-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Giới trẻ
26/03/2025 22:22Đại gia đình ở Hải Dương có gần 500 người, ngày giỗ cụ làm hơn trăm mâm cỗ
Đại gia đình gần 500 thành viên
Đại gia đình gần 500 thành viên luôn là niềm tự hào của P.D.D. (SN 1990, quê Hải Dương). Mới đây, trên mạng xã hội, cô gái Hải Dương đã đăng tấm ảnh về đại gia đình, kèm dòng chia sẻ về truyền thống và nguồn cội.
Trong ảnh là hàng trăm thành viên của gia đình, sum họp bên nhau trong ngày giỗ cụ.

“Nhìn lại những khoảnh khắc này, tôi luôn biết ơn và hạnh phúc vì được sinh ra trong một gia đình 'siêu to' như thế. Nhà đông con thích thật, mọi người ạ”, D. viết.
Bài đăng nhận được lượt tương tác lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ ngưỡng mộ về truyền thống tốt đẹp và sự đoàn kết của đại gia đình.
Trao đổi với PV VietNamNet, D. cho hay, bức ảnh được chụp dịp giỗ cụ của chị năm 2023. Hơn 200 thành viên sum họp tại nhà tổ. Phía sau tấm ảnh là một câu chuyện đẹp về nguồn cội và sự đoàn kết của gia đình chị.
D. kể, cụ nội có 11 người con, ông nội chị đứng thứ 6. Tiếp đó, ông bà nội sinh được 5 người con, bố chị đứng thứ 2.
“Những người con khác của cụ cũng đông con nhiều cháu, có người sinh 7, có người sinh 8 người con. Các thế hệ kế tiếp lập gia đình, sinh ra đời cháu, chắt... nâng tổng số thành viên lên gần 500 người”, D. nói.
Cụ nội của chị đã mất cách đây gần 40 năm. Hằng năm, ngày giỗ cụ sẽ làm khoảng 10 mâm, mỗi gia đình cử một người đại diện đến ăn giỗ.

Tuy nhiên, cứ khoảng 5 năm một lần, gia đình sẽ làm giỗ cụ rất to và đó chính là dịp “họp mặt đại gia đình”. Bữa cỗ này được tổ chức một cách chi tiết, bài bản, có kế hoạch và lịch trình cụ thể.
“Lần giỗ cụ to gần nhất là vào năm 2023, gia đình tôi làm hơn 100 mâm cỗ, ăn rả rích trong 2 ngày”, D. kể.
Nhà D. có một nhóm "chat" gia đình được đặt tên là “Gia đình cụ”. Trước ngày giỗ vài tháng, ban đại diện gồm các ông, các bà sẽ có một cuộc họp riêng, lên kế hoạch sơ bộ. Sau đó, nội dung, lịch trình cụ thể sẽ được thông báo chi tiết trên nhóm chat chung.
Nghe tin, con cháu gần xa kể cả những người đang sinh sống ở nước ngoài sẽ sắp xếp thời gian về tụ họp.
“Nhà tôi thường tổ chức trong 2 ngày, vào dịp cuối tuần gần nhất với ngày giỗ chính thức. Chiều hôm trước, con cháu chuẩn bị rạp, sân khấu, thực phẩm... chủ yếu là các bô lão đứng ra chỉ đạo, sắp xếp.
Sáng hôm sau, toàn thể các thành viên trong gia đình và cả khách mời sẽ có mặt để nhập tiệc”, D. kể.

Các hoạt động quen thuộc trong ngày giỗ cụ gồm: Đại diện gia đình phát biểu, chia sẻ về nguồn gốc, các vị khách mời đứng lên chia sẻ về văn hóa làng xã, con cháu chụp ảnh kỷ niệm, dùng tiệc...
“Thú vị nhất là hoạt động chụp ảnh tập thể. Để sắp xếp được từng ấy con người đứng chung một khung hình, anh thợ ảnh phải mất cả 30 phút.
Xong xuôi đâu vào đấy, mọi người sẽ ngồi vào đúng vị trí đã được phân công trong danh sách. Người xếp chỗ, người chỉ đạo bê mâm, người kiểm tra các món... Mọi thứ vô cùng nhịp nhàng và ăn ý”, D. kể.
Gia đình D. sống sát nhau, sân nhà ai cũng to rộng nên việc bày hàng trăm mâm cỗ cùng lúc không hề khó khăn. Khoảnh khắc cả nhà tất bật, không khí vui vẻ, rộn ràng luôn là điều D. nhớ nhất trong mỗi dịp giỗ cụ.
Tự hào về đại gia đình
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông thành viên như vậy, D. gặp nhiều tình huống bi hài. Chị có lúc không thể nhớ hết tên mọi người, cũng có lúc ngượng ngùng trước một gương mặt “vừa lạ vừa quen”.
Đó cũng là lý do thế hệ ông bà của chị muốn tổ chức những buổi họp mặt đông đủ, để con cháu biết mặt nhau, tăng tình đoàn kết.
“Gia đình tôi từng xảy ra sự việc, một đôi trẻ không biết là họ hàng nên đã thích nhau. Sau này, khi tìm hiểu sâu hơn, biết không thể đến với nhau thì phải chia tay.
Bởi vậy, các ông/các bà nhà tôi hay bảo, phải gặp mặt nhau, biết anh biết em để ra đường còn nhận ra nhau”, D. chia sẻ.

Ngoài việc tề tựu trong ngày giỗ cụ, gia đình D. có nhiều hoạt động thú vị khác. Đại gia đình chị có một quỹ khuyến học, hằng năm sẽ tổ chức trao thưởng cho những thành viên nhí có thành tích tốt trong học tập.
Những dịp khác như lễ Tết, tiết Thanh minh, gia đình chị cũng lên kế hoạch chi tiết để con cháu cùng về quê tảo mộ. Trong mỗi hoạt động, D. đều cố gắng tham gia để được tận hưởng không khí ấm áp, vui vẻ.
“Tôi rất tự hào khi được sống trong đại gia đình đoàn kết, yêu thương nhau như vậy”, D. chia sẻ.
Ảnh: NVCC
Theo Thanh Minh (VietNamNet)








- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (17:20)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (17:16)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (17:12)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (1 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (1 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (1 giờ trước)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (1 giờ trước)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (1 giờ trước)




