-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Giới trẻ
01/07/2019 09:08Đặt mua quần áo cho bạn gái hết tiền triệu, chàng trai bỗng thản nhiên 'bom hàng' vì người yêu không ưng
Có lẽ bị "bom hàng" là một trong những điều đáng sợ nhất với hội bán hàng online. Bởi không chỉ mất tiền vận chuyển mà đôi khi họ còn phải bán thanh lý vì đó là hàng order. Thế nhưng mỗi khi gặp phải tình huống này, họ chỉ biết cay đắng chấp nhận hoặc cùng lắm là đăng lên MXH để cảnh báo đến tất cả mọi người.
Câu chuyện của chị N.A dưới đây là một ví dụ. Tuy nhiên, nó lại được nhiều người chú ý bởi dù chị N.A bán quần áo nữ nhưng người "bom hàng" là một chàng trai và thái độ thản nhiên đến lạ lùng của anh chàng này.

Theo đó, chị N.A cho biết một anh chàng tên T. đã đặt ở chỗ chị rất nhiều quần áo cho bạn gái làm quà tặng với số tiền lên đến 970k. Vì là quà tặng nên anh chàng khăng khăng đòi tự mua, tự chọn, mặc cho người bán đã khuyên: "Kêu người yêu em vào Facebook chị xem rồi tự chọn chứ lỡ không ưng thì sao".
Và không hiểu lý do gì mà anh T. lại tiết lộ với người yêu về chuyện mua quần áo. Kết quả là sau khi xem mẫu, cô nàng nói không thích, không mặc khiến anh chàng báo hủy dù cho người bán đã đi lấy hàng về rồi.
Thông cảm cho chàng trai này, chị N.A đã đưa ra cách giải quyết hợp tình hợp lý cho cả 2 bên là: "Cái nào chưa lấy thì chị hủy cho còn mấy cái chị lấy về rồi thì em nhận hộ chị!". Anh chàng cũng đồng tình và bảo gửi cho mình.


Những tưởng như thế là êm xuôi, nào ngờ chị N.A cay đắng kể tiếp: "Khi hàng đến nơi thì không nhận với lý do: Không có thời gian nhận, không có thời gian chuyển khoản và phải đi làm từ 6h sáng đến 12h đêm".
Vì không muốn bị "bom hàng" nên chị N.A đã nhắn tin cho người yêu của anh chàng nói giúp là nhận đồ đi thì chị nhận được câu trả lời: "Đây là chuyện của chị với anh ấy thì chị giải quyết với anh ấy đi".

Và trong khi chị N.A đang phải thanh lý loạt đồ bị "bom" thì dân mạng đã không ngớt lời chỉ trích chàng trai. Họ cho rằng anh là đàn ông con trai mà có hành động không quân tử một chút nào:
- Thế giới này thật đáng sợ!
- Em đọc mà thấy tức giùm luôn... Thật hết nói nổi!
- Thấy mà bực mình giùm em. Mấy kiểu vậy nên công khai để thiên hạ còn né. Còn lỗ vốn thì coi như em làm công ích vậy.
- Đàn ông con trai mà không có chút trách nhiệm nào vậy?
Về phía chàng trai, sau khi biết mình bị chị N.A tố, anh T. đã đăng tải một đoạn status khá khó hiểu, không phủ nhận cũng không thừa nhận mà lại "cảm thấy mình là người giật nợ chuyên nghiệp".

Hiện tại, câu chuyện vẫn đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhưng rõ ràng "bom hàng" là một hành động xấu xí bởi khiến cả shipper lẫn chủ shop khốn khổ còn những "thượng đế" thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Theo Miss Hóng (Helino)








- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (47 phút trước)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (56 phút trước)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (1 giờ trước)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (1 giờ trước)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (1 giờ trước)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (1 giờ trước)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (1 giờ trước)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (1 giờ trước)
- Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế (2 giờ trước)




