-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Giới trẻ
07/08/2018 16:47Đăng đàn than vãn bị người yêu chia tay vì nhờ đón đưa, cô gái bị cư dân mạng 'ném đá' ngược
Rõ ràng rằng có bạn trai là một trải nghiệm vô cùng hạnh phúc bởi nếu không phải thì đâu có chuyện người người nhà nhà suốt ngày đau đầu tìm cách thoát ế. Có bạn trai đồng nghĩa với việc bạn có thêm người để chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.
Có bạn trai nghĩa là bạn có thêm một anh security kè kè bên cạnh, bảo vệ bạn khỏi mọi thế lực tính bắt nạt bạn. Và có đôi khi, có bạn trai còn đồng nghĩa với việc bạn có người đưa đi đón về, không cần phải lủi thủi một mình bắt Grab, ròng rã đợi xe bus hay gì đó tương tự.
Dẫu vậy, cái việc tưởng chừng "đơn giản như đan rổ" là đón đưa ấy cũng có thể trở thành lý do dẫn đến những rạn nứt trong mối quan hệ của bạn và người ấy. Đó chính là câu chuyện một nữ sinh năm 2 chia sẻ lên MXH với hy vọng sẽ tìm được người đồng cảm với mình.

Câu chuyện cô gái chia sẻ xoay quanh hai nhân vật, một là chính bản thân cô, hai là anh bạn trai cùng tuổi. Cả hai đã quen nhau từ năm lớp 12 nhưng vừa mới chia tay cách đây không lâu, lý do là vì cô nàng hay nhờ bạn... đưa đón.
Cụ thể thì cô bạn này thường nhờ bạn trai tới đón đi mua quần áo, đi ăn, tới nhà bạn chơi hoặc tới thăm nhà họ hàng. Theo cô bạn thì việc đưa đón giúp cả hai gần nhau nhiều hơn và cũng giúp người khác thấy được tình cảm của hai người. Tuy nhiên, sau bao lần đưa đi đón về như vậy, tới hôm qua thì anh bạn trai lại thay đổi thái độ, đỉnh điểm là quyết định nói lời chia tay.

Dưới đây là đoạn đối thoại diễn ra giữa hai người:
"- Tại sao em cứ bắt anh đưa đón vậy nhỉ, cửa hàng bán đồ ăn cách chỗ em có 1km, em kêu anh từ Hai Bà Trưng qua Cầu Giấy gần 9km xong đưa em đi mua đồ cách chỗ em có 1km cả đi lẫn về là gần 20km chỉ để mua đồ trong khi đó em có thể tự đi cách 2km cả đi lẫn về?
- Thì bây giờ 2 đứa không gặp nhau chỉ còn cách đi với nhau thôi.
- Em bị làm sao vậy, giờ anh còn đi học, rồi đi làm thêm, nhiều thứ nữa mà em cứ như này anh chịu sao nổi.
- Cứ làm như anh học hành rồi đi làm chiếm hết thời gian rồi ấy.
- Em chẳng hiểu gì cả, anh chỉ đưa em đi mất hết cả ngày rồi không làm được gì nữa, không chịu được nữa chia tay đi em, anh cũng thấy không chịu nổi rồi. Tại sao em không tự đi được nhỉ?"
Kết thúc đoạn tâm sự, nữ sinh này tỏ ra khá ấm ức và không thể hiểu nổi suy nghĩ lạ lùng của bạn trai.

Có vẻ như khi chia sẻ câu chuyện chia tay của mình, cô gái hy vọng sẽ tìm được đồng minh cũng như lời giải thích cho quyết định của người yêu. Tuy vậy, bên dưới phần bình luận, phần lớn ý kiến của cư dân mạng lại đổ dồn chỉ trích cô gái này.
Theo đó, nhiều người cho rằng cô nàng này đã quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình. Một số khác thì cho rằng con gái cần thay đổi ngay quan điểm người yêu phải kiêm luôn cả nhiệm vụ xe ôm riêng, cây ATM riêng, thợ khuân vác riêng đi.
Bạn T.L.N bình luận: "Tức nước vỡ bờ. Con giun xéo lắm phải quằn đấy em ạ. Họ đâu phải dành mỗi thời gian yêu em đâu. Ngoài ra, họ còn phải kiếm tiền nuôi bản thân, gửi tiền báo hiếu bố mẹ, lo cho tương lai sự nghiệp nữa chứ. Em như thế là sai rồi. Ok chia tay".
"Viết confession như thể oan ức lắm không bằng, còn chưa tự suy nghĩ ra mình sai chỗ nào à mà còn lên đây kể lể. Đọc nghe đã thấy tức giùm em trai kia rồi, như là xe ôm miễn phí ấy. Tình cảm cái gì, rõ ràng là hành ngưởi ta, tức nước vỡ bờ người mới chửi chứ lạ cái gì. Em làm ơn buông tha cho người ta đi nhá, tội nghiệp thằng nhỏ phải chịu đựng lâu quá mà", một cô gái tên N.H.N bức xúc thay chàng trai.
T.N viết: "Người yêu là người yêu nhưng khi quen nhau thì cũng nên cho nhau không gian riêng và bạn nên tự lập 1 xíu, cái gì làm được thì nên tự làm sẽ hay hơn. Bạn không thể ích kỉ bắt người yêu phải kè kè bên bạn cả ngày như thế được vì ai cũng có công việc, bạn bè riêng. Bạn có thể nhờ vả nhưng nằm trong giới hạn cho phép còn kiểu bạn là ỷ lại rồi. Bạn nam đúng, tui ủng hộ bạn nam".
Theo N.S (Helino)








- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (50 phút trước)




