-
Trường Giang - Nhã Phương sau gần 1 tháng ồn ào: Người im ắng, người vẫn xuất hiện -
Bộ Công an thông báo về đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài -
Ô tô tiếp tục đua giảm giá trong tháng 10, nhiều xe rẻ hơn cả trăm triệu đồng -
Hai nhóm học sinh lớp 8 mang dao phay hẹn đánh nhau ở Hà Tĩnh -
Hiệu trưởng lên tiếng về khoản phí giữ xe 80.000 đồng bị cho là thu cả phụ huynh đi bộ -
Nam diễn viên Trại Buôn Người được vinh danh, trở thành Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam -
Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 lên hơn 28.200 đồng/lít -
31 năm chờ đợi, người mẹ chết lặng khi cuộc hành quyết kẻ giết con thất bại -
Đàm Vĩnh Hưng lần đầu nói về những đồn đoán quanh mối quan hệ với Hoài Lâm -
TikTok bị tố đánh lừa người dùng bằng loạt "tính năng an toàn giả"
Giới trẻ
23/08/2016 21:43Đôi bạn trẻ ồn ào vô duyên và những "chuyện chưa kể" xấu xí trong rạp chiếu phim
Thế nhưng, cũng vì tính chất “tập thể” ở trong phòng chiếu phim nên từ đó sinh ra nhiều chuyện bực mình, dở khóc dở cười từ nhiều thành phần “khó đỡ”. Cư dân mạng kìm nén đã lâu, nay mới bùng nổ sự bức xúc sau khi một tài khoản facebook lên tiếng tố đôi bạn trẻ cư xử thiếu ý thức ở rạp:
“Vâng, lời đầu tiên cho mình xin phép được gửi lời chào thân ái vào hai bạn trẻ dưới hình đã góp phần làm cho buổi đi xem phim trở thành buổi bán cá. Là vầy, đi coi phim, cái lịch sự tối thiểu mà ai cũng phải biết đó là câm, nín, im, nói nhỏ, thì thầm.. Mà hai bạn này KHÔNG BIẾT, hoặc là KHÔNG QUAN TÂM. Từ đầu cho tới cuối phim, cái miệng hình như KHÔNG biết ngừng thì phải.
![]() |
![]() |
| Cư dân mạng bất bình với cặp đôi vô duyên nhất hệ mặt trời khi hành xử thiếu văn hoá ở rạp phim. |
2 thanh niên này xem phim ở rạp Lotte, ngồi chung hàng ghế E rạp 1. Là người nhắc khéo "anh ơi, nhỏ tiếng tí hộ em". Cuộc đời lâu lâu lịch sự mà toàn gặp mấy đứa ất ơ này. Nghe mình nhắc xong, không im, nói, nói nữa, nói tới mùa oải hương năm ấy, qua mùa hoa giấy năm sau, tới mùa hoa cau chưa rụng vẫn còn nói. Ý thức? Não? Quăng rồi? Hay cất ở nhà? Hay đem ra tiệm nhờ người ta đánh bóng rồi? Hay chó ăn rồi (chấm hỏi n lần).
Phim người ta đang hay, chu chu hai cái mỏ lên mà nói. Còn lúc đang coi, chị con gái đi vệ sinh, thằng con trai gọi với theo "Ủa đi đâu dạ?". Dạ má má, người ta đi tiểu, bộ định đi chung vô đó hửi cho tỉnh táo hả (chấm hỏi lần n+1)”.
Câu chuyện này đã châm ngòi cho một cuộc đấu tố dữ dội trên một diễn đàn lớn, các thành viên mạng thi nhau điểm lại những chuyện bực mình thường gặp trong rạp chiếu phim. Hành động thiếu ý thức phổ biến nhất là nói chuyện ồn ào, khiến người khác phải nhăn mày. Không ít người tự thú rằng cũng từng bị nhắc nhở vì vô ý nói to cười lớn, nhưng không đến mức lì lợm mặc kệ khán giả xung quanh la ó như đôi trẻ kia. Phải công nhận là chàng trai lẫn cô gái đang bị ném đá này mặt dày hơn xe tăng hạng nặng, góp ý không thèm sửa sai lại càng cố tình chọc tức người khác. Thế mới nói, một bộ phận giới trẻ bây giờ mắc bệnh vô tâm, trơ lỳ khi ở nơi công cộng.
