-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Giới trẻ
29/05/2024 22:30Cuộc sống hiện tại của cô gái 'ăn chực' ở phòng chờ sân bay trong 21 ngày, ngủ ké khách sạn 5 sao, dùng hàng hiệu rồi trả lại
Khoảng 3 năm trước, câu chuyện của Á Kỳ (sinh năm 2000) - một cô gái đến từ Hồ Nam (Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Theo đó cô đã giả làm một quý cô giàu có sang chảnh, sống giữa thành phố đắt đỏ như Bắc Kinh mà không phải tiêu tiền.
Để thực hiện kế hoạch này, Á Kỳ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cụ thể, cô mượn từ bạn bè một bộ đồ thể thao cao cấp, một chiếc vòng cổ nhái thiết kế nổi tiếng, mua một chiếc túi xách Hermes fake tinh vi. Đồng thời mua thêm đồ vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm và đồ lót dùng 1 lần đủ dùng trong 21 ngày.
Sau đó Á Kỳ đến phòng chờ hạng nhất ở sân bay, khách sạn 5 sao, phòng đấu giá,... giả vờ làm một người nổi tiếng trên MXH và thoải mái tiếp cận các dịch vụ miễn phí tại đây. Chẳng hạn như tại một phòng chờ sân bay, cô ăn buffet 3 lần/ngày, uống cà phê miễn phí nhưng không ai nói gì. Tại các trung tâm thương mại hoặc khai mạc của triển lãm và đấu giá, cô có thể ăn đồ ăn thử và dùng tiệc trà. Tại các nhà hàng, cô lấy lý do đang chờ bạn để ăn đồ miễn phí rồi rời đi.
Về chuyện ngủ nghỉ, cô thường đến những cửa hàng mở 24/24 để ngủ trên ghế và dùng nước miễn phí hoặc khu chờ ở sảnh khách sạn để ngủ qua đêm. Mọi việc diễn ra suôn sẻ và cô không bị bất cứ ai hỏi thăm hay đuổi đi.
Ngoài ra Á Kỳ cũng tìm hiểu điều kiện trả hàng của các cửa hàng, thương hiệu thời trang cao cấp và phát hiện một số nơi cho phép mặc thử rồi trả trong vòng 30 ngày, miễn là quần áo còn đủ tag, chưa qua giặt là. Cứ như vậy, Á Kỳ sống như một quý cô sang chảnh giữa Bắc Kinh (Trung Quốc) trong 21 ngày mà không tốn một đồng nào và cũng không bị ai phát hiện.
Thực ra đây là toàn bộ tác phẩm tốt nghiệm “Quyền sở hữu nhất thời” của Á Kỳ khi cô theo học tại trường Nghệ thuật Thực nghiệm - Học viện Mỹ thuật Trung ương.
Á Kỳ đã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc và thậm chí còn nổi tiếng trên MXH nhờ “cuộc phiêu lưu” này. Bởi lẽ cô làm dấy lên những tranh cãi về việc đám đông bị đánh lừa bởi vẻ ngoài hào nhoáng. Rõ ràng Á Kỳ không một xu dính túi, cũng không phải người nổi tiếng nhưng đã dùng vật chất (dù là đồ giả) và lợi thế nhan sắc để có thể hưởng quyền lợi của giới thượng lưu.
Hiện tại Á Kỳ đã thực sự trở thành người nổi tiếng trên MXH. Tài khoản Xiaohongshu của cô hiện đang có 119k người theo dõi và tổng cộng 657k lượt yêu thích. Cô còn là nghệ sĩ cho một công ty nghệ thuật và tham gia trả lời phỏng vấn với truyền thông.
Trên MXH, Á Kỳ còn tiết lộ sự thú vị đến nực cười trong cuộc sống của mình. Cô cho biết trước đây mình từng giả vờ làm người nổi tiếng, đến những phiên đấu giá để ăn uống miễn phí thì bây giờ lại được mời tham gia đấu giá với tư cách khách mời.
Song song với đó, Á Kỳ vẫn đang thực hiện các dự án thực nghiệm của mình, tập trung vào những trải nghiệm với giới thượng lưu, chẳng hạn như “Tôi được một gia đình giàu có nhận nuôi”, “Đi du lịch sang chảnh cùng mẹ”, “Chi tiền đi tìm mẹ”,... và cosplay thành các công chúa.
Một số hình ảnh khác của Á Kỳ gần đây:



Theo S.A (Phụ Nữ Mới)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)