-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Giới trẻ
15/02/2023 17:20Đăng ảnh quà tặng của bạn trai bị chị họ vào chê 'hàng fake', cô gái có màn đáp trả 'đọc suôn mồm' khiến dân tình vỗ tay rần rần
Bất cứ ai khi yêu thật lòng cũng mong muốn dành cho đối phương những gì tốt đẹp nhất, thế nhưng không phải ai cũng có đủ năng lực kinh tế để tặng cho người yêu mình những món quà đắt đỏ.
Trong dịp lễ tình nhân mới đây, một chàng trai đã tặng cho bạn gái mình một chiếc đồng hồ thông minh tầm trung. Mặc dù đây không phải hàng chính hãng nhưng nó cũng là món quà lớn nhất trong khả năng chàng trai có thể bỏ ra. Bản thân anh cũng không giấu diếm người yêu việc mình tặng hàng rẻ, anh cũng rất ngại ngùng, còn cố ý dặn cô đừng đăng lên kẻo bị bạn bè chế giễu.
Không ngờ cô bạn gái vẫn đăng món quà được bạn trai tặng lên mạng, trong một lần tình cờ, chàng trai đã chứng kiến cuộc nói chuyện giữa bạn gái và chị họ khiến anh cực kì sốc.
""Nếu như hiện tại anh chẳng thể tặng em quà giá trị thì sao? - Thì chẳng sao cả."
Vài ngày trước, tôi hỏi người yêu tôi câu này và em ấy cười đáp lại như thế. Yêu nhau từ năm 2 đại học đến giờ, ra trường tôi còn mất 1 năm trời thất nghiệp và mãi tới quý 4 năm ngoái mới kiếm được công việc gọi là tàm tạm.
Nay Valentine tặng em chiếc đồng hồ này nhưng dặn em đừng chụp lại up lên vì tôi ngại, sợ mọi người biết mình không lo được cho em nhưng em vẫn up. Thế xong chị họ em rep story như này mà khi em ngủ rồi vô tình tôi mới đọc được.
Nằm ôm em trong tay mà thấy thương quá trời thương, cô gái của tôi đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, sau này anh hứa sẽ bù đắp cho em.
Cảm ơn em vì đã đồng hành cùng anh quãng thời gian khó khăn này. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!"


Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện giữa cô bạn gái và chị họ của cô.
Hóa ra tình cờ chị họ của cô gái này cũng được anh người yêu tặng cho một chiếc đồng hồ thông minh hàng xịn. Thấy em họ mình khoe chiếc đồng hồ rẻ tiền nên vào chê để khoe đồ, tiện thể "dạy" em gái phải "kiếm thằng nào giàu giàu tí nó lo cho mình".
Ngay lập tức, cô bạn gái này đã không thèm nể cả họ hàng mà vào "đốp" lại luôn: "Người yêu em mới đi làm chị ơi. Với lại em cũng chỉ cần để đi tập chứ không có nhu cầu nhiều hơn nên cái này ổn rồi.
Em thà chọn người chưa có gì để cùng nhau phấn đấu còn hơn là chọn người ta khi sung túc rồi bị coi thường như chị chẳng hạn.
Nhưng thôi sướng được thì cứ sướng chị ơi, chị em mình họ hàng thật đấy nhưng đời ai nấy hưởng, phúc ai nấy giữ, bớt tọc mạch chuyện không phải của mình đi kẻo trời thu bớt cái phước lại đấy.
Nay em đang rất vui, chị next".
Màn đáp trả vô cùng mượt mà và "ấm lòng" này không chỉ khiến anh bạn trai cảm động mà cũng khiến dân tình "mát lòng mát dạ". Quả nhiên là khi yêu thật lòng người ta sẽ chẳng coi trọng nhiều vật chất.
Câu chuyện ngay khi được chia sẻ lại trên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng:
- Nhất anh người yêu rồi nhé! Cố mà trân trọng, người con gái này giờ không dễ tìm đâu. Lúc giàu sang phú quý rồi thì hãy bù đắp cho người ta chứ đừng quên lời hứa hôm nay nhé!
- Trên đời này ghét nhất kiểu người đã vô duyên còn hay khoe khoang như bà chị họ kia, bạn gái làm đúng lắm, mất lòng 1 lần cho khỏi bực mình lâu dài.
- Chỉ ước gì gặp được người hiểu chuyện giống như cô ấy!
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (56 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)