Bạn Phan Hoài Thu chia sẻ tình huống từng gặp: “Ghét nhất là lúc đang tập trung xem, cái đứa ngồi sau gác chân lên ghế mình, lúc thì sau đầu, lúc sau lưng, cứ đạp đạp khó chịu vô cùng. Suýt nữa đánh nhau trong rạp vì nói nó không nghe còn cố tình”.
![]() |
| Lắm người ra rạp coi phim mà hồn nhiên như ở nhà, coi khán giả xung quanh là không khí. |
Còn cả đống hành vi xấu xí khiến xem phim rạp trở thành cơn ác mộng ám ảnh, bị nhiều thành viên mạng khác tranh nhau bóc phốt, cho rằng đáng bị ăn chửi.
“Mình thì sợ mấy người vô duyên, ngồi ăn bỏng ngô nhai tóp tép như ở nhà, nghe tiếng phát kinh”.
“Bữa đi xem phim mình gặp thanh niên cô hồn còn hơn đôi này. Phim đang chiếu, cả rạp tối thui, mình ngồi đầu dãy, có thằng chắc mắc tiểu quá, nó phi từ giữa dãy ra, dẫm cả lên chân mình. Lúc đó mình đau nhưng bỏ qua, nghĩ chắc nó sắp són ra quần rồi nên mới chạy như ma đuổi. Ai ngờ lúc quay vào, nó cũng chạy thục mạng, dẫm chân mình part 2 không thèm xin lỗi. Thế là mình túm lại chửi luôn không tha”.
“Ôi giời ơi các bác ạ, em vừa đi xem phim về cũng bức xúc đây. Trên phim đang oánh nhau chí choé, 2 anh chị ngồi cạnh mình cứ hôn hít tít mù lên, cạn lời!”.
![]() |
| Hành vi gây ức chế nhất khi đi xem phim! |
Không chỉ có vậy, còn trăm nghìn tỉ trò thiếu ý thức khác xảy ra trong rạp, như thuyết minh phê bình phim, nghe gọi điện thoại, bế theo trẻ con để kệ nó quấy khóc nghịch ngợm ảnh hưởng người xung quanh, thối chân nhưng thích cởi giày gác lên ghế làm cả rạp nín thở… Chắc ai cũng từng rơi vào cảnh éo le khó chịu như vậy rồi nhỉ? Câu chuyện nhỏ trên là bài học cảnh tỉnh cho mọi người ghi nhớ văn hoá đi xem phim, hãy nghĩ đến cảm giác bất lực của bản thân khi góp ý người khác không được, đừng để mình trở thành “sinh vật hắc ám” gây tội lỗi bị hàng trăm con người ghét bỏ, muốn “băm” luôn tại chỗ ở nơi văn minh như rạp chiếu phim!
Theo Lynk (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)
- Bộ Y tế lên tiếng về ca tử vong do viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại Nga (17:39)
- Bán tài khoản lấy vài triệu, người đàn ông hoảng hốt khi gánh dòng tiền "bẩn" hơn 100 tỷ đồng (17:29)
- TP.HCM: Dọn dẹp nhà trọ ngập nước sau mưa lớn, người đàn ông bị điện giật tử vong (17:23)
- Tòa chung cư Ukraine trúng tên lửa khiến 22 người tử vong (17:17)
- Vùng mưa lớn dịch chuyển ra Bắc: Hà Nội đón mưa giông, Nam Bộ ngập sâu do triều cường (17:06)
- Trường Giang - Nhã Phương sau gần 1 tháng ồn ào: Người im ắng, người vẫn xuất hiện (1 giờ trước)
- Giám đốc Công an Hà Nội và HLV Mai Đức Chung được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026 (1 giờ trước)
- Nữ người mẫu Belarus bị dụ sang Myanmar rồi sát hại, bán nội tạng (1 giờ trước)
- 3 tháng cuối năm 2026 vừa có TIỀN vừa có QUYỀN: 4 con giáp này THẮNG lớn đúng nghĩa (1 giờ trước)
- 3 năm hôn nhân, người phụ nữ đến ngày ly hôn mới nhận ra mình đã đánh mất điều quan trọng nhất (1 giờ trước)



