Tin tưởng giao phó bức ảnh của mình cho một người khác chụp chắc hẳn cũng cần kha khá dũng khí. Bởi chùm ảnh này sẽ chứng minh cho bạn thấy chính những người thân thiết với chúng ta, dù là bạn tốt, hay thậm chí là người yêu, đôi khi cũng chẳng thể có tâm trong khoản chụp choẹt đâu!
"Sống ảo" là một nghệ thuât. Đã vậy cả người sống ảo lẫn người hỗ trợ đều còn phải là một nghệ sĩ. Bạn nghĩ rằng chỉ cần làm tóc, trang điểm, ăn mặc bóng lộn, giơ máy lên là đã có ảnh đẹp rồi sao? Cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng như thế nhé!
Không tin thì cứ làm thử đi rồi nhận được kết quả thảm như các nàng dưới đây. Nhiều người còn trêu đùa có lẽ kiếp trước bạn phải cứu vớt cả dải ngân hà thì kiếp này may ra mới gặp được một người chụp ảnh "có tâm" bên cạnh. Nếu không thì khoảng cách giữa "bạn thân ơi" thành "người lạ ơi" cũng chỉ gần là một lần bấm máy thôi.
Dung (SHTT)