-
Tử vi thứ 4 ngày 11/3/2026 của 12 con giáp: Tý lộc lá, Mão rối ren -
Danh tính thai phụ định nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa, tình hình hiện tại ra sao? -
Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km -
Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện -
Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội -
Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại -
Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? -
Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó -
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam -
Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê
Giới trẻ
22/01/2025 22:14Đặt 30 mâm cỗ họp hội đồng niên nhưng không một ai đến, người tổ chức oà khóc nhưng đăng lên mạng thì bị mắng thêm
*Câu chuyện của người đàn ông Trương Hạo (48 tuổi) được chia sẻ Xiaohongshu nhận về nhiều sự quan tâm của netizen.
Mỗi khi Tết đến, rất nhiều cuộc gặp mặt và đoàn tụ lại xuất hiện. Cũng như nhiều người khác, Trương Hạo cũng rất mong chờ các buổi gặp mặt đầu năm, muốn hàn huyên, tâm sự với nhiều bạn bè hơn nữa.
Sau khi tốt nghiệp, Trương Hạo là người hiếm hoi trong làng đi làm ăn xa, làm chủ một đơn vị sản xuất thiết bị ở nước ngoài. Nhờ kinh tế khấm khá nên Trương Hạo năm nào cũng tổ chức các buổi họp đồng niên (PV - hội những người cùng tuổi với nhau ở trong làng) để gặp mặt bạn bè. Những thành viên trong hội đồng niên đều là bạn từ thời cấp 1, cấp 2 với Trương Hạo, đa số đều làm ăn chủ yếu trong địa phương. Thế nên Trương Hạo rất mong ngóng được gặp mặt bạn bè, hàn huyên những câu chuyện từ thời xưa.
"Đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt. Năm nay tôi chuẩn bị xong hết rồi, hãy dành chút thời gian để tham dự buổi họp đồng niên nhé", Trương Hạo nhắn tin vào group chat.
Sợ rằng bạn bè sẽ không đến, Trương Hạo cũng chu đáo hẹn mọi người đến nhà mình ăn cho gần. Sợ rằng không hợp khẩu vị của bạn bè, anh đặt liền hơn 30 mâm cỗ từ một khách sạn trong địa phương, dặn làm toàn món đặc sản. Anh cũng dặn bạn bè không cần đặt nặng về chi phí, chỉ cần tấm lòng thôi nên các bạn cứ thoải mái đến nhé.
"Sau 1 năm, có người lên chức trưởng phòng. Có người kinh doanh thuận lợi... Chà, nhiều chuyện lắm đây", Trương Hạo không khỏi mừng thầm và mong đợi đến ngày họp đồng niên.
Chẳng một ai phản ứng lại, nhiều người chỉ thả like, nhưng Trương Hạo vẫn vô cùng tự tin.
Đến ngày họp đồng niên diễn ra, không một ai đến dự. Thậm chí cả những người đã từng nhận sẽ đến, nhưng đến phút chót, họ vẫn huỷ lịch và rối rít xin lỗi anh. Khi Trương Hạo chụp ảnh mâm cỗ trong nhà trống trơn, không ai đến ăn, gửi vào nhóm chat thì chỉ nhận được những cái seen tin nhắn lạnh lùng.
Trương Hạo bất khóc trước thái độ lạnh lùng của nhóm bạn. Anh đăng tải hình ảnh lên mạng cùng dòng trạng thái: "Vì sao ai cũng đột ngột thay đổi thái độ như vậy. Có những người đã nhận nhưng rồi lại không đến, tôi đã làm gì sai?".
Ai ngờ bên dưới bài đăng, có rất nhiều người đã lên tiếng bình luận: "Anh đã sai rồi", và khuyên anh nên đi hỏi chuyện trực tiếp với những người bạn đồng niên của mình.
Trương Hảo nhắn tin riêng với từng người bạn trong hội đồng niên, thì nhận được câu trả lời ngỡ ngàng. Hoá ra do anh đặt mâm cỗ quá sang ở khách sạn, có giá lên đến 6.000 NDT (khoảng 20 triệu đồng) nhưng không hề bàn trước với bạn bè. Khi bạn bè check được giá trị bữa ăn, ai cũng hốt hoảng và ngại khi đến nhà anh.
