-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai...
Phương Oanh cứ nhìn con là khóc
Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về...
Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến...
Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000
Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1
Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi...
Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình...
Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp...
HLV Shin Tae-yong bị sa thải
Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai...
Phương Oanh cứ nhìn con là khóc
Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về...
Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến...
Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000
Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1
Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi...
Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình...
Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp...
HLV Shin Tae-yong bị sa thải
Tin mới
Giới trẻ
28/06/2016 21:49Để không thất nghiệp sau tốt nghiệp: Đừng tin việc bỏ học để thành công
"Tôi học không giỏi, đúng hơn là đứng cuối lớp, nằm trong nhóm những sinh viên có điểm trung bình thấp nhất trong khóa, nhưng tôi kiếm được việc và có kinh nghiệm 2 năm trong hồ sơ làm việc của mình".
"Tôi học không giỏi, đúng hơn là đứng cuối lớp, nằm trong nhóm những sinh viên có điểm trung bình thấp nhất trong khóa, nhưng tôi kiếm được việc và có kinh nghiệm 2 năm trong hồ sơ làm việc của mình".
Hai năm đầu trên ghế giảng đường, cá nhân tôi thấy mình không hợp với các kiến thức mà trường đào tạo, dù rằng đó là kiến thức chuyên ngành. Nhưng chưa bao giờ tôi chểnh mảng trong việc học, tôi là một sinh viên rất nghiêm túc trong việc... làm bài tập về nhà.
Suy nghĩ của tôi lúc ấy, đại học như một sự thử thách, nó không đem nhiều kiến thức mà ngoài đời sử dụng được, nhưng nó dạy cho tôi cách tư duy, tính logic và khả năng tự nghiên cứu những thứ mới mẻ. Tôi học chăm chỉ nhưng không tập trung toàn bộ sức lực cho việc ngồi trên ghế giảng đường.
Biết khả năng giao tiếp mình kém, bản thân lại không hào hứng với các khóa học kỹ năng mềm, tôi chọn đi làm thêm ở một công ty startup (khởi nghiệp), vừa làm hỗ trợ kỹ thuật, vừa làm nhân viên lập trình. Tôi làm theo ca, mỗi ngày 6 tiếng và được luân phiên với các nhân viên khác để tránh giờ học trên trường của mình.
Chương trình học bắt đầu có thêm thời gian trống vào năm 3, đa phần bạn bè đều tập trung chơi game online, học vượt (đăng ký nhiều tín chỉ và học luôn vào thời gian hè) hoặc đi bán hàng thời vụ cho các cửa hàng thức ăn nhanh, nhưng tôi vẫn đi theo một hướng khác.
Tôi dành thời gian rảnh để làm cán bộ Đoàn, bên cạnh việc học nhàn hạ và làm thêm ở một công ty startup. Thời điểm này, tôi được phân làm Phó bí thư Đoàn khoa và Ủy viên Kiểm tra Đoàn trường, nó đem về cho tôi nhiều mối quan hệ và phong thái tự tin, dạn dĩ trước đám đông. Bạn bè không ủng hộ lắm, vì cán bộ đoàn hội trên ghế đại học là thứ gì đó rất... buồn cười, mà theo nhiều người bảo là vô bổ.
Gần tốt nghiệp, tôi nghỉ hẳn ở công ty startup kia, tập trung cho việc tốt nghiệp và chọn cho mình một cơ hội việc làm phù hợp. Tôi không làm luận văn (để xét tốt nghiệp loại giỏi), mà chỉ cố gắng học đủ tín chỉ, chọn phương án ra trường bình thường.
