-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Giới trẻ
30/07/2024 13:01Cụ ông U80 tìm 'nửa kia' với yêu cầu: Đi là phải nói, phải hỏi, không đeo vàng, không trang điểm
"Tôi chỉ thích người nào thật nghèo"
Xuất hiện trong Bạn muốn hẹn hò, ông Dương Tiến Cần (72 tuổi - quê Nghệ An) và bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (58 tuổi - quê Long An) đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho khán giả cũng như ông mai bà mối của chương trình.
Ông Cần là kỹ sư ngành khí tượng đã về hưu, có 3 con đã trưởng thành, hiện đang sinh sống một mình tại Bình Dương. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, là giáo viên về hưu, cũng có 2 người con đã thành đạt, hiện sống tại TP HCM.
Chia sẻ lý do đến với chương trình hẹn hò, ông Cần tâm sự: "Tôi thì tuổi hơi cao rồi, nhưng vì hoàn cảnh vợ bệnh ung thư qua đời, nên tôi muốn tìm một người để đi suốt cuộc đời, giúp đỡ nhau khi tuổi già đau yếu, có sự động viên, an ủi cũng như trò chuyện, tâm sự với nhau."
Lý do của "đàng gái" cũng tương tự, bà Nguyệt cho biết chồng qua đời cách đây 9 năm vì đột quỵ. Vì ở một mình, buồn tủi nên bà mong muốn tìm được một tri kỉ để chia sẻ, bầu bạn tuổi già.
Khi được hỏi về lịch sử tình trường, ông Cần không ngại ngần chia sẻ: "Khi đó có đến hàng trăm người đến nhưng không nghĩ đến. Bây giờ cũng nhiều nhưng toàn là người giàu đến với tôi. Người giàu đến thì tôi không thích".
Câu trả lời của ông khiến MC Quyền Linh ngạc nhiên hỏi thêm thì ông nói rõ: "Tôi chỉ thích người nào thật nghèo. Vì họ sẽ quý đồng tiền họ sẽ tự làm ra. Trong đau khổ thì mới thấy được yêu thương. Tôi thích người nào càng nghèo khổ, biết lao động chân tay".
Những tiêu chí tìm "nửa kia" của nhà trai
Bất ngờ hơn, ông Cần còn mang theo một danh sách những tiêu chuẩn dành cho "nửa kia". "Tiêu chí chọn vợ có ngoại hình cao 1m58 trở lên, mặt tươi, răng trắng, tóc ngắn hay dài đều được, ngành nghề giáo viên, tuổi từ 47 đến 57.
Chú ý: Không chọn người giàu có vàng đeo cổ, đeo tay, không son phấn tô điểm, có sức khỏe, biết lao động chân tay, biết nấu ăn ngon miệng, biết tôn trọng lẫn nhau, vì nhau, gọi điện thoại phải biết bắt máy, nhắn tin biết hồi âm và không được đụng chạm điện thoại của người khác."
Khán giả còn chưa hết ngạc nhiên với những tiêu chí mà ông Cần đưa ra thì MC Ngọc Lan đã tiếp tục đọc: "Thật lòng đến với nhau, có đóng góp xây dựng gia đình, cấm "thợ" đào mỏ."
Nghe đến đây, MC Quyền Linh hỏi "Chú có nhiều tiền không?". Ông Cần cho biết mình có tiền lương hưu vài triệu. Bà Nguyệt liền đáp lại luôn là hiện cũng có lương hưu, còn đang đi làm, nhà có, xe hơi có, đi vespa, khẳng định bản thân có tính tự lập, tự nuôi được mình và chắc chắn sẽ không "ăn bám" người khác.

Bản tiêu chí vẫn chưa dừng lại ở đó, MC Ngọc Lan tiếp tục đọc:
"Xác định lợi ích của việc lấy vợ: Trải qua buôn bán và biết kinh doanh tốt, được tôi luyện trong cuộc sống, không làm cho nhau đau khổ…"Đi là phải nói, phải hỏi, về là phải chào, không cạnh khóe, phải hiểu chuyện. Hiểu 7 điều tự do của pháp luật….Biết cách xem xét vấn đề, luôn cầu mong tiến bộ, lắng nghe và tự học hỏi mọi người."
MC Quyền Linh cũng phải thốt lên: "Trời ơi! Yêu cầu đặc biệt quá!". Thế nhưng, đàng gái đã rất tự tin khẳng định mình "dư sức" đáp ứng yêu cầu của ông Cần.
Về phần mình, bà Nguyệt cũng đưa ra tiêu chí chọn tri kỷ nhưng không có nhiều yêu cầu như ông Cần. Bà chia sẻ: "Lớn tuổi rồi nên tôi không có gì cầu kỳ, chỉ cần sống để hiểu biết nhau, chăm sóc nhau tuổi về già thôi, coi như góp gạo ăn cơm chung."
Màn gặp mặt đầy gay cấn và cái kết bất ngờ
Sau khi được mở rào gặp mặt, cả hai nhanh chóng tiến đến tặng quà đối phương để thể hiện tấm lòng của mình. Khi MC hỏi ông Cần có cảm nghĩ thế nào khi lần đầu thấy bà Nguyệt, ông đã có những câu trả lời ngắn gọn đến mức khiến mọi người e ngại: "Bình thường", "Cũng được".
Một lần nữa, cả hai ông bà khẳng định lại mong muốn của mình. Bà Nguyệt nói với ông Cần: Em tìm một người thật nghiêm túc. Ông Cần cũng dõng dạc tuyên bố tìm 1 người tri kỷ để sống với nhau suốt đời.
Đôi bên nói chuyện qua lại, bà Nguyệt cho rằng các tiêu chuẩn mà ông Cẩn đưa ra cũng đúng, nhưng có đạt được hay không thì phải về sống chung mới biết. Ông Cần chia sẻ, mình đã đến chương trình mai mối tìm bạn đời tức là đã công khai chuyện này và tất cả bạn bè đều sẽ biết. Vì vậy ông rất nghiêm túc trong chuyện này.

Thấy thái độ chân thành của hai nhân vật chính, MC đã mời cả hai ngồi vào ghế để đưa ra quyết định. Bà Nguyệt đã mạnh dạn bấm nút trước và hồi hộp chờ đợi phía đàng trai.
Trái với suy nghĩ ban đầu của bà Nguyệt là "Em biết là anh không bấm đâu", cuối cùng ông Cần đã quyết định lựa chọn cho mình và đối phương một cơ hội.
Khi đèn trái tim phát sáng, cả hai ông bà đã nắm lấy tay nhau. Hai MC của chương trình cũng gửi lời cầu chúc cặp đôi có thể trở thành tri kỉ, hạnh phúc suốt chặng đường về sau.
Theo Vương Miện (Nguoiduatin.vn)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)