-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Giới trẻ
22/03/2015 14:44Cưới vội, cô gái viết thư cho mẹ kể về cuộc hôn nhân đọa đày
"Con cưới người đàn ông mới quen một tháng. Ngay đêm tân hôn, anh ta mặc con một mình, đi chơi cùng bạn bè, trong đó có người yêu cũ của anh ấy", Ngọc Anh kể.
Lá thư Ngọc Anh gửi đến mẹ kể về nỗi đau khổ khi lấy chồng ở tuổi 23. Ở nhà chồng, Ngọc Anh sống bế tắc, có lúc, cô nghĩ đến cái chết.
"Khi anh đụng vào người thì con rùng mình, ghê sợ, không có bất cứ cảm xúc nào. Con muốn thoát khỏi cuộc sống này...", cô gái viết.
Tuổi thơ mất mát
Ngọc Anh mở đầu bức thư kể tuổi thơ không có bố. Mẹ vất vả nuôi cô khôn lớn. Nhận thức được điều đó, cô cố gắng học giỏi.
"Gửi mẹ! Con sinh ra không biết bố mình là ai, chỉ biết mẹ một mình vất vả kiếm tiền để nuôi con khôn lớn. Có lẽ vì thế mẹ không có nhiều thời gian dành cho con. Hầu như suốt tuổi thơ, con lớn lên bên dì và ngoại.
Năm học lớp 8, mẹ lấy chồng khác. Cô sống cùng dì và bà ngoại. Từ đó, Ngọc Anh bỏ bê việc học, chơi với bạn xấu.
"Nhưng đời có ai biết được chữ ngờ. Rồi một ngày ông ấy xuất hiện. Con thấy mẹ vui vẻ hơn, không còn phảng phất nét buồn bã như xưa. Mọi người bảo con phải ngăn mẹ lại, nếu không sẽ mất mẹ mãi. Nhưng ngăn thế nào hả mẹ? Nếu giữ được mẹ bên mình thì con làm được gì cho mẹ đây?
Rồi mẹ sinh em bé, nhìn thằng nhóc nhỏ xíu rất đáng yêu. Lúc đó con nghĩ đây là em ruột của mình, phải luôn yêu thương em. Nhưng rồi lòng đố kị đã xuất hiện khi con thấy em được sống trong một gia đình hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương, còn con thì không".
Năm lớp 12, Ngọc Anh trải qua mối tình đầu tiên nhưng nhanh chóng tan vỡ. Không sống cùng mẹ, mọi việc cô đều tâm sự với dì. Và rồi, cô đối diện với nỗi đau lớn hơn khi bà ngoại và dì đột ngột qua đời. Cô về ở với mẹ. Nhưng cuộc đời không đơn giản như Ngọc Anh tưởng:
Ngọc Anh cho biết, 23 tuổi, cô đủ trưởng thành để hiểu những gì đang diễn ra và quyết định lấy chồng, trả lại cuộc sống êm đẹp cho bố mẹ.
![]() |
Cô gái đau khổ, dằn vặt trong cuộc sống hôn nhân. Ảnh minh họa. |
Cuộc sống hôn nhân ngày càng bi kịch khi chồng cô ham chơi, không chịu làm ăn. Cô nức nở: "Mẹ biết không, mỗi ngày trôi qua đối với con trong căn nhà này như địa ngục. Thậm chí con chỉ muốn đi làm mãi không về. Chồng chỉ nghe lời mẹ, xem bạn bè, những cuộc vui chơi hơn vợ. Có lúc anh ta còn buông lời sỉ nhục..
Mỗi khi con muốn nói điều gì, anh ấy bảo con "câm mồm". Ngày nào tụi con cũng cãi nhau. Thích thì cho con ở, không thích thì kêu con biến về nhà. Bây giờ anh ấy không chịu đi làm gì, mọi áp lực lại dồn nén lên con".
Vậy thì lúc trước anh cưới con làm gì hả mẹ? Mới cưới nhau hơn 3 tháng thôi mà con tưởng như đã hơn 30 năm dài đằng đẵng. Bây giờ mỗi khi anh đụng vào người con thì con lại rùng mình, con thấy ghê sợ, trong con không có bất cứ cảm xúc nào cả. Con muốn thoát khỏi cuộc sống này, con mệt mỏi vì tất cả".
Cuối thư, Ngọc Anh cho biết, cô muốn tìm đến cái chết để thoát khỏi những nỗi đau khổ phải đối diện trong đời sống hôn nhân.
"Đã có lúc con muốn tự kết thúc cuộc đời của mình để đi đến một nơi bình yên, không ồn ào, không tranh giành, nơi con có thể thấy lòng thanh thản. Nhưng chưa trả hiếu được cho mẹ, con đi thế nào đây? Còn tiếp tục sống trong ngôi nhà này, con sẽ phát điên lên, làm điều ngốc nghếch để được giải thoát.
Con muốn được trở về, con muốn được sống với gia đình mình, con muốn lại là chính mình của ngày trước. Con phải làm sao đây hả mẹ?".
Nhẹ nhõm vì được chia sẻ
Bà Minh, mẹ của Ngọc Anh, không ngừng khóc khi nghe lời tâm sự của con gái. Tiếng nấc nghẹn của bà mẹ khiến thính giả nghe đài cảm nhận được nỗi đau tận cùng.
"Cuộc sống hôn nhân đày đọa như vậy làm sao sống nổi" - MC Thảo Nguyên, người dẫn chương trình bày tỏ cảm xúc trước tình cảnh trên.
Theo Thảo Nguyên, có người lớn can thiệp, động viên thì chồng Ngọc Anh có thể suy nghĩ lại. Tuy nhiên, khi tình hình không khả quan, cô nên cứng rắn.
Thông qua chương trình, Ngọc Anh và mẹ cũng hiểu nhau nhiều hơn. Cả hai đều có chia sẻ trên sóng VOV. Ngọc Anh bày tỏ, cô cảm thấy được an ủi khi nỗi niềm được giãi bày. Cô cũng hy vọng, chồng mình sớm thay đổi để có một gia đình hạnh phúc.
Người chịu trách nhiệm chương trình cho biết, những trường hơp như Ngọc Anh không hiếm, nhưng cô dám gửi thư đến VOV là một sự mạnh dạn. Qua đó, cô sẽ được mọi người đồng cảm và đưa ra các lời khuyên hợp lý.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (48 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




