-
Không phải tiền bạc, đây mới là 2 điều cha mẹ nên làm cho con cái khi về già kẻo hối hận
-
Xe thu gom rác tông chết học sinh lớp 6 trong trường học
-
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát
-
Ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
-
Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
-
Con rất sợ, đây là mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố
-
Hy hữu người đàn ông kẹt ở lỗ thông gió nhà dân, gia chủ tá hoả cầu cứu công an
-
Một phiên livestream có sự xuất hiện của hoa hậu Thùy Tiên thu về bao nhiêu tiền?
-
Điểm "dị thường" của bão số 7 sắp hình thành, vùng nào mưa lớn xối xả ở miền Bắc?
-
Chuyên gia ung thư tiết lộ 3 loại bữa sáng nằm trong "danh sách đen gây ung thư": Loại thứ 2 còn được xếp vào nhóm 1
Giới trẻ
06/02/2025 10:31Đoạn video vỏn vẹn 20 giây từ camera của một gia đình lúc 4 giờ sáng khiến ai cũng phải bật khóc: Nhân vật chính lại là người không hề xuất hiện
Ngày 3 tháng 2, một đoạn video ghi lại từ camera của một gia đình ở Hạ Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã được lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, ba người con trong nhà đang chuẩn bị rời đi lúc 4 giờ sáng và trở về Thâm Quyến làm việc. Để tiễn ba anh chị em, bố của họ đã ngồi với các con trong phòng khách cho đến 4 giờ sáng.
Đoạn video ghi lại khung cảnh quen thuộc khi những đứa con rời đi sau Tết |
Chị Chu - 1 trong 3 người con cho biết: “Cha tôi đã khá lớn tuổi, việc ra ngoài rất bất tiện”. Dẫu vậy, ông vẫn ngồi đó trong phòng khách từ tối đến sáng sớm mà không ngủ, chỉ để nhìn 3 con rời đi. Trong video không hề có hình ảnh người cha, nhưng nỗi lòng của cha lại khiến ai cũng phải xúc động. Khoảnh khắc những người con quay lại lần cuối nhìn bố, ngập ngừng như không nỡ rời đi cũng gây nghẹn ngào, dù không nói thành lời.

Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quá quen thuộc với những gia đình có con cái, người thân học tập, đi làm ăn ở xa sau mỗi kỳ nghỉ Tết đã chạm đến trái tim của nhiều cư dân mạng. Trên MXH Weibo, không ít người đã bày tỏ sự xúc động và kể câu chuyện của chính mình:
“Hôm qua anh trai tôi lái xe về Quảng Châu lúc 5 giờ sáng. Mẹ tôi lo anh ấy lái xe một mình đường dài nên đã lái xe đưa anh ấy về Quảng Châu trong 15 tiếng đồng hồ. Chiều nay bà lại một mình ngồi tàu cao tốc về”.
“Đây là sự diễn giải trọn vẹn về nỗi lo lắng của cha mẹ khi con cái họ ở cách xa hàng ngàn dặm”.
“Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi sẽ đi sau kỳ nghỉ và tôi sẽ đứng ở cửa nhìn họ đi. Sau đó, tôi quay lại và thấy một ngôi nhà trống rỗng. Cảm giác đó vẫn rất thực và nó vẫn khiến tôi cảm thấy không thoải mái”.
“Bố mẹ tôi đã già và bố tôi không còn khỏe nữa. Tôi đã đến Thâm Quyến sau khi tốt nghiệp đại học và ở lại đây 13 năm. Tôi luôn thích Thâm Quyến, vì vậy tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Nhưng năm nay tôi thực sự bị lung lay. Tôi đã làm việc ở Thâm Quyến hơn 10 năm nhưng vẫn không đủ tiền mua nhà. Bố mẹ tôi đã ngoài 60. Tôi sợ hối hận, vì vậy tôi đã nghỉ thêm vài ngày. Tôi thực sự muốn quay về quê với bố mẹ khi tôi tìm được một công việc phù hợp”.
Theo Chi Chi (Thanh Niên Việt)








- Thực hư vụ Diệp Lâm Anh mặc áo Louis Vuitton nhái (10:17)
- Mẹ 4 con "bỏ việc" để dành toàn thời gian chăm sóc các bé: Bữa cơm nào cũng vừa ngon miệng vừa đẹp mắt, đến khay đĩa cũng xinh xẻo (10:04)
- Anh bắt giữ 425 người biểu tình vì ủng hộ Palestine Action (27 phút trước)
- Video 16 giây gây bất ngờ về cách tiêu tiền của học sinh (39 phút trước)
- Clip 12 giây ghi lại khoảnh khắc tài xế vi phạm giao thông có thể bị phạt 26 triệu đồng (49 phút trước)
- Trường công khai học sinh "nhà nghèo" để trao quà, chuyện gì vậy? (1 giờ trước)
- Miu Lê liên tiếp có động thái khó hiểu, bị soi 1 chi tiết sai sai giữa nghi vấn chia tay với thiếu gia kém 5 tuổi (1 giờ trước)
- Vì sao Phạm Thị Nhật Lệ không bị xử lý hình sự trong vụ Quang Linh Vlogs? (1 giờ trước)
- Cổ nhân dạy: Muốn vợ chồng hòa hợp, gia đình vượng phúc thì trong nhà NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ 3 THỨ NÀY! (1 giờ trước)
- Thái Lan: Qua lại với em gái tuổi teen của vợ, khi vụ việc vỡ lở, người đàn ông gây ra án mạng rúng động (1 giờ trước)




