-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Giới trẻ
04/06/2020 16:45Dân tình 'lác mắt' với bộ ảnh kỷ yếu theo concept 'Vượt ngục' chất như nước cất của học sinh Huế
Mỗi khi hè về, hội học sinh cuối cấp lại tranh thủ thời gian chụp những bộ ảnh kỷ yếu để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của một thời thanh xuân.
Để tránh bị "đụng hàng" với vô số bộ ảnh kỷ yếu khác, không ít lớp học đã đầu tư rất nhiều thời gian và chất xám để cho ra đời những ý tưởng cực độc đáo về bộ ảnh của riêng mình, như nhóm học sinh dưới đây chẳng hạn.




Được biết, đây là bộ ảnh được thực hiện bởi nhóm học sinh lớp 12D2, trường THPT Hai Bà Trưng, thành phố Huế niên khoá 2017-2020 theo concept "Vượt ngục" cực chất.
Người đăng tải loạt ảnh - cô bạn Nguyễn Hoàng Quý Thi cho hay ban đầu các thành viên trong lớp tranh luận rất nhiều về việc nên chọn concept nào để trông mới lạ và bắt mắt nhất, nhưng khi được ekip chụp ảnh hỗ trợ về mặt ý tưởng, mọi thứ cũng đã bắt đầu trở về quỹ đạo.
Lớp của Quý Thi đã lên kế hoạch trong vòng 1 tuần, chuẩn bị tất cả từ trang phục cho đến địa điểm chụp và thực hiện bộ ảnh dưới sự giúp đỡ của studio trong vòng vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ.




"Lúc bọn mình mặc đồ màu cam, di chuyển đến địa điểm chụp, mọi người xung quanh ai cũng để ý, rồi lớp lại cả 40 người, đạo cụ ít nên phải thay nhau chụp. Do thời tiết nắng gắt khi chụp rất mệt và nóng nhưng nhận ảnh thì chúng mình cảm thấy đứng dưới nắng 2 tiếng đồng hồ hoàn toàn xứng đáng", Quý Thi nhớ lại.
Cô bạn cũng tiết lộ thêm, khi chọn concept này, các thành viên trong lớp đều chưa biết cách tạo dáng ra sao nhưng khi bắt tay vào những shoot hình đầu tiên, ai nấy đều rất vui vẻ, thoải mái và thể hiện cảm xúc chân thật nhất.




JJJ (Nguoiduatin.vn)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (1 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)