Giới trẻ

DJ Thảo Bee: "Đổi lấy thành công tôi mất rất nhiều thứ, nào sờ soạng, nào gọi mời"

"Lúc trước ai hỏi Thảo làm gì? Mình đều suy nghĩ rất lâu, cười trừ, hoặc đánh trống lảng, ít khi tiết lộ mình làm DJ..."

"Lúc trước ai hỏi Thảo làm gì? Mình đều suy nghĩ rất lâu, cười trừ, hoặc đánh trống lảng, ít khi tiết lộ mình làm DJ..."

Thảo Bee (tên thật Nguyễn Thanh Thảo) là cái tên không xa lạ với giới trẻ Hà thành và cộng đồng mạng, bởi lẽ cô gái xinh đẹp này là một nữ DJ khá nổi tiếng tại các vũ trường, bar lớn tại Hà Nội. 24 tuổi, xuất thân từ Học viện Múa quốc gia, với gần 10 năm học tập, hoạt động nghệ thuật, Thảo Bee đã từng biểu diễn trước công chúng với nhiều vai trò như diễn viên múa, dancer, MC, model… nhờ lợi thế ngoại hình xinh đẹp nổi bật, và được mến mộ nhất với nghề “phù thuỷ bàn mixer”. Ngoài ra, cô nàng còn thành công với việc kinh doanh shop thời trang của riêng mình.

 
Nữ DJ Hà thành sexy, tài năng Thảo Bee

Con đường Thảo Bee đến với danh tiếng và sự yêu mến của khán giả trải đầy chông gai và nước mắt. Mặc dù khá hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại, nhưng cô gái Hà Nội đa tài này vẫn đang nỗ lực hết mình để lấn sân sang làm MC truyền hình. Cô nàng đã có những chia sẻ khá phong phú về bản thân mình, đặc biệt, Thảo Bee tâm sự rất thật lòng về góc khuất sau ánh hào quang khi trở thành một nữ DJ nóng bỏng, thu hút sự chú ý của nhiều người.
 
Cô gái nghèo với ước mơ nghệ thuật từ nhỏ

Thảo thích được mọi người gọi mình với cái tên Bebe, nghe gần gũi thân thiện: "Gia đình mình chẳng có ai theo nghiệp hát múa, thậm chí bố mẹ còn phản đối khi mình ngỏ ý muốn tìm tòi và theo đuổi đam mê. Phải mất một thời gian dài thuyết phục, gia đình mới chấp nhận ước mơ của mình, và cho phép đi học. Mình đã thi vào Học viện Múa, vừa học phổ thông vừa học năng khiếu."

 
Hot DJ Thảo Bee:
Thảo từng bị gia đình ngăn cấm, không cho đi theo con đường nghệ thuật

Cuộc sống hồi nhỏ cũng khá khó khăn, cả nhà sống cùng nhau trong ngôi nhà chật hẹp trong ngõ chợ Khâm Thiên. Sáng nào Thảo cũng dậy sớm phụ mẹ một số việc nhà, sau đó mới ăn chút ít và đi học. Lớn lên, học cấp 2 thì mọi người nhận xét mình xinh xắn hơn nhiều, nên cũng có rắc rối xảy ra hàng ngày, trong đó có một vài ký ức khiến Thảo vẫn sợ cho đến tận bây giờ.

Đó là một lần Thảo đi bộ về nhà, cảm giác có ai đó theo dõi mình một đoạn khá dài. Mặc dù đường đông nhưng nhà Thảo lại ở trong ngõ nhỏ, lúc ấy trời cũng tối rồi nên trước khi tới một lối rẽ, mình quay lại nhìn luôn, thì thấy một thanh niên lạ mặt giật mình đứng lại theo. Bán tín bán nghi, mình chẳng nghĩ được thêm gì, chạy một mạch vào lối tắt dẫn tới nhà, trời ơi anh ta cũng chạy theo. May mắn có người hàng xóm cùng đi lối đó, mình gọi ầm lên, thì người thanh niên kia không đuổi nữa, vẫn nhìn theo mình một đoạn rồi bỏ đi.