Năm thứ 4, trong khi các nhà tuyển dụng bắt đầu ồ ạt tuyển nhân sự Công nghệ thông tin để phát triển công ty outsourcing đình đám (gia công phần mềm cho nước ngoài), họ nhờ tôi làm cầu nối. Và tôi cũng có được một công việc ưng ý ngay khi học những môn cuối cùng của ngành phần mềm, không những thế mà còn giới thiệu được cho nhiều bạn bè một lượng lớn công việc.
Quay lại quãng thời gian làm việc thời vụ cho một công ty startup, tôi quen được một nhóm bạn gồm: một nhiếp ảnh gia - đang học Công nghệ thông tin, một stylist (nhà tạo mẫu) - đang học trung cấp Kế toán, một thiết kế - đang học Tài chính ngân hàng. Tất cả những người này sau khi tốt nghiệp cũng không làm đúng chuyên ngành của mình, nhưng hiện tại đều là những người có tên tuổi trong nghề.
Tôi học được từ họ một cách làm việc hăng say, bất cứ chuyện gì đã quyết, sẽ làm cho đến cùng, dù không đến được đích thì cũng có những bài học trong suốt hành trình. Và ít nhất, chúng tôi chưa bao giờ bận tâm về chuyện việc làm, cũng như không mấy để ý đến xếp hạng bằng cấp mà mình được nhận sau 4-5 năm dùi mài kinh sử.
Theo tôi, để vững chân sau khi tốt nghiệp đại học, cần có những điều sau:
1. Biết điểm yếu của mình rồi tìm cách khắc phục.
2. So với kiếm tiền, việc học còn đơn giản hơn nhiều, vì thế hãy học thật tốt và đừng quá tin vào những tấm gương bỏ học để thành công. Vì còn nhiều tấm gương bỏ học thất bại mà báo đài chưa hề đưa tin.
3. Nếu được, hãy tham gia vào một công ty startup, sẽ có nhiều điều thú vị mà bạn có thể học hỏi.
4. Tạo dựng các mối quan hệ tốt, vì ít nhiều sẽ giúp bạn trong thời gian sắp hoặc đã ra trường.
Hai năm đầu trên ghế giảng đường, cá nhân tôi thấy mình không hợp với các kiến thức mà trường đào tạo, dù rằng đó là kiến thức chuyên ngành. Nhưng chưa bao giờ tôi chểnh mảng trong việc học, tôi là một sinh viên rất nghiêm túc trong việc... làm bài tập về nhà.
Suy nghĩ của tôi lúc ấy, đại học như một sự thử thách, nó không đem nhiều kiến thức mà ngoài đời sử dụng được, nhưng nó dạy cho tôi cách tư duy, tính logic và khả năng tự nghiên cứu những thứ mới mẻ. Tôi học chăm chỉ nhưng không tập trung toàn bộ sức lực cho việc ngồi trên ghế giảng đường.
So với kiếm tiền, việc học còn đơn giản hơn nhiều, vì thế hãy học thật tốt và đừng quá tin vào những tấm gương bỏ học để thành công. ẢNH: SHUTTERSTOCK |
Biết khả năng giao tiếp mình kém, bản thân lại không hào hứng với các khóa học kỹ năng mềm, tôi chọn đi làm thêm ở một công ty startup (khởi nghiệp), vừa làm hỗ trợ kỹ thuật, vừa làm nhân viên lập trình. Tôi làm theo ca, mỗi ngày 6 tiếng và được luân phiên với các nhân viên khác để tránh giờ học trên trường của mình.
Chương trình học bắt đầu có thêm thời gian trống vào năm 3, đa phần bạn bè đều tập trung chơi game online, học vượt (đăng ký nhiều tín chỉ và học luôn vào thời gian hè) hoặc đi bán hàng thời vụ cho các cửa hàng thức ăn nhanh, nhưng tôi vẫn đi theo một hướng khác.
Tôi dành thời gian rảnh để làm cán bộ Đoàn, bên cạnh việc học nhàn hạ và làm thêm ở một công ty startup. Thời điểm này, tôi được phân làm Phó bí thư Đoàn khoa và Ủy viên Kiểm tra Đoàn trường, nó đem về cho tôi nhiều mối quan hệ và phong thái tự tin, dạn dĩ trước đám đông. Bạn bè không ủng hộ lắm, vì cán bộ đoàn hội trên ghế đại học là thứ gì đó rất... buồn cười, mà theo nhiều người bảo là vô bổ.
