-
Hải Phòng: Ô tô lùi va chạm loạt người đi bộ xem pháo hoa, hành động của tài xế gây phẫn nộ -
Lùm xùm nội bộ Team Châu Phi của Quang Linh Vlogs gây chú ý đầu năm 2026 -
Cán bộ Bộ Ngoại giao tử vong sau tai nạn khi trên đường về quê nghỉ Tết -
Uống bia sau khi chơi pickleball: Cơ thể thực sự chịu tác động như thế nào? -
Trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp xã hội trước Tết Bính Ngọ -
Rùng mình khoảnh khắc bánh xe "điên" tông trọng thương người phụ nữ ở Vĩnh Long -
K+ ngừng cung cấp dịch vụ từ 2026: Bộ Công Thương yêu cầu giải trình và nêu rõ lý do -
Vẫn còn 15 trường học với gần 1.500 học sinh chưa nhận được tiền ăn từ dự án "Nuôi em" -
Luật giao thông 2026 thay đổi "chưa từng có": Tài xế và phụ huynh cần biết ngay -
"Vua côn tay" mới của Anh quốc chính thức ra mắt: Trang bị lấn át Honda Winner R, có ABS, giá dễ mua
Giới trẻ
07/07/2019 15:30Đi du lịch một mình, cô gái cố góp đủ 30 vé máy bay để mẹ cho lấy chồng và đêm 'hãi hùng' ở Quảng Ngãi
Tuổi trẻ - trừ những thứ cấm ra thì ngại gì không thử
Lưu Hải Hậu mới đây có bài chia sẻ hút 10 nghìn lượt thích. Là tuýp người hiện đại, ham trải nghiệm, cô nàng không ngại đi du lịch dù chỉ một mình. Nhờ sự quyết đoán, cô nàng đã có 7 cuống vé máy bay khứ hồi và những trải nghiệm khó quên.
"Ở đây có đứa nào thích đi du lịch một mình như mình không? Mình đi đâu, ai cũng hỏi một câu muôn thuở: 'Sao lại đi 1 mình?'.
Mình toàn bảo bạn/em cháu bị say xe phải nằm nghỉ ở phòng rồi cho nó... sang miệng.
Nhưng mình thấy đi một mình thoải mái mà. Không có lịch trình cụ thể, thích đi như nào là đi. Cứ một mình "một ngựa" với cái Tripod. Mệt thì nghỉ, hết mệt lại đi. Chứ đợi lũ bạn xếp được lịch đi thì có khi mình già mất.

Mà đứa nào còn đang đắn đo, lo sợ đi một mình thì mạnh mẽ thử đi đừng sợ. Đường ở miệng, địa chỉ ăn chơi thì vào các hội du lịch xem review rồi cầm tiền, xách mông lên mà đi.
Tuổi trẻ - trừ đồ cấm ra thì ngại gì mà không thử. Nhỉ?", Hải Hậu viết trong nhóm đông thành viên của Facebook.

"Mẹ muốn con gái thoát khỏi ao làng"
Bắt đầu hành trình trải nghiệm những vùng đất mới từ 3 năm trước, Hải Hậu tâm sự cứ tối thứ Sáu là xách ba lô lên và trở về vào sáng sớm thứ Hai.
"Mình làm văn phòng nên công việc theo giờ hành chính, cứ cuối tuần là đi du lịch. Lúc đầu thì hơi mệt nhưng sau rồi thì quen. Đi một mình cũng vui, dù đôi lúc hơi buồn vì không được chia sẻ niềm vui đó với gia đình và bạn bè.
Chuyến đi xa đầu tiên của mình là Bình Liêu - mảnh đất hoa Sở trắng xinh đẹp. Lần đó mình đăng ký đi tour bụi. Cái cảm giác sáng ngủ dậy tiếng suối chảy róc rách như mưa, tiếng chim hót, không gian thanh bình với ngọn núi trước cửa nhà làm mình say đắm.
Sau một vài chuyến đi ghép tour miền Tây Bắc, mình bắt đầu tìm điểm đi xa hơn là Đà Lạt, Đà Nẵng, Lý Sơn, Sài Gòn, Cần Thơ...
Những chuyến đi vừa là để xả stress, cũng vừa để ngắm cảnh đẹp của đất nước, con người quê hương mình và ăn những món đặc sản. Có điểm nữa là đi tới đâu có món ngon mình đều lấy thông tin về để cho mẹ mình làm mối bán hàng. Mình cũng không nhớ là đã lang thang những đâu nữa. Cứ được nghỉ làm là book vé đi thôi", 9x tâm sự,.