 
Hot DJ Thảo Bee:
Nhưng với đam mê và sự cố nắng vươn lên, Thảo đã thuyết phục được bố mẹ, và trở thành nữ sinh trường Múa năm 15 tuổi

Ở trường Thảo cũng bị các bạn nam trêu chọc nhiều, nhưng chưa bao giờ bị như vậy, Thảo đã rất sợ và sau này chẳng dám đi đâu một mình buổi tối. Thế mà cuối cùng cô lại gắn mình vào cái nghề đi muộn về khuya.

5 tháng học nghề DJ, 6 tháng đi làm không lương, và bao lời đàm tiếu, gạ gẫm vây quanh cô gái trẻ

Vì tham gia nghệ thuật từ rát sớm, từ năm 15 tuổi, nên Bebe có cơ hội được gặp gỡ và nghe các anh chị DJ biểu diễn khá nhiều. Lúc đầu là hâm mộ, sau dần trở thanh mục tiêu phấn đấu của Thảo: Bước ngoặt cuộc đời mình bắt đầu từ 3 năm trước, khi 1 người chị cùng nghề múa giới thiệu cho mình gặp được anh DJ Hai Chu, chơi nhạc cho 1 quan bar khá hot thời điểm đó. Ban đầu anh từ chối, không muốn nhận dạy nghề DJ, nhưng mình kiên trì “bám đuôi” anh, sau khá nhiều lần gặp và thuyết phục anh mới chịu nhận làm học trò. Mình theo học khoảng 5 tháng, sau đó phải đi làm đầu giờ không có lương đúng tròn nửa năm. Nhưng vì đam mê nên mình vẫn cố gắng để bám trụ theo nghề.

À, các bạn thắc mắc làm đầu giờ là thế nào đúng không. Diễn ở bar, vũ trường thường chia nhiều ca từ tối đến đêm khuya, khoảng 5 ca. Đầu giờ là chỉ có nhân viên đến sắp cốc, dọn dẹp này nọ thôi, chẳng có khách. DJ tập sự thường được nhận việc vào giờ đó, tuy nhiên được đứng trên bàn mix, thả mình theo từng điệu nhạc, chạm tay vào từng nút chỉnh âm thanh, đó là niềm hạnh phúc rất lớn với những ai theo đuổi công việc này."

 
Hot DJ Thảo Bee
Nhiều người nghĩ Thảo được "nâng đỡ", học đòi... khi chân ướt chân ráo vào nghề DJ

Sau đó dần dần trưởng thành hơn, mix nhạc lên tay hơn, Thảo bắt đầu có show đầu tiên, đánh dấu sự công nhận của mọi người về việc mình đã và đang là 1 nữ DJ. Thảo vẫn nhớ như in cái ngày 20/11/2013, show đầu tiên của mình tại 1 quán bar trên phố Khương Trung. Song song với cảm giác vui sướng là sự lo lắng, hồi hộp. Hằng bao câu hỏi cứ hiện ra trong đầu, nào là sợ mình làm không tốt, sợ xảy ra sự cố.
 
"Tối hôm đó chưa lần nào trước giờ đi làm mà mình chuẩn bị lâu đến thế. Tận 10h tối mới diễn mà 4h chiều đã mặc đồ đi đi lại lại, giơ tay, nhảy nhót trước gương. Chờ mãi đến lúc tới nơi, lần đầu tiên mình được nhìn thây poster rất rất to in hình mình trên đó. Mình thật sự vui sướng, hạnh phúc vô cùng, bước lên bục DJ nhìn mọi người hô hào ủng hộ như lên nhận giải Oscar, tự dưng có 1 động lực rất lớn khiến mình quên hết mọi sự lo lắng, cháy hết mình với các bài hát và sự hứng khởi của mọi người xung quanh."
 
