-
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt
Giới trẻ
01/09/2024 21:31Đi một mình nhưng gọi suất 5 người ăn, đồ vừa lên chàng trai bỗng khóc nức nở: Ai biết lý do cũng xót xa
Khi "chữ hiếu" là gánh nặng
Sự việc xảy ra tại một nhà hàng ở Hồ Nam (Trung Quốc), khi nam thanh niên bước vào quán và gọi đồ ăn. Vì số lượng đồ ăn chàng trai chọn khá nhiều nên nhân viên đã ngỏ ý hỏi anh chàng đi mấy người để phục vụ tốt nhất. Tuy nhiên khi nghe người này trả lời anh đến ăn một mình, nhân viên phục vụ không khỏi bất ngờ vì số lượng đồ ăn người đàn ông gọi phải bằng suất ăn cho 5 người. Mặc dù rất ngỡ ngàng, nhưng nhà hàng sau đó cũng nhanh chóng chuẩn bị và phục vụ những món ăn mà anh chàng đã gọi.
Vào lúc đồ ăn xếp chật kín đầy một bàn và nhân viên cũng đã rời đi, chàng trai không vội vàng thưởng thức món ăn ngay mà trầm ngâm nhìn xa xăm. Ngay sau đó, dường như không thể kìm nén nổi nữa, anh chàng ôm mặt bật khóc nức nở.
Hóa ra, anh chàng này họ Lý, sinh ra và lớn lên ở Hồ Nam trong một gia đình không mấy khá giả. Đã vậy cha của anh Lý còn ham mê cờ bạc nên đã mang hết tiền của nhà đi nướng vào những canh bạc. Không những thế, ông còn vay mượn nặng lãi rồi để lại một khoản nợ lớn khiến gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.
Vì chữ hiếu, anh Lý không đành lòng nhìn cha mình bị siết nợ, gia đình sống trong đau khổ nên đã quyết định gánh vác trách nhiệm trả nợ thay.
Sau 3 năm sống tằn tiện, mỗi ngày làm đủ thứ việc từ sáng sớm tới đêm khuya, cuối cùng anh Lý cũng đã trả hết số nợ của cha. Để tự thưởng cho bản thân, anh đã quyết định đến nhà hàng và gọi 9 món ăn mà anh yêu thích nhất. Vốn nghĩ rằng đây sẽ là khoảnh khắc vui vẻ vì được thưởng thức những món ăn ngon. Chẳng ngờ khi ngồi một mình, những ký ức về khoảng thời gian khó khăn trong quá khứ lại ùa về khiến anh không khỏi chạnh lòng mà rưng rưng nước mắt.
Anh đã bật khóc, rồi lại mỉm cười như tự an ủi bản thân. Có lẽ, những cảm xúc lẫn lộn trong khoảnh khắc ấy chỉ có anh Lý mới có thể hiểu hết được.
Câu chuyện của anh Lý sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều bày tỏ sự cảm phục trước lòng hiếu thảo của anh Lý. Bên cạnh đó, nhiều người cũng thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ những tình huống tương tự:
"Từ ngày mình ra đời, nhà mình chưa bao giờ hết nợ. Bố mình mang mọi thứ trong tầm mắt đi cầm cố để đi đánh bạc. Đến giờ mình lớn và đi làm rồi nhưng hàng tháng vẫn phải trả nợ thay bố. Đôi khi mình thực sự cảm thấy tuyệt vọng vì cứ phải gánh "chữ hiếu" trên lưng như vậy. Mà cứ mỗi lần mình định buông xuôi thì mình lại nhìn thấy mẹ, mình không nỡ để mẹ ở lại một mình. Nhưng nếu cứ như này thì tương lai của mình sẽ chẳng biết đi về đâu nữa. Hiện tại mình chẳng biết đến bao giờ mới trả được hết nợ và có đủ kinh tế để tự tin hẹn hò làm quen một ai đó. Mình thậm chí nghĩ rằng sẽ độc thân cả đời vì chẳng ai muốn lấy một cô gái có gia cảnh như mình".
"Người đàn ông này chắc hẳn phải có nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Anh ấy có lẽ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, cay đắng trong cuộc sống rồi. Người tốt ắt sẽ được báo đáp, cố gắng lên nhé".
"Thực sự ai có người thân nghiện cờ bạc mới hiểu hết được nỗi khổ này, đúng thực là bỏ thì thương mà vương thì tội chính mình. Mẹ tôi cũng từng lầm đường lạc lối trong cờ bạc, may mắn là giờ bà cũng hiểu ra rồi, gia đình cũng tạm ổn hơn nhiều. Nhưng có lẽ những năm tháng trốn nợ đắng cay ấy tôi sẽ ghi nhớ cả đời. Vậy nên mong mọi người hãy tránh xa cờ bạc nhé, vì người khổ hơn cả chính là người thân yêu của bạn đấy".
Theo Tiểu Lam (Nguoiduatin.vn)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (15:46)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (15:36)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (15:36)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (15:26)
- Clip: Hú hồn xe con suýt tông trực diện xe tải đã đổ đèo còn lấn làn ở khúc cua (15:23)
- Giá xăng dầu hôm nay 18/1: Trong nước ổn định, dầu thô quốc tế tăng nhẹ (15:15)
- Nhật Kim Anh và ký ức "Vịt hóa thiên nga" tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam (15:08)
- Đây là chiếc iPhone fullbox giá rẻ nhất Việt Nam, trang bị vẫn đủ mạnh để qua mặt Galaxy S25 FE (1 giờ trước)
- Bi kịch của cô gái 24 tuổi: Tăng 29kg trong nửa năm và cái kết suy thận giai đoạn cuối (1 giờ trước)
- Chuyện tình Taylor Swift và Travis Kelce trước thềm "đám cưới thế kỷ": Khủng hoảng hay phép thử của tình yêu? (1 giờ trước)