-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Giới trẻ
06/03/2019 22:20Dân mạng tranh cãi xoay quanh câu chuyện cô gái bị bạn trai 'đá' vì không biết ăn thìa
Có cảm tình với nhau, yêu nhau rồi lâu dần tình cảm phai nhạt hay không còn tìm thấy sự đồng điệu nữa thì việc chia tay là điều tất yếu. Thế nhưng có không ít trường hợp, các chàng trai, cô gái bị người yêu "đá" bằng những lý do hết sức trời ơi đất hỡi như "đầu em có tóc bạc" hay "da em không được trắng"... khiến dân mạng không hiểu nổi.
Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện một câu chuyện hết sức éo le nữa của một cô gái vốn có thói quen ăn thìa từ bé bị bạn trai "đá" vì...vô dụng. Bản thân cô cũng biết đó là thói quen cần sửa đổi, dù đã hỏi ý kiến người yêu xem có cần tập dùng đũa không thì chàng trai lại cho rằng việc đó là không cần thiết, rằng bố mẹ anh không quan trọng chuyện đôi đũa, cái thìa.. Khi đi ăn cùng cô gái, anh chàng này vẫn rất thoải mái và tỏ ra rất nuông chiều người yêu khi thường xuyên gắp thức ăn cho cô.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như trong lần ra mắt gia đình chàng trai, cô gái đã gặp chuyện không như ý muốn do thói quen dùng thìa của mình. Cũng như những cô gái khác trong lần đầu đến nhà người yêu, nữ chính cũng vui vẻ phụ bác gái nấu ăn. Thế nhưng khi ngồi vào bàn ăn, vì không thấy sắp thìa nên cô nàng đứng dậy tự đi lấy. Khi đó, mẹ người yêu có hỏi lý do, cô gái đã nói rằng mình quen dùng thìa nên phải đi lấy dù thức ăn không có gì phải xúc.
Dù bố mẹ người yêu có tỏ ra hơi ngạc nhiên nhưng hai bác cũng không nói gì. Thế nhưng đến lúc đó, bạn trai cô nàng lại nói rằng cô chỉ đang trêu thôi và ép cô dùng đũa. Vì không thạo gắp thức ăn nên cô nàng đã làm rơi miếng thịt gà mấy lần. Sau đó, anh bạn trai tỏ ý không hài lòng khiến cô ngại ngùng và suốt bữa ăn chỉ toàn gắp rau.
Trên đường về hôm đó, cô gái đã tủi thân mà khóc vì bị người yêu chê vô dụng. Thậm chí, anh chàng còn nói lời chia tay chỉ vì cô gái không biết không đũa.

Sau khi đăng tải, dòng tâm sự của khổ chủ đã tạo nên một cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều ngườ đồng tình với chàng trai và tỏ ý trách móc cô gái trong câu chuyện vì đã là người lớn rồi mà không biết dùng đũa, không thể gắp nổi miếng thịt thì khó mà chấp nhận được.
Bên cạnh đó, một số khác lại cho rằng anh chàng người yêu kia nên tìm cách chia sẻ và động viên bạn gái thay đổi thói quen thay vì quay ngoắt 180 độ như thế dù trước đó còn nói không sao. Hiện tại, câu chuyện trái ngang này vẫn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Việt Hà (SHTT)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (53 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (54 phút trước)