Hot DJ Thảo Bee:
Nhưng với bản lĩnh và tài năng từ đôi tay cảm thụ âm nhạc, Thảo đã trở thành nữ DJ xinh đẹp, nổi tiếng ở tuổi 24

Có lẽ Thảo cũng có chút năng khiếu với việc làm “phù thuỷ bàn mixer”, nên sau đó cô gái trẻ đã cố gắng học hỏi thêm lấy kinh nghiệm, Thảo nhận được thêm lời mời diễn ở club khác, và bắt đầu có show đi các tỉnh. 
 
"May mắn là mình gặp được MC rapper Ashi, 2 anh em hợp nhau cả về tính cách lẫn công việc, nên bọn mình cùng đồng hành, trở thành cặp đôi MC - DJ thân thiết đến tận bây giờ, tạo thuận lợi cho mình rất nhiều.

Trên bàn mix, mình khá máu và bốc lửa, nhạc sàn mà, với môi trường làm việc là chốn ăn chơi của mọi người nữa, nên cả mình lẫn khách lúc nào cũng trong tình trạng hò hét nhảy nhót hết mình (cười). Thế còn ngoài đời mình sống hướng ngoại, thích nấu ăn, tập yoga, đi du lich va nghiện cafe cung bạn bè. Có vẻ dịu dàng và khác xa với hình ảnh cô gái làm chủ sân khấu ăn mặc sexy, quậy tưng đúng không. Nhưng làm nghề này không có nghĩa bọn mình sẽ sống y xì như tính bốc lửa điên cuồng. Mình vẫn nữ tính, thích làm đẹp, và thích cuộc sống hàng ngày trôi qua bình thường, được làm những việc con gái yêu thích. Mình đã mất một thời gian khá dài để tập làm quen với định kiến xã hội về nghề DJ".

Những mất mát, thiệt thòi sau ánh đèn sân khấu

Hiện tại thì cuộc sống của nữ DJ trẻ rất ổn, thu nhập hàng tháng khoảng hơn 15 triệu, đủ để tự lo mọi thứ không khiến gia đình phải lo lắng. Thảo biết ơn những tháng ngày vất vả, những giọt mồ hôi và cả nước mắt đổ xuống trong vòng 1 năm đầu học nghề để cô có bước đi vững vàng trong công việc như hiện tại. 

 
Hot DJ Thảo Bee:
Nghề DJ cần tâm lý "cứng", phiêu, lì, và một chút điên rồ mới có thể theo đuổi.

Thảo tâm sự: "DJ “ma mới” thật sự rất khó khăn để ngoi lên, họ luôn bị gắn mác DJ đầu giờ. Nếu vượt qua được, thì họ mới trở thành DJ thực thụ. Nghề này cần sự bản lĩnh, lì, và hơi “điên rồ” thì mới có thể theo được. Vì các bạn thấy đấy, giờ DJ nổi lên như một phong trào, ai cũng muốn học, ai cũng thích trở thành hotgirl DJ nổi tiếng khắp các vũ trường, bar sàn, club từ nhỏ đến lớn, từ Bắc vào Nam. Nhưng các bạn phải hiểu là ít nhiều phải có khả năng cảm thụ âm nhạc, tài năng, cộng thêm nỗ lực rất lớn, biết chấp nhận vượt qua thất bại mới có thể thành công.
 
