Giới trẻ

Đòi chia tay vào ngày Cá tháng Tư rồi bất ngờ bị... bỏ thật: Ngày cả nước vui còn mình thì nằm khóc!

Đừng biến ngày nói dối thành ngày nói thật hay ngày kỷ niệm chia tay đau lòng.

Cá tháng Tư (1/4) là ngày Nói dối Quốc tế hằng năm và là dịp để mọi người thể hiện sự hài hước cũng như tạo kỷ niệm vui vẻ cho mình và những người xung quanh. Đôi khi nhiều người dùng ngày này để nói thật để nếu chẳng may bị phản ứng không như ý, chúng ta có thể giả vờ rằng chỉ là đùa Cá tháng Tư thôi. Nhưng trò đùa quá trớn thì vẫn thường xuyên xảy ra. Trong tình yêu, cái giá cho việc lợi dụng Cá tháng Tư để “thử lòng” hay “đùa vui” có thể rất đắt.

Đòi chia tay vào ngày Cá tháng Tư rồi bất ngờ bị... bỏ thật: Ngày cả nước vui còn mình thì nằm khóc!
Ảnh minh hoạ

Mất người yêu vì Cá tháng Tư

Một trong những trò đùa phổ biến nhất ngày này là giả vờ chia tay hoặc giả vờ giận dỗi. Nhưng thực chất, đây là một trò đùa mệt mỏi và phần nào thể hiện bạn không tôn trọng mối quan hệ của mình. Nếu đi quá giới hạn của người kia, bạn có thể biến ngày nói dối thành ngày chia tay đau lòng.

Năm ngoái, một phụ nữ ở Scotland (Anh) đã gửi tin nhắn “Em không muốn ở bên anh nữa” cho bạn trai của cô chỉ một phút sau ngày 1 tháng 4, sau đó là “Em không hạnh phúc”. Anh ấy đáp lại bằng một câu lạnh lùng “Cảm ơn vì em đã nói điều đó trước”. Câu chuyện của cô gái chia sẻ sau đó đã viral trên mạng. Dù dân mạng được dịp cười vui nhưng với người trong cuộc, đây là một nỗi đau không nhỏ.

Hằng năm, trên YouTube hay TikTok, chúng ta có thể thấy vô số clip “giả chia tay người yêu ngày Cá tháng Tư”. Lời nói chia tay vốn nghiêm trọng trở thành công cụ tạo content cho mọi người giải trí.

Trò đùa chia tay không phải lúc nào cũng kết thúc trong tiếng cười và sự đoàn kết. Facebook thậm chí còn có dữ liệu cho thấy có một “cao điểm chia tay” của các cặp đôi vào ngày 1 tháng 4 hằng năm.

Đòi chia tay vào ngày Cá tháng Tư rồi bất ngờ bị... bỏ thật: Ngày cả nước vui còn mình thì nằm khóc! - 1
Ảnh minh hoạ

Hai năm trước, khi bạn tôi bị “troll” ngay trước ngày Cá tháng Tư, trò đùa đã phản tác dụng. Buổi hẹn hò của cô ấy với cậu bạn mới quen 2 tuần bắt đầu khá bình thường và suôn sẻ. Trên đường về nhà, anh ấy vẫn đưa ra mọi dấu hiệu cho thấy rất muốn tiếp tục hẹn hò. Cô thậm chí đã gặp một số bạn bè của anh và bàn về những việc sẽ làm trong tương lai. Tất cả những dấu hiệu của một mối quan hệ đang tiếp tục chứ không kết thúc.

Vì vậy, khi vào cuối buổi đi chơi, anh ấy bắt đầu nói rằng rất vui được làm quen với cô, nhưng mọi thứ dường như đang diễn ra rất nhanh và anh ấy không chắc đây là thời điểm thích hợp cho họ, cô gái đã rất sốc. Dù đau lòng nhưng cô đồng ý và chia tay một cách lịch sự. Sau đó chàng trai cũng… sốc và nói đó chỉ là trò đùa Cá tháng Tư thôi. Tuy nhiên, cô gái vẫn không thể chấp nhận và đã cảm thấy không còn cảm xúc. Cả hai đã bỏ lỡ nhau một cách “lãng xẹt” chỉ vì trò đùa cũng không mấy hài hước.

Không nên lấy tình yêu ra làm trò đùa vui

Việc đùa giỡn hay giận dỗi giữa các cặp yêu nhau là chuyện bình thường, đôi khi còn là gia vị cho tình yêu. Nhưng ngay cả khi đã vô cùng gắn bó và yêu thương nhau, chúng ta vẫn có những giới hạn nhất định, đó là phải tôn trọng đối phương. Tôn trọng người bạn yêu chính là tôn trọng bản thân và tôn trọng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Ngay cả khi đôi bên đã có thể bước chân vào thế giới của nhau và thoải mái “cởi mặt nạ” trước mặt đối phương, vẫn cần có sự tôn trọng dành cho nhau. Điều đó cũng chứng tỏ bạn yêu thương và trân trọng người bên cạnh mình đến thế nào.

Nói như vậy không có nghĩa là việc giả vờ chia tay hay giận hờn cho vui ngày Cá tháng Tư là 100% chỉ có tiêu cực và tuyệt đối không thể làm. Nhưng chúng ta hãy đùa sao cho vừa đủ và không làm tổn thương cảm xúc của đối phương. Với một số người nhạy cảm, việc đụng đến hai từ “chia tay” là một ranh giới nghiêm trọng và có thể bị coi là biểu hiện của sự thiếu nghiêm túc trong tình cảm.

Đòi chia tay vào ngày Cá tháng Tư rồi bất ngờ bị... bỏ thật: Ngày cả nước vui còn mình thì nằm khóc! - 2
Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, cũng có vô vàn cách đùa vui thú vị và sáng tạo khác, không nhất thiết phải đụng tới chuyện giận dỗi, chia tay. Cá tháng Tư là một ngày được sinh ra để đem lại tiếng cười, chứ không phải những màn “hú hồn hú vía” khiến người khác phải đau khổ hay sợ hãi.

Theo Chi Chi (Phụ Nữ Số)




https://phunuso.baophunuthudo.vn/doi-chia-tay-vao-ngay-ca-thang-tu-roi-bat-ngo-bi-bo-that-ngay-ca-nuoc-vui-con-minh-thi-nam-khoc-193240331141406261.htm