-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Giới trẻ
29/09/2016 17:41Dân mạng “cạn lời” thanh niên đòi tiền nhậu cho bạn gái
![]() |
| Chàng trai đòi lại tiền nhậu cho người yêu vì... con gái ăn ít nên không thể chia đều tiền (ảnh minh họa) |
Theo đó, nhóm bạn của S.C đi ăn cùng một cặp đôi chơi chung lâu năm. Cuối bữa nhậu, tổng số tiền phải trả là 1,3 triệu, chia cho sáu người, mỗi người đóng góp gần 220.000 đồng.
Chuyện không có gì đáng bàn nếu như cả sáu người trong nhóm đều nhất trí với cách “cam-pu-chia” sòng phằng đó. Thế nhưng, khi về nhà, anh chàng có bạn gái lại nhắn tin riêng cho S.C, thắc mắc tại sao người yêu mình là con gái mà vẫn phải… góp tiền.
“Mày coi lại chứ tao thấy tụi mày chia tiền mà tính luôn bạn gái tao là tao không đồng ý rồi. Tao chơi chung với mấy đứa kia có bao giờ tính tiền bạn gái tao đâu, có khi bạn gái tao còn mua thêm đồ mang về tụi nó cũng không tính… Đấy là tụi nó không thân như tao với mày mà tụi nó còn chơi đẹp vậy…”.
![]() |
| Cuộc trò chuyện giữa S.C và thanh niên có "gấu" |
S.C ngán ngẩm giải thích với bạn, đều là “dân làm công ăn lương”, đã đi ăn chung thì phải chia đều dù là nam hay nữ. Nhưng cậu bạn có “gấu” vẫn tiếp tục tranh cãi, nói người yêu mình ăn ít lại không uống bia nên dẫu có “cam-pu-chia” thì cũng không thể chia đều tiền.
Đến lúc này, anh chàng S.C phải kêu trời. Anh giải thích, cô bạn kia dù không uống bia nhưng đã uống 4 chai nước ngọt và ăn như “thuồng luồng”, khi ra về còn gọi thêm một phần mỳ xào bò cho người bạn ở nhà.
Sau hồi lâu tranh cãi, không biết nói gì thêm, S.C tuyên bố trả lại số tiền hôm trước cô gái đã gánh góp, thậm chí bo thêm cho 70.000 đồng xăng xe. Những tưởng, người bạn sẽ “muối mặt” làm ngơ trước lời đề nghị đó, nào ngờ, hôm sau, anh ta sang nhà lấy tiền về thật.
Câu chuyện trên bàn nhậu của chàng trai trẻ thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng với 17.000 lượt thích và hơn 9.000 lượt chia sẻ. Hầu hết mọi người đều ngỡ ngàng trước quan điểm con gái đi ăn không phải góp tiền hay ăn ít nên góp ít hơn của thanh niên kia.
Nhiều người còn hài hước khuyên cặp đôi nên “đóng cửa” tự chơi với nhau, không nên ra ngoài giao lưu với bạn bè làm gì vừa tốn tiền mình lại tốn tiền người.
“Đến khô lời với cái bạn này. Không biết họ nghĩ gì mà đi thắc mắc thế. Yêu nhau còn đang muốn chia tiền ăn, tiền chơi cho sòng phẳng đây này, nói gì đến bạn bè", nick name Giang Kiều chia sẻ.
“Dám ăn dám chi, kêu ca với thắc mắc cái gì. Sợ bạn gái thiệt thì từ sau cho ở nhà. Đây là bạn kia còn bình tĩnh mà ngồi giải thích đấy chứ phải mình thì nghỉ chơi ngay từ câu thắc mắc đầu tiên”, nick name Quang Hưng bình luận.
Hiện, câu chuyện “cười ra nước mắt” này vẫn được dân tình truyền tay nhau. Dưới đây là dòng chia sẻ của nick name S.C:
| Ăn nhậu xong còn kêu thêm một phần mỳ xào bò mang về, bảo là nhà có đứa em từ chiều chưa ăn gì... Tụi mình thấy vậy cũng kêu thôi tính chung cho bàn nhậu luôn chứ ko bắt tính riêng ... Bảo không uống bia nhưng một mình uống 4 chai ** (thuộc dạng công chúa thủy tề), ăn thì ăn như sán cạp... Kêu lẩu ra thì xin thêm chén, múc riêng một chén đầy để cạnh, trong khi đó, chén nó còn một núi đồ ăn. Hỏi sao không ăn đi thì nó nói để cho nguội. Ăn thì rất là tự nhiên nhé, không ngại ngùng gì cả. Mà trước khi tụi mình đến, hai người họ đã ăn trước hai món... thế mà khi tính tiền, chia đều lại bảo chơi không đẹp, chơi vậy không bền. Thử kêu nó qua lấy tiền mình trả lại, tưởng không qua ai dè đúng 5 giờ chiều nó mặc áo mưa đứng trước nhà, gọi mình ra đưa tiền cho nó. Mình đưa nó 300.000 đồng, nói coi như biếu người yêu nó 70.000 đồng, 10.000 biếu nó tiền xăng xe. Nó nói, nó chỉ lấy 200.000 đồng thôi, còn nhiêu thì coi như người yêu nó hùn tiền bữa ăn (hùn tận 20.000 đồng lận nha). Nhưng mình cũng trả đủ nó 220.000 đồng, nó còn nói cảm ơn mình. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mình cũng rất ngại khi đem lên đây nói nhưng thật sự quá bức xúc. Còn xem mày từng là bạn nên tạm che cái mặt mày lại. Nó khóa tài khoản và chặn mình rồi. Mình chơi cũng được một thời gian rồi, ba mẹ nó thì làm cơ quan nhà nước nên mình mới che ảnh đại diện của nó. Đăng lên đây chủ yếu để nó nhột thôi chứ cũng không muốn làm lớn chuyện, xem như mình bị tam tai đi… |
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (1 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (1 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (1 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (2 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (3 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (4 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (4 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (4 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (4 giờ trước)