Làm ở môi trường ăn chơi thì yêu cầu bắt buộc của bọn mình là phải ăn mặc mát mẻ, càng thiếu vải, sexy càng tốt, thế nên mấy chuyện hấp dẫn, dụ dỗ, sàm sỡ, gạ tình xảy ra quá thường xuyên. Có thể công khai, hoặc có thể lần khuất trong những góc tối của bar, sàn. Sau khi kết thúc giờ làm, đi ra ngoài để về, mình thường bị khách nam níu tay kéo áo, bị sờ soạng các chỗ nhạy cảm, ép uống rượu, mà mình sợ trong đó có bỏ thuốc. Người ngoài nhìn vào nghĩ con gái làm nghề này thì dễ dãi, “chiều” khách lắm, biết uống rượu bia “ác” lắm, nhưng sự thật không phải thế. Mình muốn giữ bản thân an toàn hơn, để bố mẹ không phải lo lắng, tin tưởng mình hơn, và mọi người xung quanh không đàm tiếu, xì xào rằng mình xấu xa, chơi bời thác loạn. Làm ở bar sàn không có nghĩa mình biến thành đứa hư hỏng, đua đòi.
 
Hot DJ Thảo Bee:
Trái ngược với hình ảnh "quẩy tung" trên bàn mix, ngoài đời Thảo rất dịu dàng, nữ tính
 
Hot DJ Thảo Bee:
... với những sở thích rất con gái như mua sắm, cafe với bạn bè. Cô gái trẻ thú nhận, đã đánh đổi nhiều thứ trong cuộc sống đời thường để trở thành DJ.

Ngoài ra thì con đường đi tới thành công trên bàn mix cũng lấy đi của Thảo nhiều thứ quan trọng khác trong cuộc sống đời thường. Tính chất và giờ giấc công việc khiến cô nàng mất đi nhiều cơ hội được trải nghiệm những đặc quyền riêng của phái đẹp, như chuyện thiệt thòi đường tình duyên.
 
"Ai cũng nghĩ mình sexy nóng bỏng, xinh đẹp thế này chắc có đại gia phía sau. Nhưng mình chưa có người yêu luôn. Mình cũng rất sợ cái danh hão “kiều nữ với đại gia”. Tối nào cũng đi làm, có khi chạy show liên tục hết tỉnh này tỉnh khác, làm gì có thời gian để đi chơi hay quan tâm đến người yêu đâu. Rồi ảnh hưởng từ sự đánh giá sai lệch của những người xung quanh nữa, con gái đi làm đêm hôm ở bar sàn, club, mấy ai hiểu và thông cảm đâu, dù mình làm việc hoàn toàn nghiêm túc. Bạn trai theo đuổi thì cũng có, nhưng mình thấy không phù hợp.

Có một lần mình bị giật túi xách, mất hết đồ đạc tiền nong, may không bị tai nạn giữa đường. Mình rút kinh nghiệm luôn, thường nhờ ai đó đi về cùng, hoặc đi taxi cho an toàn. Đó cũng là cái thiệt thòi lớn với các nữ DJ, không chỉ mình mà nhiều bạn khác cũng từng bị vậy rồi. Bố mẹ cũng đã rất lo lắng, nhưng mình tự tìm cách giải quyết vấn đề ổn thoả, dù sao thì mình cũng lớn rồi, và mình chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn nghề này, chấp nhận cái được và mất.

Đôi lúc khá buồn, nhưng khi mọi người tiếp xúc với Thảo ngoài đời lại có suy nghĩ, cảm nhận khác hoàn toàn, bởi mình không chạy theo những thứ vật chất phù phiếm, sống “ảo”, sang chảnh, hay đại loại thế. Mình thích trò chuyện, đi chơi với bạn bè, hưởng thụ cái chất sống ra sống, chứ không phải là một đứa “sống về đêm”. Lúc trước ai hỏi Thảo làm gì? Mình đều suy nghĩ rất lâu, cười trừ, hoặc đánh trống lảng, ít khi tiết lộ mình làm DJ. Nhưng giờ thì khác rồi, cô gái Thảo đã trưởng thành hơn, thể hiện mình là đứa thẳng thắn, lịch sự, sẵn sàng trả lời trong tích tắc rằng “Yeah, DJ Thảo Bee, it’s me!”.

 
Theo Lynk (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)