Giới trẻ
26/10/2023 09:00Đối diện với câu hỏi 'khó đỡ' về người yêu, Ánh Viên vẫn có cách trả lời cực chất
Cách đây ít lâu, Ánh Viên trong một buổi phỏng vấn đã khẳng định hiện tại đang có người yêu và cặp đôi chuẩn bị sẽ cưới vào năm 2024, khi cả hai đã ổn định công việc. Ngoài ra, dân tình còn "soi" được người yêu Ánh Viên cũng là một VĐV bơi lội và anh chính là người cùng với Ánh Viên mở trung tâm dạy bơi nơi cô đang làm việc. Bên cạnh đó, người yêu Ánh Viên cũng tích cực tương tác trên mạng xã hội với nữ kình ngư và cả em trai của Ánh Viên.

Mới đây, phía dưới bài đăng của Ánh Viên, một dân mạng đã đưa ra tình huống giả định để “hỏi xoáy đáp xoay” cô nàng về câu hỏi "khó đỡ" muôn thuở mà nhiều cặp đôi đã gặp phải: "Nếu em và mẹ anh rớt xuống sông, anh cứu ai trước?”.
Nhưng rồi nữ kình ngư đối đáp cực mượt: " “Dạ nhà em mà rớt xuống thì mạnh ai nấy bơi ạ”. Câu trả lời cũng khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Đây cũng là lần đầu tiên Ánh Viên công khai trả lời về bạn trai trên mạng xã hội.

Chưa kể, câu trả lời của nữ kình ngư vừa đúng trọng tâm, vừa phù hợp với công việc của cả hai, vừa thể hiện EQ cao của cô gái vàng một thời của làng bơi lội Việt Nam.
Duy Lộc (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ ngoại tình chấn động showbiz: "Tiểu tam" cặp kè đạo diễn hơn 22 tuổi, đến tận nhà mắng bà cả "không biết giữ chồng" (20/07)
-
Hàn Quốc thiệt hại nặng vì mưa lũ (20/07)
-
Mâu thuẫn trên Facebook, 2 nhóm thiếu niên ở Đà Nẵng hẹn thanh toán nhau (20/07)
-
Cháu bé thoát chết thần kỳ trong vụ tàu Vịnh Xanh QN-7105 (20/07)
-
Cái kết bẽ bàng dành cho CEO bị bắt quả tang ngoại tình với cấp dưới giữa concert (20/07)
-
Jack thân thiết thế nào mà "quẩy" tưng bừng ở đám cưới Quang Hải, đi chơi riêng với Duy Mạnh, Hoàng Đức? (20/07)
-
Nuôi con trai 15 năm, chồng "chết lặng" khi biết bố đứa trẻ lại là đồng nghiệp của vợ (20/07)
-
Giám đốc công an Quảng Ninh thông tin về vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
Luka Modric và khát vọng tuổi 40 (20/07)
-
Thị trường chứng khoán liệu có tái lập đỉnh lịch sử? (20/07)
Bài đọc nhiều




