Mới đây, bức ảnh lột tả sự thật phũ phàng về sự tàn tạ của phụ nữ trong thời gian ở cữ đã gây sốt cộng đồng các mẹ "bỉm sữa".
Mới đây, bức ảnh lột tả sự thật phũ phàng về sự tàn tạ của phụ nữ trong thời gian ở cữ đã gây sốt cộng đồng các mẹ "bỉm sữa".
Hai bức ảnh, một tươi trẻ, xinh đẹp lúc chưa chồng và một thiếu sức sống, “lùi xùi” chụp khi đang ở cữ được một thành viên đăng tải trên một diễn đàn dành cho phụ nữ đã gây sốc, thu hút sự chú ý của hàng nghìn thành viên. Nhìn vào hai bức ảnh, người ta khó có thể tin đó là cùng một người, vì sự khác biệt đến chóng mặt của nhân vật chính, từ chỗ là một cô gái xinh tươi biến thành một “mẹ bổi” đầu tóc bù xù, mặt mũi sưng húp, gương mặt đậm vẻ mệt mỏi.
|
Status kèm bức ảnh gây sốc về thời ở cữ gây xôn xao trang diễn đàn của phụ nữ. |
|
Một số chị em ngay sau đó đã "góp vui" chia sẻ ảnh ở cữ của mình. |
Chủ nhân của bức ảnh, chị Kim Huế chia sẻ, đó là những hình ảnh chân thực nhất của chị. Chị vừa sinh em bé thứ hai được 1 tháng 15 ngày, và bức ảnh gây sốc được chụp khi chị vừa sinh con 7 ngày.
|
Bức ảnh chụp chị Kim Huế khi sinh em bé thứ hai được 7 ngày. |
Lý giải về chuyện đi ngược trào lưu sống ảo, up ảnh "tự dìm" khi mọi người đều chỉ muốn khoe những khoảnh khắc xinh tươi, đẹp đẽ nhất của mình, Kim Huế vui vẻ cho hay: “Tất nhiên bản thân mình cũng muốn tung những ảnh đẹp đẽ lên khoe với mọi người, nhưng đời thực không phải thế. Mình muốn đăng bức ảnh “xập xệ” của mình lên để chia sẻ đời sống thật của tất cả chị em chúng ta. Các mẹ ở cữ đa số đều như thế. Mình chỉ đơn giản nói lên sự thật sau sinh. Ảnh đúng là "dìm mình" nhưng hầu hết các mẹ khác đều thích thú, vì đó mới là sự chân thực của cuộc đời”.
|
Ông xã chị đúng chuẩn "soái ca", vừa đẹp trai, vừa chăm sóc vợ tận tình. |
|
Chân dung của chị khi 24 tuổi, trước khi kết hôn. |
Trần Thị Thuỳ Linh: Phụ nữ, lúc nào cũng phải đẹp
|
Thùy Linh hồi chưa lập gia đình đã rất chăm chút đến nhan sắc. |
Mình cũng không có nhiều thời gian để làm đẹp, dành phần lớn thời gian chăm con và gia đình nhưng cũng chưa bao giờ bỏ bê bản thân. Có mất nhiều thời gian đâu, mình biết cách và khéo léo một tí là được thôi. Nếu khéo léo phối quần áo mỗi ngày một kiểu cũng hiệu quả, chẳng hạn như cùng một cái chân váy nhưng mỗi lần lại mặc với một cái áo khác nhau, mọi người lại nghĩ là váy mới. Tiết kiệm được rất nhiều mà vẫn phong phú.
|
Khi có con rồi, chị vẫn không quên việc làm đẹp. |
Nguyễn Ánh Tuyết: Muốn chồng yêu mình thì cần yêu bản thân trước
"Nhan sắc và thái độ của phụ nữ với cơ thể mình ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ rất nhiều. Muốn người chồng yêu mình thì trước tiên mình cần yêu bản thân trước.
|
Ánh Tuyết cho rằng, phụ nữ cần yêu mình trước khi muốn được chồng yêu. |
Đặt trường hợp nếu như người chồng của mình, khi yêu rất đẹp trai, ăn mặc đẹp làm mình đi đâu cũng được nở mày nở mặt, nhưng khi lấy về mới phát hiện chồng vừa bẩn, vừa luộm thuộm, ăn mặc lôi thôi như một ông già, chắc chắn hầu hết phụ nữ đều thất vọng. Vậy thì tại sao không hiểu cho đàn ông, khi mà đa số họ yêu bằng mắt.
|
Đã từng rất xuề xòa trong ăn mặc khi ở cữ, sau đó, chị thay đổi và tìm lại chính mình. |
"Phụ nữ sau sinh càng cần phải làm đẹp, thứ nhất, đẹp cho mình, thứ hai, đẹp cho chồng, thứ ba là đẹp cho những bà mẹ xung quanh mình nhìn thấy rằng không phải cứ có chồng có con là không thể làm đẹp, không thể chăm sóc cho bản thân. Phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, khi ấy bạn mới chăm sóc tốt được cho người khác.
Khi chưa có con, Hải đã có vẻ ngoài ưa nhìn. |
Hạnh phúc gia đình phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng cũng không vì thế mà lơ là bản thân. Khi bạn đẹp, bạn tự tin xuất hiện trước mọi người, dù là bước ra đường hay trong nhà cũng cần phải tươm tất, gọn gàng. Không phải nghe tin chồng bồ bịch mới cuống lên làm đẹp. Kể cả chồng có chung thủy, phụ nữ vẫn cần phải đẹp, ai đã đẹp sẵn rồi thì phải đẹp hơn nữa.
|
Chị đã "chật vật" để tìm lại vẻ đẹp đó, vì cho rằng, sau sinh là lúc phụ nữ cần làm đẹp hơn bao giờ hết. |
Cũng cần nói thêm, ngoài việc chăm chút vẻ bên ngoài, phụ nữ cũng cần làm giàu tâm hồn mình nữa, vì nếu không học hỏi, hoàn thiện bản thân hơn thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt, lâu dần sẽ làm mình và người bên cạnh cảm thấy nhàm chán. Vì thế, ngoài thời gian chăm con, phụ nữ cũng cần chăm sóc cho nhan sắc và tâm hồn mình nữa, nếu muốn hạnh phúc."
Theo Huyền Trang (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)