Thế nhưng đi du lịch một mình cũng khiến 9x gặp nhiều rắc rối. Là con gái, Hải Hậu không tránh khỏi những lúc "thần hồn nát thần tính".
"Kỷ niệm đáng nhớ và lặp lại nhiều nhất trong những chuyến đi là mình lạc đường. Khả năng nhớ đường của mình rất tồi. Đi ăn tối về no quá, xăng cũng quên không đổ, đường về không nhớ, phải đứng yên ở địa điểm lạc rồi nhờ lễ tân khách sạn ra hỗ trợ.
Chụp ảnh sống ảo cũng hơi vất vả một chút. Mình chỉnh bằng Tripod, nên nhiều lúc không lấy được hết cảnh đẹp như ý muốn.
Có một đêm hú hồn ở Quảng Ngãi, mình không tìm được khách sạn, phải ở nhà nghỉ. Mà nhà nghỉ đó vắng tanh vắng ngắt, đồ đạc lại cũ kĩ, cảm giác lạnh lẽo đến sợ.
Đêm ngủ một mình, phải chèn hết bàn ghế ra cửa. Lần sau thuê phòng nghỉ, mình tự nhắc bản thân phải đi xem xét kỹ lưỡng, đông người ở thuê thì mới dám ở", cô gái nhớ lại.
Đứng sau những quyết định xách ba lô nên mà đi của Hải Hậu là người mẹ tâm lý và rất "teen".
"Mẹ luôn ủng hộ những chuyến đi của mình, một phần vì nghĩ tuổi trẻ nên thoát ra khỏi cái ao làng, mở mang đầu óc. Phần vì mẹ mình muốn con cái được hưởng thành quả xứng đáng sau những ngày làm việc chăm chỉ.
Mẹ không cho con gái lấy chồng trước 30 tuổi. Bản thân mẹ lấy chồng sớm và vất vả nên muốn con gái chững chạc một chút, có kinh tế vững vàng rồi mới lập gia đình", cô gái Hải Phòng cho hay.
Cuối cùng, cô nàng muốn nhắn gửi đôi lời đến những ai đang có ý định đi du lịch một mình.
"Đi du lịch một mình không chia tiền với người khác được nhưng nếu biết chi tiêu thì chênh lệch cũng không đáng kể. Nếu còn trẻ, các bạn đừng vội lập gia đình mà hãy cho mình cái quyền hưởng thụ có giới hạn. Bây giờ 'săn' vé máy bay cũng không khó, muốn đi du lịch thì năng vào các nhóm, đọc review để tránh bị 'chặt chém'".
Hình ảnh trong những chuyến đi du lịch một mình của 9x:






Theo Duy Nam (Thế Giới Trẻ)
- Tiktoker Huỳnh Cao Cường bị bắt cùng "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Thanh Hải, hé lộ tội danh không thể tha thứ (20:15)
- Chelsea chính thức sa thải HLV Enzo Maresca sau hàng loạt mâu thuẫn ngầm (45 phút trước)
- Campuchia vỡ òa đón 18 tù binh trở về từ Thái Lan (1 giờ trước)
- Kinh hoàng rượu giả chứa 30% cồn công nghiệp: 7 người ngộ độc, 1 người tử vong tại Hải Phòng (1 giờ trước)
- 2.600 công nhân Công ty Panko Vina mất việc được hỗ trợ chăm lo Tết và đảm bảo quyền lợi (1 giờ trước)
- Hiệp sĩ đường phố Nguyễn Thanh Hải bị bắt vì cưỡng đoạt hơn 16 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Xưởng gỗ tại TP.HCM cháy rực giữa trưa Tết Dương lịch (2 giờ trước)
- Vụ thảm án rúng động Thanh Hóa: Người chị dâu đã qua cơn nguy kịch (2 giờ trước)
- Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, ô tô bay lên vỉa hè tông hàng loạt xe máy (2 giờ trước)
- Nga cáo buộc Ukraine tập kích khách sạn đêm giao thừa khiến 24 người thiệt mạng (2 giờ trước)