-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Giới trẻ
06/08/2025 10:23Con thi đạt điểm thấp, gia đình nộp 7,3 tỷ đồng chạy "suất nội bộ" vào đại học
Vụ việc xảy ra tại thành phố Thường Châu, phía Đông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) nhưng dư âm của nó đã lan rộng trên các diễn đàn giáo dục của quốc gia tỷ dân.
Đến nay, câu chuyện vẫn thường xuyên được chia sẻ lại nhiều lần như một hồi chuông cảnh báo về những chiêu trò chạy điểm, tìm đường cửa sau trong tuyển sinh đại học.
Khi mối quan hệ trở thành "chiếc vé giả"
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2021 khi 2 nam sinh Cường Bằng và Lý Húc cùng dự thi đại học. Cả hai chỉ đạt hơn 400 điểm và không đủ để lọt vào các trường top, theo Sina Finance.

Ông Cường - cha của Cường Bằng nhanh chóng trấn an gia đình rằng mình có “người quen” trong Học viện Khoa học Kỹ thuật Chiết Giang. Đây là trường đại học có tiếng tại Trung Quốc và theo lời ông Cường, có những “suất ủy thác đào tạo” dành riêng cho trường hợp đặc biệt. Không cần đủ điểm, không cần trúng tuyển chính thức, chỉ cần biết tìm đến đúng người.
Khi nghe tới “suất nội bộ”, ông Lý, cha của Lý Húc và là bạn thân của ông Cường cũng tha thiết xin một suất cho con trai. Gia đình ông Lý lần lượt chuyển tiền theo từng "giai đoạn xử lý hồ sơ": Làm giấy giới thiệu, hoàn tất thủ tục, đóng học phí, “giải quyết tố cáo nội bộ”… Tổng cộng họ đã nộp 970.000 NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) cho ông Cường.
Đổi lại, ông có được sự yên tâm: Giấy tờ nhập học và giáo trình được gửi về, ảnh chụp sinh viên đứng trước cổng trường được cập nhật thường xuyên.
Trong suốt năm học đầu tiên, ông Cường khẳng định việc học vẫn diễn ra trực tuyến vì dịch bệnh Covid-19. Gia đình nào cũng tin vì đúng lúc ấy, nhiều trường đại học vẫn giảng dạy online. Mọi thứ hóa ra chỉ là một chuỗi hành vi lừa đảo được sắp đặt kỹ lưỡng.
Không dừng lại ở hai người bạn thân, ông Cường tiếp tục mở rộng “dịch vụ mối quan hệ” sang hàng xóm. Sau khi được giới thiệu về khả năng “lo liệu trường top” của ông Cường thì một người đàn ông tên Trương cũng vội vàng gửi gắm con gái. Tổng cộng, ông Trương đã chuyển hơn 2 triệu NDT (khoảng 7,3 tỷ đồng) cho “người quen có thế lực” của ông Cường mà không hề có giấy tờ biên nhận, tất cả chỉ dựa vào lời hứa và sự tin tưởng.
Màn kịch kết thúc bằng án tù
Ba gia đình, ba giấc mộng đại học đã giúp một kẻ lừa đảo tinh vi thu về hơn 4,7 triệu NDT (khoảng 17,1 tỷ đồng) chỉ vì sự cả tin vào “mối quan hệ”.

Cuối năm 2022, khi các trường đại học Trung Quốc chính thức mở cửa trở lại, gia đình ông Lý yêu cầu được đưa con đến trường học trực tiếp. Nhưng ông Cường bỗng dưng biến mất, số điện thoại không liên lạc được, tài khoản mạng xã hội không còn dấu vết.
Lo lắng, gia đình ông Lý lên cổng thông tin tuyển sinh để tra cứu danh sách sinh viên nhưng không thấy có tên con mình. Họ tìm đến tận văn phòng trường đại học nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Chúng tôi không có sinh viên nào tên như thế này”.
Cú sốc quá lớn, niềm tin suốt gần 2 năm đổ vỡ hoàn toàn. Họ nhận ra toàn bộ câu chuyện từ quá trình nhập học đến việc học hành của con chỉ được dựng lên từ vài quyển giáo trình mua trên mạng và những bức ảnh chụp trước cổng trường.
Đáng chú ý, cho đến khi vụ việc bị phát giác, vợ của ông Cường hoàn toàn không hề hay biết gì. Sau khi chồng đột ngột biến mất và các nạn nhân tìm đến nhà, bà mới vỡ lẽ rằng hoàn toàn không hề tồn tại chuyện “chạy cửa sau vào đại học”. Cái gọi là “suất nội bộ” vào trường đại học thực chất chỉ là một lời nói dối trắng trợn và ông Cường lừa cả gia đình mình.
Ngày 28/6/2023, Tòa án Nhân dân thành phố Thường Châu mở phiên xét xử bị cáo Cường với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Tại tòa, cơ quan điều tra xác định ông Cường đã làm giả giấy tờ, dựng tình huống có tổ chức, thao túng niềm tin bằng các thủ đoạn tinh vi. Kết quả, bị cáo bị tuyên án 12 năm 6 tháng tù giam, đồng thời nộp phạt hành chính 310.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng), Quang Minh Nhật Báo đưa tin.
Tòa tuyên bố: “Hệ thống tuyển sinh đại học Trung Quốc được quản lý chặt chẽ, mọi thông tin đều công khai minh bạch. Không tồn tại khái niệm ‘suất nội bộ’ hay ‘chạy cửa sau’. Những ai tin vào điều đó đang tự mua rủi ro cho chính mình”.
Vụ án tại Thường Châu không chỉ là bi kịch cá nhân của vài gia đình. Đó là tấm gương cảnh tỉnh cho một xã hội quá khát khao bằng cấp, đến mức có thể nhắm mắt đặt cược vào con đường “đi tắt”.
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (12:00)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (1 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (1 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (1 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (1 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)