Giới trẻ
25/12/2017 15:41Dịch vụ cho thuê người yêu: Một vốn… vô số lời!
Chỉ cần gõ từ khóa “thuê người yêu”, hàng loạt các trang web hiện ra với những hình ảnh bắt mắt, nóng bỏng của các người đẹp hay các “mỹ nam”.
Vì muốn tìm bạn trai “tâm sự” trong đêm Noel sắp tới, PV liên hệ với một công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu.
Liên lạc qua Zalo, một giọng nữ tự xưng là đại diện công ty trên, trả lời PV với thái độ nhát gừng. Sau khi yêu cầu PV cung cấp tên tuổi, nghề nghiệp, số điện thoại di động, người phụ nữ này cho biết, dịch vụ cho thuê người yêu của công ty hoạt động rất chuyên nghiệp, nhân viên trẻ đẹp, lịch sự. Tuy công ty đặt trụ sở tại TP.HCM nhưng dịch vụ cho thuê người yêu được thực hiện trên phạm vi… toàn quốc.
Nữ nhân viên trên khẳng định: “Nhân viên của công ty rất năng động, sẵn sàng “nhận việc” ở tất cả các tỉnh, thành. Ngoài dịch vụ “cho thuê người yêu”, công ty còn có dịch vụ tìm kiếm bạn đời…”.
Về chi phí thuê với những khách hàng ở xa, người phụ nữ nọ quả quyết:“Khi nhân viên của công ty ra Hà Nội “phục vụ”, ngoài phí “thuê người yêu”, khách hàng phải trả thêm tiền vé máy bay và đón người tại sân bay. Nếu ở TP.HCM thì giá thuê bạn trai là 3 triệu đồng/ngày, chưa kể các chi phí khác. Ra Hà Nội thì giá là 5 triệu đồng/ngày, không bao gồm phương tiện di chuyển và phí sinh hoạt hằng ngày của nhân viên”.

Nghe PV chê giá “chát”, chị này giải thích: “Khách của công ty hầu hết là doanh nhân, cán bộ Nhà nước, con của các đại gia, quan chức nên nhân viên được tuyển dụng vào làm việc cũng phải trải qua các vòng thi tuyển rất khắt khe”.
Sợ PV chưa tin, nhân viên này tiếp tục thao thao: “Công ty chị là công ty lớn, làm việc rất chuyên nghiệp, bảo mật thông tin của khách hàng. Người duy nhất biết những thông tin của khách hàng là… Giám đốc”.
Sau khi đồng ý giá “thuê người yêu”, nhân viên nọ gửi cho PV một số hình ảnh “mỹ nam” cùng số đo hình thể để PV chọn lựa. Theo lời nữ nhân viên trên, đó đều “nam thanh” ngoại hình đẹp, có học thức, hiểu biết rộng...
“Khách VIP ở Hà Nội rất thích thú khi được “hẹn hò” với người phương xa. Công ty chị cũng đang lên phương án mở cơ sở ngoài Hà Nội vì nhu cầu ở đó rất lớn…”, nữ nhân viên cho biết thêm.
Nghe PV hỏi liệu nhân viên của công ty có phục vụ từ “A đến Z” không, nhân viên trên im lặng một lát rồi nói nếu muốn sử dụng “dịch vụ” đó thì “hai bên sẽ trao đổi mức giá với nhau. Nhân viên của chị làm em “hài lòng” ở mức nào thì em thanh toán số tiền tương ứng với “công sức” đó. Thông thường, khách hàng sẽ trả thêm một khoản tương đương với giá thuê “người yêu”, từ 3 đến 5 triệu đồng. Nhưng có nhiều khách hàng sẵn sàng chi tới 10 triệu đồng và hơn nữa nếu nhân viên có “kinh nghiệm”…”(?!).
Sau khi hết lời quảng cáo, nhân viên nữ trên cam đoan các “mỹ nam” của công ty sẽ mang lại “sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng”!
Còn tiếp...
Theo Linh - Chang (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
CSGT Hà Nội hóa trang 'chỉ điểm' tài xế rời quán nhậu, 30 phút xử lý 10 'ma men' (18/07)
-
Trà sữa Chagee Việt Nam bị xử phạt 60 triệu đồng (18/07)
-
Ukraine có nữ Thủ tướng mới và tân đặc phái viên tại Mỹ (18/07)
-
Bão Wipha hình thành áp sát Biển Đông, miền Bắc sắp hứng đợt mưa rất lớn (18/07)
-
"Mong Sol tự hào và hạnh phúc nhất", nhưng điều Jack và Thiên An đang làm thì... ngược lại! (18/07)
-
Mẹ bầu hoảng loạn vì bị kẻ cướp đe dọa giết cả nhà nếu báo công an (18/07)
-
Rộ thông tin Ngô Thanh Vân đã sinh con gái đầu lòng, Huy Trần chính thức lên tiếng (18/07)
-
Cả nghìn người sống trong chung cư thì sạc xe điện mỗi ngày thế nào: Trung Quốc giải bài toán này như sau (18/07)
-
CEO Andy Byron: Từ ông trùm công nghệ đến tâm điểm của sự cố kiss-cam vạch trần ngoại tình gây bão mạng (18/07)
-
Cảnh báo 7 loại hình ảnh tuyệt đối không nên lưu trong điện thoại (18/07)
Bài đọc nhiều




