-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Giới trẻ
11/10/2019 20:58Cung điện 'sống ảo' tựa trời Âu tại Bali không phải ai cũng biết, lại còn mở cửa miễn phí nữa thì đi ngay, chờ chi!
Sở hữu rất nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp như đồng ruộng, rừng nhiệt đới và cả biển xanh cát trắng, quần đảo Bali (Indonesia) luôn là điểm đến chưa bao giờ hết "hot" đối với các tín đồ du lịch. Ở đây sở hữu hàng chục địa điểm sống ảo "vạn người mê" như đảo Nusa Lembongan, đảo Nusa Penida, biển Kelingking, cánh cổng trời nổi tiếng Candi Bentar... Thế nhưng, có một góc check-in cực xịn xò mà không phải ai cũng biết, đó là Cung điện nước Taman.
Được biết, Cung điện nước Taman là khu phức hợp hoàng gia thuộc đảo Bali (Indonesia). Nơi đây thu hút du khách bởi lối kiến trúc pha trộn hài hoà giữa Á và Âu. Những cây cầu, ngôi đền, hồ nước ở đây tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp mà bất cứ du khách nào cũng không thể bỏ lỡ.


Cụ thể, cung điện này có diện tích bao gồm khoảng 10ha dài 11km, được xây dựng từ năm 1919. Cung điện này đã trải qua rất nhiều lần mở rộng và xây mới thêm nhiều hồ bơi xung quanh. Bể bơi đó được gọi là "Kolam Dirah" và được cho là đã được xây dựng trong thời kỳ trị vì của Karunaasem trước đó từ năm 1901. Đến năm 1921, cung điện nước Taman Ujung đã trở thành điểm tham quan mở cửa công khai cho khách du lịch vào tham quan và được biết đến như là một khu phức hợp vườn nước của hoàng gia.



Cung điện Taman Ujung có lối kiến trúc được kết hợp mềm mại giữa châu Á và châu Âu được thể hiện qua các các điêu khắc trên các cột trụ hay những bức tượng. Trong đó, nổi bật và ấn tượng nhất phải kể đến một ngôi đền được gọi là Pura Manikan nằm ngay trong khuôn viên của cung điện Taman Ujung. Đây được xem là góc check-in mới, đang được các tín đồ du lịch lăng - xê nhiệt tình.


Nếu bạn muốn tậu một bức ảnh ảo diệu để đăng Instagram, đây chính xác là điểm đến mà bạn không nên bỏ lỡ đấy. Đặc biệt, cung điện này khá vắng vẻ và thoáng đãng nên bạn cũng không lo phải chen chúc trong lúc chụp hình đâu. Thời điểm chụp hình đẹp nhất rơi vào sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn. Nhớ note lại để lên lịch "sống ảo" nhé!


Cùng xem thêm một số hình ảnh đẹp khác của cung điện độc đáo này:









Theo Bonlive (Helino)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