![]() |
Nếu được, hãy tham gia vào một công ty startup, sẽ có nhiều điều thú vị mà bạn có thể học hỏi - ẢNH: SHUTTERSTOCK |
Gần tốt nghiệp, tôi nghỉ hẳn ở công ty startup kia, tập trung cho việc tốt nghiệp và chọn cho mình một cơ hội việc làm phù hợp. Tôi không làm luận văn (để xét tốt nghiệp loại giỏi), mà chỉ cố gắng học đủ tín chỉ, chọn phương án ra trường bình thường.
Năm thứ 4, trong khi các nhà tuyển dụng bắt đầu ồ ạt tuyển nhân sự Công nghệ thông tin để phát triển công ty outsourcing đình đám (gia công phần mềm cho nước ngoài), họ nhờ tôi làm cầu nối. Và tôi cũng có được một công việc ưng ý ngay khi học những môn cuối cùng của ngành phần mềm, không những thế mà còn giới thiệu được cho nhiều bạn bè một lượng lớn công việc.
Quay lại quãng thời gian làm việc thời vụ cho một công ty startup, tôi quen được một nhóm bạn gồm: một nhiếp ảnh gia - đang học Công nghệ thông tin, một stylist (nhà tạo mẫu) - đang học trung cấp Kế toán, một thiết kế - đang học Tài chính ngân hàng. Tất cả những người này sau khi tốt nghiệp cũng không làm đúng chuyên ngành của mình, nhưng hiện tại đều là những người có tên tuổi trong nghề.
![]() |
Tạo dựng các mối quan hệ tốt, vì ít nhiều sẽ giúp bạn trong thời gian sắp hoặc đã ra trường - ẢNH: SHUTTERSTOCK |
Tôi học được từ họ một cách làm việc hăng say, bất cứ chuyện gì đã quyết, sẽ làm cho đến cùng, dù không đến được đích thì cũng có những bài học trong suốt hành trình. Và ít nhất, chúng tôi chưa bao giờ bận tâm về chuyện việc làm, cũng như không mấy để ý đến xếp hạng bằng cấp mà mình được nhận sau 4-5 năm dùi mài kinh sử.
Theo tôi, để vững chân sau khi tốt nghiệp đại học, cần có những điều sau:
1. Biết điểm yếu của mình rồi tìm cách khắc phục.
2. So với kiếm tiền, việc học còn đơn giản hơn nhiều, vì thế hãy học thật tốt và đừng quá tin vào những tấm gương bỏ học để thành công. Vì còn nhiều tấm gương bỏ học thất bại mà báo đài chưa hề đưa tin.
3. Nếu được, hãy tham gia vào một công ty startup, sẽ có nhiều điều thú vị mà bạn có thể học hỏi.
4. Tạo dựng các mối quan hệ tốt, vì ít nhiều sẽ giúp bạn trong thời gian sắp hoặc đã ra trường.
Tôi được phân làm Phó bí thư Đoàn khoa và Ủy viên Kiểm tra Đoàn trường, nó đem về cho tôi nhiều mối quan hệ và phong thái tự tin, dạn dĩ trước đám đông. Bạn bè không ủng hộ lắm, vì cán bộ đoàn hội trên ghế đại học là thứ gì đó rất... buồn cười, mà theo nhiều người bảo là vô bổ. |
Theo Gia Minh (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục

Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng
09/10/25 23:40

Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
09/10/25 19:27

Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
09/10/25 18:22

Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
09/10/25 17:15

Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu"
09/10/25 15:24

TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc
09/10/25 14:15

Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1!
09/10/25 11:18

"Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao?
09/10/25 11:02
Tin mới nhất
- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)
Bài đọc nhiều

Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời

Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"

Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực

Phương Oanh cứ nhìn con là khóc