Trương Hạo đi làm ăn xa, kinh doanh tốt nhưng không biết tình hình trong địa phương như thế nào. Một năm qua kinh tế khó khăn, nhiều thành viên trong hội đồng niên buôn bán khó khăn, lay-off tuổi trung niên nên nhiều gia đình phải chắt bóp chi tiêu.
Khi nhìn vào bữa cỗ quá đắt của Trương Hạo, ai cũng dè chừng và lắc đầu. Ban đầu chỉ vài người nói không đi, nhưng không ngờ tất cả thành viên còn lại cũng chung suy nghĩ đó.
"Cậu mở tiệc to quá, một bữa lên đến 6.000 NDT, toàn bày món sang, chúng tôi áp lực quá. Chẳng lẽ đến tay không à. Gần Tết đến biết bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mong cậu thông cảm nhé", một bạn đồng niên nói với anh.
Một đồng niên khác cũng nói thẳng do Trương Hạo đi ra nước ngoài làm việc, không ở làng làm nên họ cũng... không cần mối quan hệ này nữa. "Đi họp đồng niên là để có thêm quan hệ. Nhưng cậu kinh doanh ở nước ngoài, cả năm gặp có 1 lần. Rồi đến Tết lại mở bữa ăn hoàng tráng như vậy, chúng tôi đi cũng không được thêm gì cả", một người bạn khác nói.
Khi nhìn những dòng tin nhắn đó, Trương Hạo vô cùng đau lòng.
Không chấp nhận sự thật, Trương Hạo quyết định đăng tất cả sự việc lên trang cá nhân của mình để "bóc phốt" những người bạn vô tình. Bất ngờ, anh nhận phải phản ứng trái ngang. Đa số đều chỉ ra thiếu sót của Trương Hạo cũng vì anh đã bày vẽ tiệc quá to và hoàng tráng, khiến cho các bạn không dám đến.
"Trương Hạo à, tôi muốn bênh vực anh cũng không được. Anh nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác chứ? Thay vì mở tiệc mời mọi người, nếu làm ăn tốt, anh nên mua suất quà tặng hò ăn Tết còn hơn. Thời buổi này ai dám đến thay không ăn tiệc".
"Tôi nghĩ nên cắt bỏ những buổi tiệc tùng bày vẽ thế này, Tết sẽ bớt áp lực. Đến buổi tiệc rồi so đo hơn thua chuyện giàu nghèo, ai cũng khoe này khoe kia, nếu không có gì để bàn đến chẳng phải rất lạc lõng sao. Chỉ tạo áp lực cho người nghèo mà thôi".
"Bày vẽ, tôi nói thật nếu là tôi tôi cũng không đến. Mấy năm trời không gặp, đến đó biết nói chuyện gì? Ở nhà bao việc".
"Cái sai của nhóm bạn là không đến buổi tiệc cũng không báo lấy 1 câu nhưng cái sai của người tổ chức là tự quyết định tất cả. Không bênh ai nổi".
Nhiều người chắc mẩm có lẽ đây là năm cuối cùng Trương Hạo mời bạn bè đến họp đồng niên.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện ở trên?
Theo Mây (Nguoiduatin.vn)
- Cực HOT: iPhone màn hình gập chính thức lộ diện, anh em song sinh Pixel 9 Pro Fold, một trải nghiệm khác biệt (06:38)
- Trung Đông rực lửa: Iran dội mưa tên lửa đạn đạo về phía Israel (06:34)
- Lamine Yamal đóng vai "người hùng" cứu nguy cho Barcelona ở phút bù giờ cuối cùng (06:14)
- Liverpool “bế tắc” tại Thổ Nhĩ Kỳ: Trận đấu thứ 100 không thể tệ hơn của Arne Slot (06:11)
- Tử vi thứ 4 ngày 11/3/2026 của 12 con giáp: Tý lộc lá, Mão rối ren (06:00)
- Giá xăng vọt tăng hơn 2.000 đồng, chính thức vượt ngưỡng 29.000 đồng mỗi lít (6 giờ trước)
- HLV Mai Đức Chung tuyên bố chia tay tuyển nữ Việt Nam (10/03/26 23:17)
- Phương Oanh tái xuất mạng xã hội sau thời gian im ắng, diện mạo khiến nhiều người chú ý (10/03/26 23:04)
- Lộ diện vương miện Miss World Vietnam 2025 đính 3.368 viên đá quý (10/03/26 22:36)
- Mỹ cảnh báo mở đợt không kích dữ dội nhất nhằm vào Iran (10/03/26 22:23)