-
Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới
-
Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng
-
Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long
-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
-
Camera ghi cảnh đối tượng cầm dao xông vào nhà chém trọng thương người đàn ông ở Hải Phòng
-
Nữ sinh học giỏi viết vội vàng để kịp nộp bài thi nhưng nhận về 0 điểm, buộc phải học lại kỳ sau, giảng viên thông báo: "Có dấu hiệu gian lận"
-
Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc
-
Mẹ dắt con gái ra cầu tàu rồi nhảy xuống biển, để lại di thư khiến ai cũng nghẹn ngào
-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
Giới trẻ
26/07/2024 14:08Đến khách sạn gặp bạn gái quen qua mạng, sáng hôm sau tỉnh dậy anh chàng sốc với kết cục trước mắt
Với sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng, việc làm quen và yêu đương của giới trẻ ngày nay cũng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, cũng vì quen biết qua không gian ảo, chưa có những thông tin rõ ràng để đảm bảo bạn hiểu rõ về người kia, nên đã có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh việc hẹn hò online.
Câu chuyện tại Thái Lan dưới đây hy vọng sẽ là bài học cảnh giác cho những người đang có ý định tìm hiểu đối phương qua các app hẹn hò.
Gặp gỡ bạn gái quen qua mạng ở khách sạn, sáng hôm sau tỉnh dậy chàng trai sốc nặng
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra hôm 11/7 vừa qua. Nạn nhân là một chàng trai trẻ mới có 18 tuổi, tên là Ditdanai Takhamhor. Anh Ditdanai quê ở tỉnh Roi Et nhưng lại đến tỉnh Udon Thani, thuộc vùng Isaan của Thái Lan để làm việc cùng chú mình tại một công trường xây dựng.
Tại nơi ở mới này, do thiếu thốn tình cảm từ gia đình, bạn bè nên Ditdanai cảm thấy rất buồn chán và đã sử dụng một app hẹn hò, hy vọng có thể tìm được cho mình một người bạn tâm giao.
Sau một thời gian, Ditdanai đã làm quen được với một cô gái tên là Zia qua ứng dụng hẹn hò này. Zia nói với Ditdanai rằng cô là một y tá làm việc tại bệnh viện ở tỉnh Khon Kaen. Họ đã nói chuyện với nhau được khoảng một tháng. Cảm thấy tâm đầu ý hợp, cả 2 đã hẹn sẽ gặp mặt tại một khách sạn ở Udon Thani vào ngày 11/7 vừa qua. Zia đã đặt 3 phòng ở khách sạn này, nói rằng cô tới đây cùng mẹ và em trai của mình.
Ngay khi gặp gỡ, khác với những trường hợp khác, Ditdanai đã choáng váng trước vẻ đẹp của Zia. Cô đúng là đẹp y hệt như bức ảnh ở hồ sơ trên mạng. Nói chuyện một lúc, Zia xin lỗi và nói rằng cô phải đi có việc riêng với mẹ và em trai nên bảo Ditdanai đợi cô ở trong phòng khách sạn.
Ditdanai cho biết sau đó anh đã ra ngoài để tận hưởng không khí ngoài trời nhưng lại mang nhầm chìa khóa khách sạn. Đó là chìa khóa phòng của em trai Zia. Anh đã thông báo cho Zia về chuyện này và cô đã liên hệ với nhân viên khách sạn để mở phòng cho anh. Tuy nhiên, mãi đến ngày hôm sau các nhân viên mới đến nên Zia đã bảo Ditdanai đợi ở phòng em trai của cô nhưng sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bốn giờ sáng hôm sau, Ditdanai đột nhiên thức dậy và phát hiện ra rằng cả cô bạn gái anh quen qua mạng cùng người thân của cô đều đã biến mất. Thậm chí thứ tài sản có giá trị nhất của anh là chiếc dây chuyền vàng trên cổ trị giá 125.000 baht (tương đương khoảng 88 triệu VNĐ) cũng "không cánh mà bay".
Anh Ditdanai đã liên lạc với Zia để hỏi về chiếc vòng cổ của mình thì cô này bảo rằng mình sẽ trả lại cho anh nhưng sau đó cô gái cũng "bặt vô âm tín". Ditdanai đã liên lạc với mẹ của Zia để xin lại sợi dây chuyền song người phụ nữ lại nói Zia bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe hơi.
Ditdanai kiên nhẫn chờ đợi sự hồi phục của Zia nhưng ngay cả khi cô đã bình phục, gia đình cô ta vẫn không trả lại chiếc vòng cổ vàng cho anh. Cực chẳng đã, chàng trai đã tới Đồn Cảnh sát Udon Thani báo cáo sự việc để đòi lại công bằng cho bản thân. Cảnh sát đảm bảo với anh rằng họ sẽ triệu tập nghi phạm Zia đến đồn để lấy lời khai và trả lại sợi dây chuyền vàng cho Ditdanai.
Cảnh báo những chiêu thức lừa đảo khi hẹn hò
Câu chuyện của chàng trai 18 tuổi ở Thái Lan nói trên chỉ là một trong số rất nhiều tình huống mà trong đó, những người nhẹ dạ cả tin sẽ bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo tiền bạc hoặc tài sản có giá trị.
Trong một số trường hợp khác, bọn chúng sẽ lừa nạn nhân chuyển tiền, hoặc đánh cắp thông tin cá nhân để "rút ruột" tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, kẻ xấu cũng có thể hẹn gặp nạn nhân ở ngoài đời, dụ nạn nhân đến nơi vắng người để cướp tài sản.

Do đó, để đảm bảo an toàn, người dùng cần cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ trên mạng xã hội, không đi gặp các đối tượng khi chỉ có một mình hoặc đến những nơi vắng vẻ.
Ngoài ra, không tham gia ứng dụng đầu tư tài chính, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an.
Theo Gia Linh (Nguoiduatin.vn)








- Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận đột phá về biên giới (17:43)
- Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (17:32)
- Một gia đình nông thôn ở Thanh Hóa tiền điện tăng gần 10 triệu đồng một tháng (17:19)
- Quảng Ninh sẽ lắp thiết bị này trên tất cả tàu du lịch ở Hạ Long (17:11)
- Nga nêu thời gian, giấu kín địa điểm ông Putin gặp ông Trump (1 giờ trước)
- Phường đông dân ở TPHCM xử "rát" lấn chiếm vỉa hè, bất ngờ tháo dỡ 50 công trình (1 giờ trước)
- Mới “sống thử” vài tháng mà bạn trai “chưa ra đến chợ đã hết tiền” (1 giờ trước)
- Hiệp Gà: Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi đã 'xanh cỏ’ rồi (1 giờ trước)
- Giả vờ hỏi đường rồi tấn công phủ đầu để cướp xe (1 giờ trước)
- Sang đường bất cẩn, thanh niên đi xe đạp gây tai nạn kinh hoàng cho xe ba bánh (1 giờ trước)




