lại thăm nom.
Theo Ngọc Lài (VietNamNet)
- Vào bán kết, U23 Việt Nam hưởng nhiều lợi thế lớn nhờ chiếm vị trí của chủ nhà Saudi Arabia (51 phút trước)
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (1 giờ trước)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (1 giờ trước)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (1 giờ trước)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (1 giờ trước)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (2 giờ trước)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (2 giờ trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (2 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (2 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (3 giờ trước)