-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
-
Kho dược ở ngoại thành Hà Nội bốc cháy sau tiếng nổ lớn
-
Đội trưởng xe 68 lên tiếng về thông tin "bán vàng của vợ" mua nhu yếu phẩm cứu trợ người dân vùng lũ
-
Xe ô tô ngập bùn đất tại Thái Nguyên cần xử lý thế nào?
-
Cô gái 21 tuổi qua đời sau 5 ngày phát hiện bệnh vì bỏ qua 1 triệu chứng nhiều người gặp
Giới trẻ
07/11/2024 04:13Đoạn tin nhắn với 4 chữ MẤT của người vợ và câu chốt 'ly dị đi' của chồng gây bàng hoàng
Mới đây trên một hội nhóm mạng xã hội với hơn 1,1 triệu thành viên, một tài khoản gây chú ý khi đăng tải tin nhắn với chồng, kèm câu chuyện “Lấy chồng để làm gì?”, gây xôn xao bàn tán.

“Đang công việc ổn định, cuộc sống ổn định. Vì tin lời hứa ‘anh sẽ bảo vệ em, đẻ cho anh đi, sinh con xong anh cùng chăm con với em’ mà mình đánh mất tất cả. Hiện tại bây giờ mình không công việc, mất tự do cũng chẳng gặp gỡ bạn bè, suốt ngày bỉm sữa, con cái. Cưới chồng xong một mình tự chăm con từ a-z, để chồng được tự do đi làm, ngủ nghỉ. Chồng thì như trai tân, đi cả ngày cả đêm tới sáng mới về. Vợ thì như mẹ đơn thân, con ốm đau hay gì một mình ôm hết”, tài khoản này chia sẻ.
Cô cũng cho biết đăng tải nội dung tin nhắn với chồng cùng câu chuyện hôn nhân của bản thân lên mạng xã hội chẳng phải để than vãn mà chỉ muốn trải lòng.
Trong phần tin nhắn, người vợ cho hay đã rất chán nản cuộc sống hiện tại, chịu nhiều ấm ức, song vì mẹ ruột mà luôn nén chịu. Tuy nhiên “con giun xéo mãi cũng quằn” hiện tại cô vợ đã quyết định “đường ai nấy đi” với người chồng vô tâm. Cô bức xúc nhắn tin: “Anh thấy em cưới anh xong có được gì không? Chứ em thấy không được gì luôn. Mất công việc, mất cuộc sống, mất tự do, mập thêm, rụng tóc, mất ngủ, stress, xấu và già”. Đáp lại những cái mất mát mà vợ đưa ra, anh chồng không một lời biện minh, động viên hay níu kéo mà thẳng thắn nhắn 3 chữ: “Ly dị đi”.

Vốn dĩ, câu chuyện những về những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nơi người vợ hoặc chồng vỡ mộng, chỉ thấy mất chứ chẳng được gì không hiếm. Thậm chí, có nhiều sự việc còn dẫn đến câu chuyện đau lòng hơn… “Hỏi 10 người đã kết hôn thì đến 9 người đều nói cảm thấy hối hận về một vấn đề gì đó”, một netizen chia sẻ. Đông đảo cư dân mạng cho hay họ cũng đã, thậm chí là đang rơi vào hoàn cảnh tự như cô gái.
Song, cách mà người chồng đáp lại vợ chỉ với 3 chữ mà chẳng hề níu kéo hay hối lỗi sau khi cô kể hết những nỗi ấm ức, tủi thân phải chịu khiến nhiều người bàng hoàng.
“Sao có thể trả lời dứt khoát được như vậy”, “Đọc tin nhắn này xong sợ yêu luôn chứ đừng nói đến chuyện lấy chồng”, “Thật là hãi hùng trước thái độ của ông chồng. Chắc có bồ bên ngoài rồi mới đáp được như vậy”, “Khủng khiếp thật nói ly dị đi sao nghe dễ dàng vậy, đúng là cạn tàu ráo máng’”,... là những bình luận của netizen.
Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng đừng vì câu chuyện trên mà mất niềm tin về tình yêu. Minh chứng là có rất nhiều câu chuyện hôn nhân đẹp, những lời hứa đi cùng năm tháng vẫn được chia sẻ từng ngày, từng giờ lên mạng xã hội. Thế nên, một khi đã chọn yêu thì đừng quá bi quan mà hãy nghĩ tích cực hơn.

Hôn nhân cũng chỉ là một sự lựa chọn hay một lối rẽ trong cuộc sống. Và dĩ nhiên, đã là lựa chọn thì sẽ có đúng - có sai, có phù hợp và không phù hợp là điều hiển nhiên. “Cũng giống như cái cách mà bạn nghe lời hứa của anh ta và chọn cưới vậy. Nếu không đi tiếp, bạn sao biết là mình đã chọn không đúng người. Bạn có quãng thời gian hạnh phúc nhưng rồi cũng chịu khổ đau. Và cái điều quan trọng bây giờ là bạn có quyền lựa chọn và thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đó. Thì vẫn là may mắn rồi”, một netizen chia sẻ.
Cô gái vẫn có quyền kết thúc cuộc hôn nhân "mất mát", có một cuộc sống mới tốt hơn ở tương lai.
Đặc biệt, hiện tại các cô gái cần độc lập về tài chính, dù đã kết hôn vẫn không ngừng học tập, hoàn thiện các kỹ năng để ngày càng tốt hơn.Không phải chuyện lời hứa của ai có đáng tin hay không mà mình phải làm cho mình đáng tin đã. Trên đời này, chỗ dựa duy nhất của mình là bản thân mình. Bất kỳ ai cũng phải biết yêu thương chính mình và làm cho mình tốt hơn mỗi ngày, đó là mới là điều quan trọng.
Theo Trần Hà (Nguoiduatin.vn)








- Lướt mạng thấy đám cưới linh đình, kẻ gian tra định vị tới trộm 1,4 tỷ đồng (17:31)
- Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt? (17:17)
- Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử (17:10)
- Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới (1 giờ trước)
- Vé VVIP bị đôn lên 100 triệu, "chợ đen" concert G-DRAGON tại Hà Nội quá ảo giá! (1 giờ trước)
- Nhà trai đến hỏi cưới thì mẹ tôi thách cưới cực cao để họ bỏ cuộc, lý do bà ngăn cản tôi lấy chồng thật... bó tay (1 giờ trước)
- Máy bay chiến đấu Nga đâm xuống đất khi đang hạ cánh (1 giờ trước)
- Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!" (1 giờ trước)
- Bắt kẻ mang xăng dọa giết cả nhà người khác vì tranh chấp đất đai (1 giờ trước)
- Ai dùng ChatGPT tại Việt Nam kiểm tra ngay lập tức thông tin mới! (1 giờ trước)




